1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 2 con dê - 2D: Cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuotchitxu, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, đội em đi bên kia, ứ có con vắt nào, em vẫn muốn mục sở thị xem nó cắn ra sao, tiếc hùi hụi, chắc chắn phải bố trí leo Fan phát nữa thôi!
  2. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ngày hạ trại đầu tiên hơi đặc biệt, nơi dựng lều ngủ và chỗ ăn tối cách xa nhau, vì thế cho nên nếu muốn ăn thì phải leo trở xuống 1 đoạn, băng qua 1 con suối, đường thì lầy lội, ăn xong thì phải rọi đèn pin leo núi trở lại lều, khá là vất vả. Vì thế mà bác Báo sau 1 ngày leo trèo khá mệt, đã không còn thiết ra khỏi lều để xuống đánh chén chung với mọi người nữa. Thế là anh em người mang cơm, người bưng canh, người mang đồ ăn
    và rượu về cho bác Báo tự xử 1 mình
    Bác porter đang đốt lửa cho đoàn để sưởi ấm.
    [​IMG]
    Tối ngủ cẩn thận, rừng này có phỉ!!!
    [​IMG]
    Mọi người tận dụng lửa để hơ khô quần áo và giày.
    [​IMG]
    Măm măm
    [​IMG]
  3. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nhóm SG được bố trí ngủ chung trong 1 cái lều bé xíu thế này đây
    [​IMG]
    Vậy mà lúc đầu nghe guide nói lều này ngủ được 15ng, choáng hoa cả mắt, đêm đó chỉ ngủ 12ng thôi mà đã chật như nêm, chân ngắn thì còn duỗi thẳng được chứ mà chân dài thì thua, phải chịu khó nằm xéo hoặc đưa thẳng chân ra ngoài lều. Rõ là khổ, hôm đầu tiên trên tàu đã không ngủ được, thế mà sau 1 ngày leo trèo bám víu vận động toàn thân, mệt rã người mà mắt nhắm hoài vẫn không tài nào ngủ được, chỗ mình nằm thì vướng cái rễ cây to đùng, mà lại còn nằm kế tên donghung ''phim hoạt hình'' ngáy o o như cái máy, nó làm thâu đêm suốt sáng, không ngừng nghỉ !
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    kết quả cá hộp là thế này đây
    Người thẳng đuột
    [​IMG]
    Chen chúc ngang dọc
    [​IMG]

  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai : (01/9) ĐỒI NÚI CHẬP CHÙNG - BƯỚC TIẾP BƯỚC
    Sáng sớm, sương xuống nhiều nên quần áo tối qua đã hong khô nhưng vẫn bị ướt như thường .
    Đành phải đem ra hơ lại
    [​IMG]
    Chuẩn bị tung tăng chân sáo lên đường
    [​IMG]
  6. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngày thứ hai, trong lúc mọi người vẫn còn đang măm măm thì tui tranh thủ tác nghiệp. Cứ thấy loài hoa nào lạ và đẹp là cứ chụp, còn ai muốn biết hoa tên gì thì chắc phải nhờ đến bác H_le. Công nhận bác này lớn tuổi mà mắt tinh ghê, mấy đoá hoa nhỏ xíu mà toàn nhờ bác phát hiện ra rồi gọi mình tới chụp, bái phục bái phục.
    [​IMG]
  7. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    @Chuột: đại nương kể chuyện tiếp đi chứ, để cái tiêu đề bự tổ chảng rồi xách dép hô biến luôn hả?[​IMG]
    @nganha9: kể chuyến đi của em cho mọi người nghe với.
    @Cả nhà: trời ơi nhà mình đi hơn chục mạng mà sao cứ để tui với con chuột song ca mãi thế này, hơi bị chán rồi đó nha. Chính thức phê bình nhà 2 con dê, đi thì khóai mà kêu pót bài thì oải
    [​IMG]
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tiếp nà...
    Ngày thứ 2 đúng thật là ngày để mọi người tỏ rõ ý chí nhất trong cả chuyến đi
    Sau khi ăn sáng với mì gói và cơm chiên (thú thật rằng ở nhà mà ăn món mì nở như hoa thế này chắc chả ai ăn. Nhưng sao giờ đây ăn gì cũng thấy ngon cả . Ngồi măm măm mà ôi nhớ sao những bữa cơm gia đình, ngày đi biển ăn tôm cua ghẹ... chẹp chẹp thèm quá đi mất ), chúng tôi đóng bộ bắt đầu lên đường.
    Đường đi nhiều cây cỏ chen lối
    [​IMG]

    Đá trơn trợt
    [​IMG]

    Có những đoạn phải nhờ vào sức lực của tay, níu những cành trúc ven đường để tiếp tục bước
    [​IMG]
  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ngon gì mà ngon, chẳng qua là vì ko ăn thì sẽ bị đói, cho nên cứ nhét đại vào mồm, được miếng nào hay miếng đó.
    Ăn xong mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình.
    Mông ải mông ai???
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phù mệt quá, ngồi nghỉ chút đi chú thím ui
    [​IMG]
    Ờ thì nghỉ
    [​IMG]
    Anh Sáu trông ngầu quá
    [​IMG]
    Thở xong chưa, lên đường tiếp thôi, đường còn xa lắm!!!
    [​IMG]
    Để em vượt lên trước đê...
    [​IMG]
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đường đi trở nên khó khăn hơn với những dốc núi thẳng đứng và với những tảng đá trơn trượt phủ đầy rêu
    [​IMG]
    Một số thành viên cảm thấy nản lòng và ước ao phải chi có trực thăng cẩu tui ra khỏi chỗ này và đưa đến đỉnh núi cho rồi nhưng rồi cảm giác đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo là nguồn sức mạnh lớn lao để chúng tôi vững bước hơn để chinh phục nó và tận hưởng cảnh vật xung quanh.
    Này là hoa trong đá
    [​IMG]
    "Người đẹp" e lệ ẩn mình trong sương
    [​IMG]
    Sừng sững hiên ngang giữa trời
    [​IMG]
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 01/10/2007

Chia sẻ trang này