1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi để bắt vắt là đây
    [​IMG]
    Lúc này, có một anh chàng nhóm Hà Nội đang ngồi thở dốc. Cả đoàn lo lắng... Hổng lẽ cho thằng nhỏ đi zìa... Tội chít
    [​IMG]
    [​IMG]
    May mắn là sau khi nghỉ ngơi, ku cậu vẫn kiên cường bước tiếp. Điều đáng ngạc nhiên là từ đó trở đi cậu lại trở thành một trong những dẫn đầu đoàn leo FAN
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 27/09/2007
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn tiếp tục bước đi. Tiếng cười nói xôn xao đã ngơi hẳn, thay vào đó là những tiếng thở dồn dập. Kể ra thì cũng tội thật. Những cô cậu hàng ngày làm việc trong những tòa cao ốc, văn phòng máy lạnh, những ngón tay chỉ chuyên dùng để lướt nhẹ bàn phím... hôm nay đã trầy xước, da phồng rộp lên vì dùng để bám vào những cây xanh ven đường.
    Tiếng ai đó lại thảng thốt kêu lên một cách ngỡ ngàng. Ôi đẹp quá. Cả nhóm túm tụm nhìn lên khu rừng trước mắt. Một dòng nước trong lành từ trên cao đổ xuống như chen lẫn trong đám lá xanh mướt mượt kia
    [​IMG]
    Cảnh đẹp như nguồn năng lượng diệu kỳ làm tăng thêm sức mạnh. Giọng cười nói lại xôn xao Sắp đến nơi nghỉ trưa rồi. Mọi người nhanh lên nào Một cô bé thích thú reo lên Đã đến chỗ nghỉ rồi à? Nhanh thế
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 27/09/2007
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những anh porter vai đeo gùi nặng nhưng bước chân cứ thoăn thoắt đã ngồi đợi chúng tôi từ bao giờ. Một làn khói bốc lên cao trông hơi là lạ. Anh guide giải thích, đang nấu nước chè để mọi người uống cho ấm bụng.
    Bữa trưa được diễn ra tại một bờ suối. Dù chỉ là bánh mì thịt nguội, chà bông với những trái lê, táo nhưng sao mà ngon đến thế.
    [​IMG]
    Hai chị em nhà này tranh thủ thấy ớn luôn
    [​IMG]
    Tiếng nước róc rách, khói quyện sương giăng tạo ra một khung cảnh khá đẹp mắt
    [​IMG]
    Theo như lời anh guide thì qua con suối này không con vắt nữa. Những con vắt nếu bị cắn từ đây là do mọi người nhớ nó mà mang theo lên thôi
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 27/09/2007
  4. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Wow, đại nương phi nhanh như ngựa, để tiểu đệ show hình con quỷ xin máu đểu làm anh em ta cứ nhảy cà tửng cà tưng, cởi quần cởi áo, luống ca luống cuống nắm bứt liên hồi làm cho máu văng tung toé nhuộm đỏ cả 1 đồi sim tím.
    [​IMG]
    Cái con này công nhận ớn thiệt, mềm mềm dai dai, nhỏ xiú vậy mà dân leo Fan ai cũng phải kinh sợ, lạ 1 điều là các porter nhà ta chân đi dép nhựa, quần xắn tới ngang hông thế mà chả con nào chịu bám, nghe đồn các bác đó có bôi lên chân quả gì đấy nên vắt nó ko thèm vì chê hôi?!?
    [​IMG]
    Bác H_le có tấm hình độc diễn tả chính bác ấy đang bị vắt cắn nhưng ổng ko chịu share.
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc mọi người đang ăn trưa, thì tiếng thì thầm nhỏ to
    ăn ít thui nghen. Ăn nhiều chút hông leo được đâu .
    Chùi hông ăn nhiều sao có sức leo

    Mà quả thật vậy, ngay vừa nghỉ trưa xong là chúng tôi bắt đầu leo lên dốc núi. Không biết diễn tả cho mọi người như thế nào cho dễ hiểu. Thôi thì mọi người cứ hình dung là ta đi lên một cầu thang mà chỉ thấy cái bàn tọa của người trước mà thôi . Bao nhiêu thức ăn vừa vào người dường như chạy đâu mất cả.
    Nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh chỉ có một câu có thể thốt ra TUYỆT VỜI
    Sapa nhìn từ trên núi
    [​IMG]
    Cận cảnh
    [​IMG]
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 27/09/2007
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên đây rồi
    [​IMG]
    Ngàn hoa nở đây rồi [​IMG]
    [​IMG]

  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mừng vui hát khúc hoan ca [​IMG]
    [​IMG]

  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đường là ta cứ đi
    [​IMG]
    Nhưng kiểu của tui là xì-tai chuột
    [​IMG]
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Oái, mọi người đang làm gì đây
    [​IMG]
    Phá rừng à [​IMG]
    [​IMG]
    À, hóa ra không phải . Họ dùng để lót cho mọi người nằm trong lều thấy êm hơn.
    Ôi! Bạn yonme giỏi nhỉ. Phụ giúp mấy anh porter dựng lều nữa hén. Mà hình như sau zụ đi camping ở Bình Phước, yonme giỏi hẳn trong việc dựng lều [​IMG]
    [​IMG]
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Yeah!!!! Đã đến nơi hạ trại rồi đây. Tranh thủ lúc mọi người còn đang tìm vắt cắn, mình tranh thủ làm lai vờ sô
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm 2 tên bon chen
    [​IMG]

Chia sẻ trang này