1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hì, tôi đợi yonme và chuột chạy xe đồng hành, mỗi người có một số ảnh riêng, chạy xa quá mất công quay trở lại.
    Mà cái con dê (rô ham vui) nhà mình lại đang học đòi làm chim cò, đang từ chuột chuyển loài tính (hổng dám nói chuyển gi... tính) thành ra dê, bây giờ thì xuống Trà sư học bay để làm chim, hổng biết hôm nay về chưa nữa ?
    Hình qua sông nè.
    Chuẩn bị xuống sông
    [​IMG]
    Lên bè (photo Mắt nâu)
    [​IMG]
    Qua sông
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và tư thế ngồi bè xấu nhất
    [​IMG]
    (photo Mắt nâu)
  2. meerkat

    meerkat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    A Hai oi, nhin hinh Chuot tren be qua song em cong nhan la xau thiet, a xem con tam hinh nao cua Chuot co tuong dep hon thi anh post len de vot vat lai tam hinh do di nha.
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Xía.... nói zị mà nghe được á. Iem vốn dĩ ứ biết bơi nên phải bám vào cái đó cho chắc á. Hổng í lộn cổ xuống sông thì biết sao mà mò
    @ pác Hải: Dzê gì ai đâu nà . Pác yên tâm vì iêu điểm của iem là nhớ dai, khuyết điểm là thù vặt. Iem đã ghi tên pác vào sổ Tào rượt của iem rùi á
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 14/11/2007
  4. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    E hèm, nói thiệt là: hình qua sông nhìn ngộ quá. Cái bè tí xíu vậy mà chở được :"em chuột núc ních béo ngậy" nhà ta qua sông thì lạ lém các pác ạ....hihihihi...kì này Chuột ta có sinh nhật hoành tráng ở Định Yên nên vẫn còn đang...trong tam trạng...sung sướng.Tặng chị Dê ham dzaui này bông hồng làm quà sinh nhật bên nhà này...
    Năm sau làm 1 cái hoành tráng tổ chảng ở tỉnh nào nữa đây bà chị?
  5. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em mần lun 1 số ảnh đèo Mã Pí Lèng, nơi được mệnh danh là đệ nhất đèo miền Bắc.
    Lúc chúng ta đến đây thì mây mù bao phủ, chẳng thấy được cảnh đẹp gì cả, giương máy chụp đại xong về dùng kính hiển vi nhìn kỹ mới thấy con đèo này hớp hồn, tầng tầng lớp lớp, hẹn mày 1 ngày đẹp trời tao sẽ quay lại nghe Mã Pí Lèng.
    [​IMG]
    Tại đây có 1 nữ tặc chuyên sống bằng nghề xin đểu lộ phí của người qua đường
    [​IMG]
    Một ngôi nhà mọc chơ vơ giữa lưng chừng núi, một mình một cõi...
    [​IMG]
    Ngã 3 sông Nho Quế và sông Nhiệm.
    [​IMG]
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hèo lố mọi người
    hổm rày iem ham hố đi chơi quá mà nhà mình cũng ít gặp nhau. Thui thì chủ nhật này cafe bệt mọi người nghen.
    Địa điểm : Càfé bệt (ngã tư pasteur - alex de rhodes
    Thời gian : 8:30 AM ngày 18/11/2007
    Thông báo này thay cho lời mời
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hị hị... zìa nhà rùi chỉ muốn ngủ thui kưng ui. Chưa tỉnh
    Thanks em hén.
    Cái zụ cà mau mình mần luôn nhỉ. Ráng giải quyết mấy cái cực trong năm ni luôn để năm sau ra nước quài mần lun
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cái ngã ba sông này nhìn "kỳ kỳ". hơ hơ...
    Nhà mình đú đởn ở đây ngó bộ sung hơn cái zụ cực Đông nhể
    Cafe đê..
  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới thầm cám ơn trời phật cho cả nhóm vượt qua được con sông hung dữ an toàn thì cả nhóm lại lao ngay vào ngõ cụt, ko có đường để đi. Thế là tất tả đi tìm đường, hóa ra là phải dắt xe vượt qua con suối phía dưới rồi men theo đường mòn chạy lên 1 con dốc cao toát mồ hôi mới có đường để đi tiếp.
    Vượt qua con suối này
    [​IMG]
    là đến con dốc cao kinh dị
    [​IMG]
    Bình tĩnh thì còn nhấn ga được
    [​IMG]
    Chứ tim đập thình thịch thì chỉ còn cách dắt bộ
    [​IMG]
  10. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chọn con đường Mèo Vạc - Bảo Lạc để đi thì biết chắc là chua, nhưng ko ngờ nó ko những chua mà còn cay nữa. Đường sá nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng nhưng chẳng ai màng ngó ngàng tới, cứ để vậy, lâu ngày thành con đường mòn nhỏ xíu ngay mép vực, chỉ đủ 1 xe 2 bánh vượt qua...
    [​IMG]
    Nam thì cố gắng vượt chướng ngại vật,, còn các nàng thì đứng ngay mép vực làm thành hàng rào chắn
    [​IMG]
    Trời đang nóng mà băng qua đây cũng thấy có chút ớn lạnh, lỡ mà bị trượt thì chắc chắn là đi bán muối
    [​IMG]

Chia sẻ trang này