1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đi coi đua ghe ngo hả thầy???
    [​IMG]
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hoa súng tập 2
    [​IMG]
    Tai tượng nè..........cái này ăn với lẫu số dzách
    [​IMG]
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Một điểm rất chung của các đội đua là đồng phục thi đấu rất là sặc sở........đẹp rạng ngời mà không chói lóa
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Linh vật và đồ trang hoàng cúng tế ở đầu ghe ngo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Khán giả xem đua ghe ngo nhiệt tình đến độ lội xuống dòng sông để xem cho rỏ (cái này giống như xem bóng đá tràn vào cả trong sân để cổ vũ vậy đó)
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chùi... đã bảo là đua thì phải chèo cho lẹ chớ
    Nói tới zụ khán đài A - B là tui nhớ lại... zụ đua ghe ngo. Phải kể cho mọi người biết hành trình thưởng ngoạn zụ này cũng lắm gian truân
    ================================================
    Bữa hổm, 4 thầy trò trên 2 chiếc xe máy công kênh nhau đi từ Cần Thơ lên. Tìm đến được chỗ đua ghe ngo thì thấy mọi người kháo nhau đi coi ở khán đài A hay B.
    Tui théc méc lém, nên có hỏi người đi đường. Họ cho biết rằng bên ni sông là khán đài B, bên kia sông là khán đài A. Con đường tụi tui đang đi là tới vạch xuất phát. Còn muốn đi tới ĐÍCH thì phải đi ngược lại.
    4 thầy trò quyết định quảy trở ra, vì coi ở ĐÍCH mới hấp dẫn chớ. Nhìn bên kia sông thấy có vẻ trống trải hơn. Tụi tui liền bon chen chạy đi.
    Ai dè, con đường qua kia sông hơi bị xa. Nhưng mà chạy từ HCM tới đây để coi đua ghe ngo mà hổng lẽ mấy cây số lại cản đường chúng tôi sao . Tuy nhiên, lạ một điều là số người (dân ở đây) đi qua kia thì ít, mà từ hướng bên kia đi lại đây thì nhiều . Hơi phân vân một chút nhưng mờ kệ kệ nó. Cứ qua kia tính sau.
    Móa ơi. Qua rùi mới biết bên đây pờ rồ hơn hẳn
    KHÁN ĐÀI B (muốn xem thì chỉ cần quẹo theo mấy cô bé là có thể thấy đoàn đua - nhưng hơi khuất bởi những tán lá)
    [​IMG]
    KHÁN ĐÀI A
    [​IMG]



    Có cả những người mặc quân phục làm việc nữa nà
    [​IMG]



    Không để mất thời gian, chúng tôi liền gởi xe và bắt đầu tìm chỗ để đứng xem. Thấy có một chỗ rất ngon lành, tui dọ hỏi thì chỗ này phải có vé mời mới được vào . anhtuands nằn nì "cho nhỏ này zô đi anh. Nó ở tận Sì Gòn lặn lội tới đây để coi đua ghe ngo thui đó". Một cái lắc đầu kiên quyết "Không được"
    Hơi thất vọng một chút, nhưng mà thui. Xin xỏ làm giề (vì đằng nào họ cũng ứ cho . Kiếm đường vào bến sông thử coi sao.
    Nói như vậy thui, chớ thật ra thì con sông nằm kế bên luôn, nhưng người dân đã rào lại... ai muốn vào xem (đi ngang nhà hoặc đất của họ) thì phải trả tiền (kinh doanh thí gứm lun á, thảo nào mà bà con kéo nhau qua bên kia để coi)
    Tui vào một quán ăn nằm bên mé sông (để lỡ như coi xong thì măm luôn cho tiện í muh) để ngắm nghía, ai dè chỗ này coi hổng đã. Nên lần mò sang chỗ kế bên.
    Ai dè, vừa bước vào quán (khác)
    1 người 5 ngàn em ơi
    Em coi chỗ thử đã chị
    Một người zô coi thử thui

    Chỗ này khó thấy quá.
    Lên thuyền thì 15k
    Còn cái bục cao cao này
    20k
    Ui trời

    Tui trở lui liền. Khiếp. Chém dã man thật
    Chưa chịu thua. Tui lại kiếm chỗ khác. Coi mòi chỗ này được á. Ke ke ... 2k/người. Okie chơi lun. Thế là tui mon men ra tận bờ sông lun. Tui ngoắc đồng bọn đi theo.
    (Qua tới nơi, anhtuands bảo tui, lúc này bà chủ quán, chỗ tụi tui vào đòi tiền 5k/người, và rồi anhtuands... nhất quyết không trả, vì bảo chưa đua ghe ngo, đang kiếm chỗ coi )
    Thấy có một lối đi lên khán đài A (chỗ danh dự dành cho phóng viên , anhtuands khều khều ê, lên kia coi cho đã. Tui ban đầu cũng hông dám, nhưng mà... kệ, hên xui. Đuổi thì đi, làm ghê zị
    4 thầy trò lại dắt díu, bò lên trên thấy hổng ai la lối gì, tụi tui liền móc máy ảnh chụp lia lịa (hé hé chỗ đẹp muh, có thể nhìn bao quát toàn cảnh cuộc đua luôn )
    Người dân đứng quanh đó thấy tụi tui leo lên nên bắt chước leo theo. Ai dè bị bảo vệ cản lại . hú hồn ghê á. Chắc thấy tụi tui có máy ảnh, đồ nghề từa lưa nên mí ổng tưởng phóng ziên chắc [​IMG] (nhìn kỹ lại thấy chân tay ai cũng bùn lem luốc vì phải lội bùn để tới chỗ ni muh)
    Phía sân khấu đang chuẩn bị hát múa tưng bừng, tụi tui í ha hí hửng chụp hình thì tự nhiên RẦM một phát. Tui chúi nhủi. Cái giàn chúng tôi đang đứng bị sập . Một bác phó nháy trợn mắt (bác này từ đầu đã liếc ngang liếc dọc tụi tui òi. Cứ nhấm nhẳng "xích cho tôi chụp hình..." các anh, các chị ở đâu mà chụp hình loạn thế này. Tức thì iem ứ xèm nói gì, hất mái tóc, ưỡn ngực ra. (Iem chả có ý gì đâu nhá , chẳng qua là iem muốn bác í nhìn thấy cái thẻ phóng viên iem đang đeo - mà iem vừa mới được phóng viên văn hóa thường trú tại đây "tặng" đấy) Gớm. Bác í cứ tưởng iem nhà quê à. Dù sao iem cũng có cái thẻ phóng viên nhá. Máy chụp hình bác to thía nhưng bác chả có cái chi đeo trên người. Hẳn bác cũng xin xỏ đủ điều nhể hị hị iem nghĩ thầm thía thui, chứ nào dám nói ra. Kẻo bác í phang cái máy ảnh rõ to thì vào người, hư máy phí của ấy chứ
    Nói có sách, mách có chứng. Tấm hình iem đeo thẻ phóng viên nà - đứng ngay viu đẹp - ngay đích đến để xem đua ghe ngo nhá
    [​IMG]



    Quay qua, quay lại thì đã đến giờ khai mạc. Cái giàn đã được sửa xong, cả nhà iem lại lục tục kéo ra... xem đua ghe ngo?
    Tiếng mọi người reo hò cổ vũ vang dậy cả một con sông?
    [​IMG]



    Lượt đua đầu kết thúc, cả nhà oai phong lẫm lẫm rời khỏi khán đài A đi kiếm chỗ măm
    [​IMG]



    Sướng nhá. Có bảo về mở rào cho ra hẳn hoi nhá. Rất lễ phép nhá. Chả bù cho hồi sáng, cũng mấy người này mà nhà iem xin xỏ mãi chẳng cho vào. Chắc họ cũng ngạc nhiên lắm nhỉ [​IMG]. Họ sẽ nghĩ Quái. Mình canh cổng kín kẽ thía mà chúng nó vẫn vào được sao
    [​IMG]
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 05/12/2007
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chuột...phải là chuột...ko thể là ai khác cho cái công mở đường anh em tiến lên khu vực khán đài A ngay trân chổ phóng viên tác nghiệp.........khả năng chui ra chui vào chỉ có nhà Chuột ta là số 1...........tặng
    Chỉ tốn 2k mà lên khán đài hẳn hoi..............SƯỚNG
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc ghe ngo...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chú thím làm ơn đi ngay ra mũi để con còn sâu hàng chuyến vượt sông Mekong của con, ghe ngo nhiêu đó làm miết con đang bị bội thực ặc ặc éc éc...
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Bội thực thì bi giờ.........nghe nhạc dân tộc hén...
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này