1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 21 - Tinh thần Song Ngư xuyên thế kỷ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi saobien093, 02/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Cứ tưởng pass là "anhyeuem", hèn gì login mãi không được
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Nhà vắng vẻ... Co bác Ali treo nick đi ăn roài
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vẫn còn em đây. Nhưng cứ vô nhà rùi lại ra, ra rùi lại vào. Chả biết sẽ giúp được gì mọi người trong nhà mình (Kẻ ăn sẵn mờ)
  4. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    HAT có fải Hoàng Anh Tú ở HHT k chị iu? Em nhớ trước đọc mí bài của bác nì 1giọng thơ như gió heo may chớm đông á Để tìm lại cái bài xưa em chép vào sổ post tặng chị iu nhá
  5. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0


  6. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    bình yên thôi
  7. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0

    Sao em không hát như mấy bé cá nhà mình ấy... ca hát suốt ngày

  8. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    ngủ đê, cái hội Song tiều này giờ thành bãi thử thơ roài ...
  9. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hê lố cả nhà,
    Hát hò thơ thẩn ghê nhỉ, ta cũng góp một bè
    Dạ khúc
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã gần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn đầu
  10. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hâm mộ cái dòng vàng vàng á
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này