1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 23th - Song Ngư Đoàn Kết Và Hội Nhập Với Bạn Bè Năm Châu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lonelywind1403, 26/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Đang nẫu cở lòng cả mề ra đây ạ, ăn uống rề.
  2. marea

    marea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chuyển tiếp qua đồng chí Lửa cháy bùng trong đêm đi anh

  3. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là có đồ ăn mà... Rổ bí vào là có đồ ăn mà
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    ....Lại một đêm đông nữa tôi ngồi sau xe anh, nghe lòng tha thiết vang lên giai điệu bài hát:"Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu, anh đi có bao giờ trở lại. Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người"...Qua Hồ Tây mịt mờ hơi sương, rẽ vào con đường Nghi Tàm yên ả, ánh trăng bàng bạc, lung linh, vòm cây rũ lá dịu dàng, tôi để yên tay mìn trong tay anh ấm áp. Dù không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra, bởi lúc này tôi như cô gái thủa nào trong thơ của Onga Becgon, cứ ngân lên trong mình cái điệp khúc ân hận đầy mặc cảm:" tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng" với bao nỗi niềm nuối tiếc không nguôi. Còn anh, biết nói gì hơn khi chúng tôi gặp nhau quá muộn trong đời.....
  5. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Thôi rổ bí đi làm gói mì cho ấm bụng.... Cá sảy là cá to. Biết đâu hiệp tới vớ được cá MẬP thì sao
    Cố lên cố lên....
    Cuộc đời vẫn đẹp sao... tèn ten.......

  6. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy Dark ngồi đó mà không vào động viên Rổ bí nhảy... Mọi ngày thấy nựng mạnh mẽ lắm mà
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0

    tôi ngồi sau xe cô ấy, thở hồng hộc như 1 con bò điên, đêm nay gió rét vãi lúa, cả lòng cả ruột tha thiết muốn cất lên mấy điệu hót, cơ mà mệt quá thở phì phò sao mà hát, đành ngồi hít hít ngửi ngửi cái mùi thoang thoảng khi xe đi qua bãi rác thành phố ... Chỉ còn hơi ấm của dăm bát phở lúc nãy vừa ăn xong, mệt nhoài vì phở vẫn đọng lại nghẽn cả cổ họng, nuốt mãi không trôi, hình như còn dính cả thịt bò tái thì phải ??? Đi qua chỗ sông Tô Lịch vừa trong vừa mát, sương khói mịt mù của nhà nào đốt rác, trong cái làn sương đó toát lên ánh bàng bạc của những kiếp người, những cái cây cổ thụ như sắp đổ sụp xuống đầu cùng với cả đàn sâu róm sâu đo với các loại sâu hoành tráng khác, tôi thì sợ bỏ mẹ nhưng cô ấy thì không .... Mặc dù không muốn khóc nhưng mà nghĩ về cái bát phở lúc nãy thì nước mắt cùng muôn vàn loại nước khoáng khác cứ thế tuôn ra ồ ồ. Có lẽ tôi giống với thằng nào đó trong thơ của Hoàng Nhuận Cầm bác sĩ lắm súng, vừa đi vừa lơ ngơ mồm mút tay chân đá ống bơ .... miệng cảm khái : Đừng có đụng vào tao, tsb .., còn chúng ta, biết nói cái éo gì bây giờ khi chúng ta may mắn không đụng phải nhau trong cái dòng đời vô ngã mà con người lại có một bản ngã to tổ bố thế kia, witch141v ơi !!! hô hô ha ha há há hé hé

  8. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Bó chíu với bài luận của đồng chí Dark
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    hè hè, em nghẹo 1 tí là ra văn ấy mà, chấp cả cái box này
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này