1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 25 Song Ngư - Song Ngư yêu cả làng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanh06, 11/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Híhí, cũng đọc...lướt mừ
  2. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    sao mà vắng toe thế nhỉ ???
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần buồn hiu hắt
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    thì cứ doạ thế trước cho anh Ali hối lỗi từ bây giờ chị ạ
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    dân chơi Pá rì sắp vìa nhà đây thía bao giờ ku định họp mặt gia đình nhể
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    em cũng đến bó tay với nó thôi ạ
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hoá ra vì vụ này đây, hết nhà Trâu giờ đến quảng cáo bên nhà Cua, hơ hơ, anh định đại phá nhà em thật á nhà em làm gì có kho thóc nhật hay quân thù gì đâu
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ôi là bùn ngủ này, hum nay trời vưỡn lạnh dưng vưỡn nắng, trời nắng đẹp quá dưng lại chả có cảm hứng học bài .
    Thía là môn thi hôm qua đã tạch đùng roài he he, lại còn phải chuẩn bị nửa trịu đi lão già dạy cái mớ kiến thức từ 10 năm trước nữa. học xong cái môn này, tốn 1 đống xiền rùi ra đời đi phân tích mấy cái báo cáo tài chính từ thời bao cấp, chắc để gửi xuống cho các cụ oánh cổ phiếu
    Hôm qua còn phát hiện ra 1 việc còn khốn nạn hơn cả phải đi cái lão già kia nữa. Không biết nên gọi con bạn là cái gì khốn kiếp hay khốn nạn không biết hơ hơ, xin lỗi cả nhà là em hơi bức xúc tí, đời bạc bẽo nhưng dạy ta được nhiều điều
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Thoai chào cả nhà em đi ngẩu ạ, bùn ngủ roài, dạo này trời rét, ngủ rõ là ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này