1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cảnh trên đường về Thái Nguyên
    [​IMG]



    Con đường vắng
    [​IMG]



    Đồng lúa đang vào mùa
    [​IMG]



    Lúc này cũng khá trưa, thời tiết thật đẹp. Nắng không gay gắt, chỉ nhè nhẹ và trời se se lạnh... nhưng vì sức lực tiêu hao cho những ngày trước cộng với việc phải dậy sớm làm chúng tôi thấm mệt. Nhìn quãng đường đã đi qua, chúng tôi quyết định dừng chân, vì Hà Nội không còn xa lắm [​IMG]
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Thái Nguyên, chúng tôi Hà Nội thẳng tiến nhé [​IMG]
    [​IMG]




    Hà Nội là đây, Hồ Gươm soi bóng nước TT
    [​IMG]




    [​IMG]
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay của chúng tôi là 9:35PM nhưng mà bị delay khoảng 20''. Nhỏ Mắt Nâu tội hơn... hí ha hí hửng book vé của VietNam Airlines lúc 7PM với hy vọng zìa sớm nghỉ sớm. Ai dè lại bị delay tới gần 0AM
    Thui thì mọi người đi trước, zìa trước nghen nhỏ
    Sân bay Tân Sơn Nhất trước khi chia tay nhau
    [​IMG]



    MỘT CHUYẾN ĐI DÀI NGÀY - NHIỀU TẬP NỮA CỦA NHÀ HAI CON DÊ KẾT THÚC
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cái tai-tồ đua ghe hoành tráng dzị mừ dzô đây thấy vẫn đang ở Thái Nguyên, chạy lẹ lẹ lên 2D ui, bay như chim cò cho lẹ nè. Pót hình đua ghe lẹ lẹ đi em coi ké zới, an ủi phần nào hôm bữa hổng đi đc
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Trước khi qua chuyến đi mới - iem thống kê lại những hành trình của cả nhà lại nghen. (chùi thống kê lại mới thấy nhà này đi dã man. Toàn tính theo tuần thui )
    Tập 1 :
    HÀNH TRÌNH ĐI CHẮM - Cung đường biển, xuyên 1/4 Việt, nối liền biển và hoa (26/4 - 1/5/2007)

    Tập 2:
    Chinh phục Cực Đông, thêm vài ngày nữa lông zông trên biển (30/6 - 1/7/2007)
    Tập 3:
    Mừng Quốc Khánh trên đỉnh FAN (30/8 - 3/9/2007)
    Tập 4:
    Hành trình Đông Bắc: Những tay đua kiệt sức với chuyến đi hành xác trên con đường 1 nhựa 9 từa lưa (4 - 9/9/2007)
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 28/11/2007
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    *_* kể khổ chút nà
    Chưa có chuyến đi nào mà chị cảm thấy lắm điều xui xẻo lẫn thiệt hại như lần này.
    Xem xong đua ghe ngo thì mất ipod. Từ Cà Mau đi zìa Sì Gòn bằng xe Mai Linh Express thì nó lại đụng phải người đi đường... rồi khi đổi xe khác thì xe lại bị lủng bánh... Về tới Sài Gòn thì ngập lụt... Sáng hơn 6AM mới zìa tới
    Cũng may là dù sao về nhà vẫn nguyên vẹn, bình an vô sự
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hành trình Ooc-om-bok - đua ghe ngo, lò dò tới Đất Mũi (
    Theo kế hoạch ban đầu thì nhà hai con dê đông đủ lém á. Nhưng mà vì những lý do kỹ thuật khác nhau mà cuối cùng thành viên tham gia trận này hơi bị eo hẹp chỉ 4 người (đề nghị lấy tên FAN), nhưng mà vui cực kỳ.
    1. Bác Hải _ FAN Nolimit
    2. anhtuands _ FAN hoa thơm **** lượn
    3. Sơn _ FAN hoa thơm **** lượn
    4. Zero nhà iem _ FAN Nolimit
    Tối 23/11, gặp nhau tại điểm hẹn lúc 8PM, chúng tôi xuất phát từ Sài Gòn.
    Chu choa, đường cũng khá là vắng, thời tiết lại mát mẻ. Chạy ào một phát tới phà Bắc Cần Thơ lúc 10:55PM.
    Trong lúc phà đang chạy, nhà iem làm luôn một lai-vờ-sô [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đến Cần Thơ, kiếm được hotel nghỉ ngơi, chúng tôi đi ăn tối và phát hiện ra lễ hội này còn có tên Ô KÊ - ÔM - BÓP (toàn là từ nhạy cảm cả [​IMG])
    [​IMG]
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng - Cần Thơ. Chúng tôi dậy sớm và sẵn sàng mọi thứ chuẩn bị lên đường
    [​IMG]



    Cũng cố tranh thủ dạo quanh thành phố. Ghé thăm bến Ninh Kiều
    [​IMG]




    Tiện thể đón một người... ở chỗ không nói ra mà ai nhìn hình cũng hiểu được
    [​IMG]
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Áaaaaaaaá.......ko ngờ được ăn xá sớm...........ra là có chiến hữu đón đi phiêu bạt giang hồ liền.............SƯỚNGTHA HỒ MÀ okê- ôm -bóc...bóp...

Chia sẻ trang này