1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 20 Song ngư, e*** sau

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vangtrangdemnay, 22/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Trẻ không tha già không thương Lulu nhờ
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Hic, Nobita kô hề muốn nhân nhượng hả?
  3. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Chứ còn sao nữa? để thế nhá vằng trăng, nhưng có lẽ nên viết hoa đi
  4. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Đánh cho bây giờ, bài tớ ngắn hơn bài của Roby nhá.
  5. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh 1 phát rùi biến lào, cuối tuần iem thi rùi cả nhà ơi
  6. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    em cũng sắp nối gót bà già đây bà già ơi, chờ em chút
  7. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    ê ẩm..
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ế ẩm
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Nhà vắng vẻ thật. Thanh niên trai trẻ bận học hành, các cụ già khác thì cũng bận nốt. Mình ném gạch tạm 1 viên.
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    oái, bùn ngủ. giống như đêm qua đi uống chè đặc rồi mất ngủ ấy.
    nhà mìn vắng hoe, trầm hẳn, k ai kêu off gì...
    mỗi người mỗi tâm tư...
    trầm quá...
    muốn quay lại nhà 15, lúc ấy chân ướt chân ráo vào...ôi vui, những ngày đã qua thật vui, những ngày tới...có khi còn vui hơn ...và hiện tại thì lảm nhảm một mình...
    - Đời ta có khi tựa lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do -
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này