1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 23th - Song Ngư Đoàn Kết Và Hội Nhập Với Bạn Bè Năm Châu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lonelywind1403, 26/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptn_002

    ptn_002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Oh, xin chào thành viên mới
  2. y_t

    y_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ấy cũng là thành viên mới à?
  3. ptn_002

    ptn_002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới đăng ký nick. Lần đầu tiên vào Song Ngư.
  4. ptn_002

    ptn_002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ấy sinh ngày 19/2 à??
  5. songngulonton

    songngulonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lại có mấy con cá mới bơi lạc vào đây! Cẩn thận kẻo bị chăn dắt đấy mấy chú
  6. y_t

    y_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ko, tớ sinh nhà 7/3
  7. Su47Berkut

    Su47Berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    các thành viên "mới" đã chào các anh chị ở đây chưa mà buôn chuyện như đúng rồi thế, anh phết cho các chú mấy roi giờ ....
  8. y_t

    y_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh lày lói lặng lời quá
    Chào anh Su ạ
  9. y_t

    y_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có một vài dòng về tớ:
    Tớ là một song ngư, chắc chắn thế rồi. Vậy mà tớ k ở biển, tớ ở rừng. Đôi khi tớ thấy mình giống như kẻ du mục, lang thang kiếm ăn và hát tình ca.
    Tớ là một song ngư, chắc chắn thế. Một con cá ra đời hơn 20 năm. Nhưng vào đây nó là một con cá hoàn toàn mới. Tớ xem nhà song ngư từ nhà 1 đến nhà 23. Và vào đây xin tham gia, được tán gẫu một chốc một lát rồ tớ lại đi - vì tớ là con cá du mục.
    Cho tớ cốc nước chè nhé. E hèm. Song ngư, kỳ lạ nhỉ? Tớ thấy mọi người vui tính, và thông minh. Tớ thấy mọi người cũng có vẻ gắn bó. Dù mỗi bài viết thật ngắn, những câu nói tớ chả hiểu vì tớ k tham gia...Nhưng mà thấy hay hay.
    Tự nhiên tớ nghĩ đến chặng đường phía trước của tớ mà thấy bịn rịn với cái nhà song ngư này...nghe thật vô lý, vì chỉ là người mới, mới quen...vô lý nhưng cũng hợp lý nếu bạn là Song ngư, nhỉ
    Tớ còn phải đi rất xa. Hì, ai trong chúng ta rồi cũng phải đi đến một cái đích nào đó...và k chắc sẽ vui chơi mãi cùng nhau, nhỉ?
    Tớ đi nhé, nhưng tớ hứa sẽ trở về...
    Tớ đặc biệt yêu Song ngư vì tớ là song ngư và vì, tớ từng yêu một cô song ngư...
    Kỷ niệm...
    Được y_t sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 29/11/2006
  10. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nhà Song ngư đêm qua nì:
    [​IMG]
    Chả bít up cái ảnh nó phạm huý gì k?
    [​IMG]
    Lọt vào nhà song ngư một tên tội phạm???
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này