1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 20 Song ngư, e*** sau

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vangtrangdemnay, 22/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Có câu rằng: Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã...
    Ha ha...
    Ai vàng vàng ấy nhờ???
  2. pig_lola

    pig_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0

    mấy hôm trườc ko post bài được, hôm nay solo luôn, làm loạn, hahaha
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Em đi trên cầu nhìn xuống thì không thấy là đúng rùi. Bờ đê trong ảnh ở tít bãi tre, trên đê Yên Phụ mờ
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Em nhợn phá nhỉ? Hình như chỉ www1 mới post được bài
  5. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    lại có câu này : sự nghiệt ngã đứng ngoài bản ngã !!!
  6. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0

    Phải tưởng tượng đó là cái gì chứ... Chụp hình lên là đẹp hết em ah

  7. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    cụ ông đang bênh cụ bà
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Cũng có khi: Sự nghiệt ngã đánh cho ta...ngã
  9. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt quá, hiểu sai ý cụ ông rùi
  10. pig_lola

    pig_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    HN sắp vào đông rùi nhỉ, chẳng hiểu tại sao mà mình chẳng có chú kỷ niệm gì về HN nhưng mỗi lần nghĩ đến HN thì trong lòng có cảm giác gì lạ lắm, ko giải thích được, có lẽ là cảm giác không trọn vẹn. SG chẳng có mùa đông, tự nhiên thèm được 1 lần được cảm nhận mùa đông HN .... chắc chẳng bao giở thực hiện được điều này
    Hic lại lăng nhăng rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này