1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gần 6AM bác Hải và iem mới zìa tới Sì Gòn . Trên đường đi xảy ra biết bao là chuyện . Iem sẽ hầu chuyện mọi người sau. Tạm thời là báo cáo tình hình đã về đủ quân số
  2. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhà 2D bận lo thu thập hình ảnh cho các bài phóng sự kế tiếp nên hổng ai kể tiếp hành trình Đông Bắc. Bây giờ ảnh ọt đã đầy túi, thôi thì bà con làm một lèo cho hết 2 ngày còn lại của hành trình cũ để qua cuộc đi mới.
    Lộ trình ngày 5 : Nguyên Bình ?" Cao Bằng ?" Quảng Uyên ?" Trùng Khánh ?" Thác Bản Giốc ?" Cao Bằng : 261 Km
    Tracklog
    [​IMG]
    Trong ngày này nói chung là đường khá tốt và được một ngày có nắng nên chạy được khá nhiều đường đất, nhờ có nắng nên ảnh ọt cũng tươi màu hơn. Tuy vậy mấy con dê cũng bị đi lạc đường chút đỉnh. Đoạn đầu từ Nguyên Bình tới Cao Bằng, đường quốc lộ 34 đường nhỏ, đến gần Cao Bằng thì rẻ vào quốc lộ 3 đường tốt và rộng rải, nhưng mà bắt đầu gặp trở lại mấy anh cảnh sát giao thông, cũng may mà mấy anh đang chốt phía bên kia đường, bên này cả bọn hồi hộp chạy từng xe qua chốt, căng thẳng lo có tiếng còi huýt lên, qua 1 chiếc, 2 chiếc, ... và cuối cùng 4 chiếc đều qua được trạm, cả bọn thở phào xong lo vọt cho thật xa chỗ nguy hiểm. Đoạn đường tiếp theo thì phóng thoải mái nhưng cũng không quên lo chộp ảnh cảnh quan tuyệt đẹp của vùng núi đá vôi Cao Bằng.
    Đến Trùng Khánh thì đã quá trưa, chúng tôi ghé vào để ăn trưa, ăn xong lại quên xem đường trên bản đồ, cứ đường thẳng phía trước mà chạy vượt qua Trùng Khánh đến chục Km mới biết là đi lạc, nhờ dân địa phương chỉ dẫn rẻ vào đường làng đi tắt sang con đường đến Thác Bản Giốc, riêng Yonme và meerkat vì chạy trước nên phóng luôn đến cửa khẩu Pò Pèo, suýt tí nữa là đi lạc luôn sang Trung Quốc. Vì lý do đi lạc và chờ nhau nên mãi đến gần 4g chiều chúng tôi mới gặp nhau ở Bản Giốc, không còn nhiều thời gian để ngắm cảnh và cũng không kịp đến động Ngườm Ngao. Quay về trời tối, chúng tôi quyết định trở lại Cao Bằng để ngủ chứ không đi Lạng Sơn như dự định.
  3. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cảnh quan non nước Cao Bằng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Yeah... Đúng á... Nhà 2D ăn chơi thì ham hố, chớ cái zụ post bài thì hổng thấy mặt ai hết á
    Hổng ai ý kiến là iem làm luôn phát cho hết ngày luôn à nghen
    Hụ hụ... chẳng qua là từ tối hôm trước, iem được giao nhiệm vụ làm nài, mà hổm rày cứ làm ôm mãi nên có cơ hội là iem cứ phát huy sở trường nước kiệu nên ứ có chộp hình gì nhiều

    Đường trơn thẳng tưng, được bao bọc bởi những dãy núi điệp điệp trùng trùng
    [​IMG]



    Tới đèo Mã Phục thì trời cũng khá trưa
    [​IMG]



    Cảnh hơi bị đẹp đấy
    [​IMG]
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Iem mải lái nhưng cũng không quên dòm ngó chung quanh
    Lúa trong ánh nắng ban trưa
    [​IMG]


    Đá vôi bác Hải nhỉ
    [​IMG]
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Một chút hội ý là đi đâu
    [​IMG]


    Còn nhà iem thì cứ mê mẩn cảnh đẹp
    [​IMG]



    Rồi thì lượn đèo nhá

    [​IMG]
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì cũng đến con đường cần đến
    [​IMG]



    Bắt gặp cái bảng lấp trong bụi cây
    [​IMG]



    Ngoái đầu nhìn lại phía sau
    [​IMG]

  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nhà iem lại chạy tiếp đến khi gặp được cái bảng này.
    [​IMG]



    Coi mòi cái bụng nó chịu hết nổi rùi. Kiếm chỗ măm măm thui.
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu không thấy nhà 2D này pot ảnh nhỉ ???
    Tiếp đi chứ !
    @H_Le : Kiến thức về thực vật của bác phong phú quá ! Có những loài mà tôi hay gặp giờ mới biết tên .Cám ơn bác !
  10. archerpig

    archerpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cao Bằng tới rô?i đấy.
    Em đang chơ? nghe tiếp chuyện cu?a mọi ngươ?i

Chia sẻ trang này