1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một số cảnh sau đây nhờ chạy lạc đến Pò Peo mà có được
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi đây cũng có quả Núi đôi nhá, có điều nó hơi ''bén''
    [​IMG]
  2. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Làm quả toàn cảnh thác Bản Giốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc mừng nhà 2d với chuyến đi thành công tốt đẹp
    [​IMG]
    Hăng say tạo bọt quên cả giờ giấc
    [​IMG]
    Tui thích chùm thác phía nhà mình nhất
    [​IMG]
    Trông mạnh mẽ và kiên cường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trái gì đây bác Hải ơi, lại quên mất tiu òi
    [​IMG]
    Mọi người gọi nó là guồng, tui vẫn thích gọi là bánh xe nước
    [​IMG]
    Mặt trời xuống núi rùi, về thôi bà con ui
    [​IMG]
    Tạm biệt Bản Giốc, tạm biệt Trùng Khánh, TX Cao Bằng thẳng tiến
    [​IMG]
  4. bun_oc_girl

    bun_oc_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    em thík 2 tấm cuối, wá tuyệt lun
    up lun hình nhà mình đua ghe ở Cà Mau lun nhé cả nhà ^^
  5. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cây này là cây **** bạc, lá đài có màu trắng, còn hoa là cái màu vàng í. Cây **** bạc có tới hàng chục loài khác nhau từ loài mọc hoang đến loài trồng làm kiểng, loài có lá đài màu đỏ thì gọi là ****...hồng. Mấy cây mình hay gặp trên đường Đông Bắc là loài **** bạc tự khai Mussaenda dehiscens
    Đây là cây Vối ở Thác Bản Giốc (Cleistocalyx operculatus), lá dùng ủ nấu nước uống rất ngon. Hôm ấy mình quên hái một ít lá đem về nấu uống thử xem ra sao, mà cũng không rõ người ta dùng tất cả lá hay chỉ hái búp non uống như trà ?
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng : CAO BẰNG - BẮC KẠN - THÁI NGUYÊN - HÀ NỘI - SÀI GÒN
    Sau khi ăn uống no say ở quán ăn Bờ Sông (do anh re. của hotel hướng dẫn) chúng tôi kéo về Hotel để nghỉ ngơi và bàn tính chuyện về con đường ngày mai.
    Từ khuya, ngay cái đêm ở Cao Bằng, mưa như trút nước. Chúng tôi hơi lo lắng... Đường về xa xôi dịu vợi, mưa thế này thì tốc độ giảm rất nhiều... mà lại không an toàn...
    May thay... đến gần sáng thì mưa cũng ngớt dần. Xuất phát hơi muộn so với dự định nhưng dù sao như thế cũng được coi như là tốt lắm rồi (bởi vì nhà 2D chuyên gia bị cháy giáo án muh )
    Theo lộ trình ban đầu thì chúng tôi dự định từ Cao Bằng về Hà Nội ngang qua Đông Khê, Thất Khê, Lạng Sơn. Nhưng sau khi được sự tư vấn cũng như hướng dẫn của nhà Moalovetoa thì được biết con đường Đông Khê - Thất Khê có nhiều đoạn đang sửa chữa. Nên hành trình của chúng tôi được đổi thành Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội.
    Nhưng để ăn chắc về con đường mình phải đi, chúng tôi liên tục hỏi thăm đường (thậm chí chạy đến Bến Xe để hỏi thăm về đường xá có đi được hay không??? Bởi những người chạy xe hàng ngày thì sẽ nắm bắt đường xá tốt hơn - Âu đây cũng là điều tốt cần học hỏi á )
    Bảng chỉ dẫn ở phía trước. Lên đường thôi nào
    [​IMG]
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ôi con đường còn dài ở phía trước
    [​IMG]



    Nhưng mà cảnh đẹp không thể bỏ qua
    [​IMG]




    Cứ nghĩ rằng chỉ khi leo Fan mới thấy, ai dè...
    [​IMG]
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Các nài điều khiển ngựa đi thẳng đường
    [​IMG]




    Con đường về dần ngắn lại (cơ mà mấy cái bảng chỉ đường gì mà lúc nào cũng nằm lấp ló thế kia, trình săn bảng của iem hơi bị được mới vừa long nhong vừa chộp được á )
    [​IMG]
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 28/11/2007
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đường về rất nhiều ngã rẽ, không khéo lại đậu phộng đường như chơi
    [​IMG]



    Vừa vào đến thị xã Bắc Kạn
    [​IMG]




    Mắt nâu hí hửng ù té chạy vào trung tâm thị xã, trong khi con đường về tốt thì phải là phía bên kia.
    [​IMG]
    Nài - ngựa nghỉ ngơi chờ trong chốc lát
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra khỏi Bắc Kạn thì gặp ngay bảng chỉ đường.
    [​IMG]



    Thiệt là tình iem muốn ghé xem thử, nhưng ngựa đang phi nước kiệu vì sợ trễ giờ nên cứ thẳng đường mà đi, không rẽ ngang, đi dọc được...
    [​IMG]




    Nhưng dù sao thì có những cái bù lại
    [​IMG]




    [​IMG]

Chia sẻ trang này