1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3- 1 answer&1question nào!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackstar209, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    A: rồi chứ
    Q: nếu ko còn được đi học nữa bạn có buồn nhiều ko?
  2. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    A: Never !! đó là sự giải thoát lớn nhất cho mình!
    Q: Mình đang rất mệt mỏi, bạn có vậy ko??
  3. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    A: Có, rất mệt mỏi về tinh thần
    Q: Bạn đang làm gì vậy?
  4. Oliver_Win

    Oliver_Win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    A: Lang thang khắp các Room, Blog ... cho nó đỡ chán
    Q: Chat tí ko bạn?
  5. Anh_T

    Anh_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    A : Mình đang chat với bạn mình mất rùi.
    Q: Bạn có thấy bùn ko?
  6. sigarittus

    sigarittus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    A : không, mình đang vui
    Q: Làm sao để phân biệt yêu và thích ?
  7. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    A:có chứ...mất phương hướng và thất vọng với chính mình
    Q: Nếu là bạn thì bạn làm thế nào bây giờ
  8. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    A: cùng cảnh đây, đang thất vọng và buồn, có lẽ cần phải bỏ thời gian suy nghĩ, xem xét lại
    Q: đặt câu hỏi khó hơn hay trả lời khó hơn nhỉ?
  9. Anh_T

    Anh_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    A : Dĩ nhiên là trả lời khó hơn rùi . Trong cuộc sống bạn có thể đặt ra vô số câu hỏi nhưng để trả lời cho một câu hỏi trong số đó đôi khi bạn phải mất cả đời đấy.
    Q : tại sao bạn lại buồn và mất phương hướng ???
  10. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    A: Vì tôi ko tìm ra mục đích sống cho chính bản thân mình!
    Q: Sao dường như càng ngày tôi càng cảm thấy cô đơn,, cô đơn ngay chính giữa những người bạn thân của mình???

Chia sẻ trang này