1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 25 Song Ngư - Song Ngư yêu cả làng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanh06, 11/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    ặ, vỏằ 'i, thôi tan cỏÊ phiêu diêu
    Đỏằi trỏĐn có là bao ngỏÊ quay vỏằ..
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà. Hôm nay đi đón dâu tận Đông Anh, mệt phờ râu. Về lại còn phải dọn dẹp nữa chứ hic.. xin phép cả nhà đi ngụ trước nhá.
  3. NguoiKhongTenSo666

    NguoiKhongTenSo666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Find our way home !!!
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Sen tàn để gió lô xô
    Hơi thu vỗ sóng Tây Hồ quanh tôi
    Mắt vương vào mắt em tôi
    Sao lòng chao đảo nổi trôi như thuyền...........
  5. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Em là cơn gío mát lừng
    Thổi rung tất cả lá rừng đời anh
    Em là dòng nước long lanh( longlanhlunglinhlieuru)
    Soi trong tất cả đồng anh đợi chờ.
    Được roby2902 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 14/12/2006
  6. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0

  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0

    đoạn bôi vàng là đọc Rap à ???
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Em là bún chả thơm lừng ... Xới tung tất cả ruột rà đời anh ...
  9. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ.
    Như trẻ con chơi trò tay không tay có
    Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
    Nỗi nhớ ngọ nguậy đòi nghiêng trên trang giấy
    Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
    Thơ buông dài tiếng thở
    Giấu nỗi nhớ vào đêm
    Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
    Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
    Bằng những tiếng cười
    Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
    Bằng màu son tươi thắm
    Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
    Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
    Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
    Ơi nỗi nhớ không màu
    Sao rất thực
    Làm nhói đau ***g ngực
    Chiều nay
    Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
    Thả xuôi theo dòng
    Anh có nhận được không?

  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Thèm bún chạ quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này