1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Trời đã đổi màu chiều.
    Buổi tối ập xuống rất nhanh, quả đúng là đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.
    Đi măm thôi
    Này là CHIM LÁ RỤNG RÔ-TI (nghe tên lạ quéc, chả biết hình dáng ra sao. chỉ biết nó nhỏ xí, ngọt, mềm - nhai nuốt cả xương. chẹp chẹp nói đến thèm quá cơ )
    [​IMG]



    Ối máy chụp hình lại hết pin. Thôi thì măm tiếp chờ măm món cuối rùi zìa
    [​IMG]



    Ghé mua thuốc, tiện thể tán gẫu với cô nàng bán thuốc xinh xắn
    (Uống thuốc luôn rùi hay sao í, mà mặt mày ngơ ngáo trông phát tội) [​IMG]
    [​IMG]
    Thui zìa
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hi, all.
    Chính ra thì iem phải làm luôn cái cực Nam và cho mí bạn khác kể chiện sông nước miền Tây lẫn Cần Giuộc Đông. Nhưng mờ vì hoa Đà Lạt đã nở rộ nên chúng ta đi ngược trình tự một tí nhá
    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Iem post vài hình cho mọi người thưởng ngoạn trước rồi sẽ kể chiện Đà Lạt nghe chơi
    Lần này, nghe nói bác Hải đi zí em xã lên Đà Lạt ngắm hoa. Ai dè trớt quớt. Bác Hải là người tỏ tường các loài hoa, phải chi có bác Hải cùng đi thì hay biết mấy.
    Hoa cỏ chen sắc
    [​IMG]



    Tạo ra những nét độc đáo riêng
    [​IMG]



    Hoa xuôi dòng nước
    [​IMG]

  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chiện kể như zì...
    Nhà 2 con dê hí ha hí hửng từ cả tháng trước, bàn tán xôn xao zụ tham gia festival Hoa Đà Lạt. Ai dè, đến tuần quyết định lên đường thì chỉ còn có tui zí 2 người nữa. Nhưng mờ hai người này lại phải zìa sớm. Hổng lẽ mình ên tui lang thang Đà Lạt . Thế là coi như cancel lun zụ này.
    Tối thứ 6, cả đám gồm nhóm chim cò nữa, kéo nhau đi ăn lẩu dê coi như kỷ niệm đêm cuối cùng cái đầu nhẹ nhàng . Đi long nhong, lòng zòng coi họ hàng chuẩn bị noel.
    Tự nhiên, Ruốc nhà ta bảo ngày mai với ngày mốt em rảnh. Mọi người lên lịch đi chơi đi. Thế là cả đám tụ lại bàn tính đi Tây Ninh, Củ Chi... Hổng ngờ, bàn xong thì Ruốc bảo quên, mai em có việc.
    Rùi, coi như mọi chiện hổng thành gì ráo trụi.
    Thui thì tui zìa nhà thăm mámi tui vậy
    Chiện hổng dừng lại chỗ đó. Khi mà tui nhận được tin nhắn của yonme yonme có việc phải lên Đà Lạt gấp.
    Thế là một đám đứa nổi máu , chạy xe lên Đà Lạt bám càng lên luôn. Tổng cộng được tới 7 mạng nhưng mà chia thành nhiều nhóm nhỏ
    yonme đi bằng xe Phương Trang
    anhtuands với iem đi xe máy, quốc và miseo (chả biết tên zị đúng hông nữa ) cũng đi xe máy nhưng xuất phát chậm hơn
    mắt nâu với hạnh đi sau, đến Đà Lạt vào sáng sớm chủ nhật
    Iem hổng bít là mấy người kia đi thế nào, chứ iem và anhtuands là cứ có cảnh đẹp là tạo bọt , nhất là khi gặp sắc vàng dã quỳ rực rỡ con đường đi
    [​IMG]



    [​IMG]
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hái hoa
    [​IMG]



    Nên bị zí
    [​IMG]
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bị bắt làm tượng
    [​IMG]



    Đến khi nằm xuống... ngủ vẫn ôm hoa [​IMG]
    [​IMG]
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa ngắm lại dã quỳ...
    Từ nụ căng tròn
    [​IMG]



    Những cánh hoa bé xíu bung ra
    [​IMG]




    Rực rỡ cho ong **** dập dờn
    [​IMG]



    Người đến hửi
    [​IMG]



    Bạo lực
    [​IMG]




    Thôi rồi, còn gì là hoa
    [​IMG]

    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 18/12/2007
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đường đi không chỉ có sắc vàng rực của dã quỳ mà còn có màu xanh ngát của những đồi chè (trà)
    [​IMG]



    Đây nữa
    [​IMG]



    Làm duyên cùng với đồi chè
    [​IMG]



    Hình như phía xa xa có người đang đóng phin
    [​IMG]

  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Một con ma cà tưng.... Tặng chị gọi là rửa cái tội làm cụt hứng nà...
    [​IMG]
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Xíaaa.......... Tại em lèng èng tới lui chớ bộ
    ==============================================
    Típ nà
    Những loài hoa bắt gặp trên đường đi
    Này là hoa trà
    [​IMG]



    Nghe giang hồ đồn là hoa pháo
    [​IMG]



    Mọc cả giàn như thế này này
    [​IMG]



    Hoa giấy
    [​IMG]



    Hoa dại

    [​IMG]

Chia sẻ trang này