1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đoàn người lại lầm lũi rồ ga, tiết trời ko còn mát mẻ nữa mà càng lúc càng nóng, vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ đợi phía trước...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục vượt suối (nhưng có cầu ván tạm bợ òi, hên quá...)
    [​IMG]
    vượt qua những con dốc nguy hiểm
    [​IMG]
    vượt qua những vũng sình lầy nhớp nhúa
    [​IMG]
    và tiếp tục đo đường
    [​IMG]
    mồ hôi nhễ nhại, sức cạn lực kiệt
    [​IMG]
    bụi bặm, sình lầy bám đầy người và xe
    [​IMG]
  3. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay chúng tôi toàn chạy trên những con đường ko hề xuất hiện trên bản đồ đường bộ, GPS mang theo cũng chỉ để lấy tracklog chứ ko giúp được gì hơn, nên đi tới đâu thấy bí đường đều phải dùng đến cái miệng
    Chờ qua đoạn sạt lở này là đến Bảo Lạc
    [​IMG]
    Đến rồi !!!
    [​IMG]
    Non nước Bảo Lạc
    [​IMG]
  4. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả nhóm ko ăn trưa, vào đến thị trấn cũng đã tầm 4h30, tranh thủ vào chợ ăn cơm ngồi nghỉ 1 tí rồi lại chạy tiếp, kế hoạch hôm nay là phải đến cho được Tĩnh Túc nghỉ qua đêm nên lại phải chạy đêm, mặc dù không hưởng ứng việc chạy xe ban đêm nhưng ko còn cách nào khác.
    Đêm nào cũng vậy, matnau - người mà ai cũng biết là có đôi mắt thần 15/10 - chạy trước làm hoa tiêu, xe bác Hải đèn yếu, lúc cháy lúc ko, chạy phía sau matnau, còn tui vì có đến 4 mắt (nhưng vẫn thấy mờ mờ) nên được kiều nữ meerkat ưu ái cho làm lơ, chạy phía sau bác Hải để soi đường, bao chót là chuột và mèo. Chúng tôi đi rất chậm, chỉ khoảng 20 > 30km/h, khi gặp đường xấu hoặc ổ gà ổ vịt, matnau sẽ bóp kèn 1 phát, sau đó tới bác Hải bóp kèn để báo hiệu cho người phía sau biết đường mà tránh.
    Vậy mà hôm nay tranh thủ lúc trời còn sáng, chúng tôi kêu bác Hải tranh thủ chạy trước, được đoạn nào hay đoạn đó, ko ngờ điều này đã làm lạc mất bác Hải suốt cả đêm hôm đó, đến Tĩnh Túc hơn 10h đêm mọi người mới được gặp lại nhau. Sau đó vì thấy tại đây xì ke lảng vảng nơi nhà nghỉ khá nhiều nên chúng tôi lại quyết định sẽ chạy tiếp đi Nguyên Bình và ngủ đêm tại đây.
    Chuot và bác Hải kể chuyện đi lạc đường nhé, tui hô biến đây, khi nào tới Cao Bằng tui lại xuất hiện nhá...
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơiiii.... Đi Cực Nam (Cà Mau) và tham gia lễ Ooc-Om-Bok đê
    Lễ Ooc-Om-Bok và hội đua ghe ngo
    Thời gian: Tối 14 và ngày 15 tháng 10 (âm lịch). nhằm ngày 23 & 24 tháng 11 năm 2007
    Địa điểm: Nghi lễ thực hiện tại sân nhà; sân chùa. Hội đua ghe ngo tại sông Maspéro (thành phố Sóc Trăng).
    Đối tượng tôn vinh: Thần Mặt Trăng.
    Đặc điểm: Lễ cúng trăng, thả đèn nước, đua ghe ngo.
    =================================================
    THÔNG TIN VỀ LỄ HỘI
    Ngày 17/11, UBND tỉnh Sóc Trăng đã khai mạc Hội chợ triển lãm lễ hội Ooc-om-boc-Đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng, mở đầu cho tuần lễ hội được tổ chức tại địa phương đến hết ngày 24/11.
    Đây là lễ hội đã trở thành ngày hội văn hóa thể thao truyền thống của Sóc Trăng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú và hội thi đua ghe Ngo sôi nổi trên sông Maspero, với sự tham gia của hàng trăm ngàn người là đồng bào Khmer Sóc Trăng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội chợ lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 120 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với 240 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc sản tiêu biểu, giống cây trồng đặc thù của miệt vườn Nam bộ. Giới thiệu tiềm năng kinh tế của địa phương, các tuyến điểm du lịch, xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế thế mạnh của địa phương. Ban tổ chức còn tổ chức nhiều cuộc hội thảo với các chủ đề sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh; Cách chăm sóc lúa đông-xuân...Các sản phẩm công nghiệp, xây dựng, hàng tiêu dùng.
    Tại hội chợ còn triển lãm lần này còn có triển lãm ảnh và tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả đã đoạt giải cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật truyền thống đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXII-2007 trong tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa nghệ được tổ chức hàng đêm với hội diễn nghệ thuật quần chúng người Hoa lần thứ II của địa phương và hội thi trang phục 3 dân tộc: Kinh-Khmer-Hoa cùng với các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu.... Đặc biệt điều mọi người háo hức chờ đợi là cuộc đua ghe Ngo được công nhận là môn thi đấu cấp quốc gia của 50 đội (40 đội nam và 10 đội nữ) của các chùa Khmer trong tỉnh và các tỉnh bạn như Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang...trong 2 ngày 23 và 24.
    =================================================
    CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN : đêm 22 - 25/11
    (3 ngày 3 đêm - có thể rút lại thành 2 ngày 2 đêm tùy theo số đông )
    Đêm 0 : 22/11 khởi hành từ HCM - Sóc Trăng
    Ngày 1 + 2 : 23-24/11 tham gia lễ hội đua ghe ngo
    Ngày 3 : 25/11 sáng dậy sớm Cà Mau thẳng tiến - về lại HCM
    PHƯƠNG TIỆN:
    HCM - Sóc Trăng: Xe tốc hành
    Sóc Trăng - Cà Mau : Xe tốc hành
    Cà Mau - Mũi Cà Mau : Tàu cao tốc
    Cà Mau - HCM : Xe tốc hành
    CHI PHÍ: sẽ thông báo chi tiết trong ngày mai.
    Nào... mời pà kon cô pác hưởng ứng zụ này
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 19/11/2007
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về lễ hội
    Lễ Ooc-om-Bok
    Thời điểm tổ chức lễ hội Ooc-Om-Bok là lúc thời tiết bắt đầu sang mùa khô, lúa ngoài đồng chớm chín. Lễ hội có ý nghĩa tạ ơn Thần Mặt Trăng và cầu mong điều lành, may mắn; cầu mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

    Lễ cúng trăng: lễ cúng trăng vào tối ngày 14 tháng 10 (âm lịch), thời gian hành lễ trước khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu. Vị trí hành lễ đặt tại sân của từng nhà, sân chùa hay nơi rộng rãi không bị che khuất ánh trăng.
    [​IMG]
    Tại đây người ta chôn hai cây tre (hoặc tầm vông) làm trụ. Phía trên buộc một cây xà ngang dài chừng 3m, trang trí hoa lá (giống như một cổng chào). Phía dưới kê bàn đặt lễ vật. Lễ vật gồm có cốm nếp; các loại sản vật nông nghiệp có tinh bột (khoai lang, khoai môn, sắn); hoa trái (dừa, chuối, bưởi, cam...), bánh kẹo. Với lòng thành kính, mọi người ngồi chắp tay trước ban thờ, mặt hướng lên mặt trăng, một cụ già làm chủ lễ đọc lời khấn Thần Mặt Trăng, sự biết ơn của con người đối với thần, xin thần tiếp nhận lễ vật và ban phước lành cho họ.

    Sau khi cháy hết tuần hương, người già gọi trẻ con đến ngồi xếp bằng trước ban thờ. Cũng động tác chắp tay thành kính trước ban thờ Mặt Trăng, sau đó một cụ già dùng tay nhúm một ít cốm và lễ vật khác, đút vào mồm từng đứa trẻ, tay kia vỗ lưng và hỏi ước muốn của chúng năm nay là gì? Năm nào câu trả lời của các em suôn sẻ, lễ độ, rành rọt thì người lớn tin rằng năm đó mọi điều tốt lành sẽ đến với họ. Cuối cùng mọi người hạ cỗ cùng nhau hưởng lễ vật; trẻ nhỏ nô đùa, múa hát dưới trăng. Nếu có khách đến vào ngày này thì họ sẽ có quà bằng cốm dẹp.
    Tại các ngôi chùa Khmer đêm 14 tháng 10 còn có tục thả đèn nước trên sông và thả đèn gió bay lên trời. Theo quan niệm của người Khmer, tục thả đèn nước sẽ xua tan bóng tối, sự ô uế và buồn bã, giữ lại sự bình yên trong phum, sóc. Nhiều hoạt động sân khấu truyền thống Khmer như đoàn Dù kê, Rô băm biểu diễn phục vụ khách hành hương chảy hội vào tối 14 này.
    Đua ghe ngo
    Theo phong tục cổ truyền của người Khmer, ngày hôm sau lễ cúng trăng (15/10) là tục đua ghe ngo. Trước khi đi dự thi, cộng đồng thường làm lễ tạ thần và tổ chức chiêu đãi những người tham gia cuộc thi. Đội đua gồm những trai tráng khoẻ mạnh, có kinh nghiệm, được lựa chọn rất kỹ từ trước. Mỗi đội có trang phục đẹp, mũ cùng màu.
    [​IMG]
    Tham gia cuộc đua có hàng chục chiếc ghe đại diện cho các chùa hay cộng đồng ở nhiều địa phương. Ban tổ chức chia các đội ghe tham dự thành hai nhóm A và B. Thông thường nhóm A là các ghe đã được xếp hạng trong mùa giải trước. Nhóm B là tất cả các ghe ngo còn lại.
    Nhạc ngũ âm, tiếng trống, tiếng cồng và tiếng hò - hụi của các đội đua đang khởi động làm sôi động cả khúc sông. Trong đua ghe ngo, việc cầm lái, giữ lái để chiếc ghe đi đúng hướng, nhịp bơi của những mái dầm phải thật nhịp nhàng là những yếu tố quyết định đến tốc độ của chiếc ghe
    Hội đua ghe ngo được tổ chức hàng năm ở thành phố Sóc Trăng, những năm gần đây có nhiều địa phương đến tham gia như Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, thậm trí còn có đội ghe ngo đến từ nước bạn Căm Pu Chia. Điều này chứng tỏ lễ hội gắn liền với môn thể thao truyền thống này đang phát triển mạnh mẽ, trở thành sự kiện văn hoá truyền thống lớn ở Việt Nam.
    [​IMG]
    Nguồn từ : http://www.vietnamtourism.com/v_pages/tourist/festival.asp?uid=1637
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Típ zụ Cực Nam (Cà Mau) và tham gia Lễ Ooc-Om-Bok và hội đua ghe ngo
    CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN : đêm 23 - 25/11 (2 ngày 2 đêm)
    Đêm 0 : 23/11 khởi hành từ HCM - Sóc Trăng (chuyến cuối là 11:30PM)
    Ngày 1 : 24/11 tham gia lễ hội đua ghe ngo
    Ngày 2 : 25/11 sáng dậy sớm Cà Mau thẳng tiến - về lại HCM
    PHƯƠNG TIỆN:
    HCM - Sóc Trăng: Xe tốc hành
    Sóc Trăng - Cà Mau : Xe tốc hành
    Cà Mau - Mũi Cà Mau : Tàu cao tốc
    Cà Mau - HCM : Xe tốc hành
    CHI PHÍ:
    HCM - Sóc Trăng: Mai Linh Express 88k/lượt
    Sóc Trăng - Cà Mau : chưa biết giá (iem nghĩ là khoảng 50k/lượt)
    Cà Mau - Mũi Cà Mau : 70-80k / lượt
    Cà Mau - HCM : Mai Linh Express 129k/lượt
    Hotel : 75k/đêm (phòng 2 người)
    TOTAL : khoảng 500k/người (chưa kể chi phí ăn uống - nhậu nhẹt )
    THÀNH PHẦN THAM GIA: (đến thời điểm này)
    1. Bác Hải
    2. Chị meerkat
    3. Bạn chị meerkat
    4. anhtuands
    5. Zero
    6. Kẹo (đang ngâm kiú)
    ...
    Đua ghe ngo... Mại dzô...
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 21/11/2007
  8. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Kẹo mà ngâm kíu thì 90% sẽ đi đó chị, bà đó máu lắm
  9. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sozi chuột, em rút vụ này, tối nay em đi Cần Thơ đám cưới chị con bác thay cho mami yêu dấu bị ốm. Bà con gần nên hổng đi hổng đc mặc dù thân em cũng đang sụt sịt cảm . Đám đãi trưa mai, ăn xong em chạy xuống STrăng thì chắc bà con dzìa hết rùi .
    Dạo này em tối tăm mặt mày như bận con mọn í , vừa đi HN về hôm qua tối nay lại đi típ . Hi vọng hết tháng 11 này em lại tung tăng được ko thì chít vì thèm. Bà con đi zui zẻ về cho em coi ké hình
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hông sao cưng ơi. Lần này gồm 4 người thôi. (bữa chị nói mình ên chị cũng đi muh
    Chủ nhật bổ sung thêm yonme. Nhưng mà lúc đó chị với bác Hải đi Cà Mau. Mấy người kia đi Trà Vinh... Hổng í em nhập bọn mấy người đó cho zui

Chia sẻ trang này