1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3- 1 answer&1question nào!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackstar209, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    A: sướng chứ, không thì sao người ta chỉ khen là đào hoa, có ai chê đâu
    Q: tại sao tình yêu lại luôn đi kèm với nỗi đau thế ?
  2. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    sachi, việc của tớ bây giờ là đang sống và cố sống theo một nghĩa nào đấy.
    sachi có đang yêu không ?
    à này, cô bé hỏi tình yêu lại gắn với đau khổ à ?
    tại vì, ty chỉ có nghĩa khi mình cho ai đấy tình cảm của mình.ty cũng đâu phải chỉ có đau khổ ? hãy biết trao tình cảm ấy cho đúng người, người mà biết quý trọng nó, thì bạn có còn bảo ty là đau khổ nữa hay không ?
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Không biết nữa!
    Q: Tâm trạng khi yêu sẽ thế nào nhỉ?
  4. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    A: Tâm trạng khi yêu lâng lâng như kiểu hít ma tuý
    Q: Bạn đã yêu lần nào mà hơn cả như thế chưa ??
  5. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    A: chưa thử hít ma tuý bao giờ nên không bít hơn như vậy là thế nào.
    q: tại sao yêu nhau không đến đưọc với nhau?
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Câu trả lời câu trên giống hệt tớ!
    ^_^
    Câu hỏi của bạn cũng là câu hỏi mà tớ chưa bao giờ trả lời được!
    Q: Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    A: Tại vì xã hội có nhiều định kiến quá, hợp cái này thì không hợp cái kia.
    Q: Tại sao cứ phải ước?
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    A : vì đôi khi nó là động lực thúc đẩy mình !
    Q : có ai dám bắt đầu khi biết trước kết cục sẽ đi về đâu không ?
  9. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    A: Bởi vì cuộc sống ko phải lúc nào cũng được như ý mình , bởi vậy người ta nhờ vào những mơ ước để hoàn thiện , để có được động lực phấn đấu hơn .
    Q: Bạn sẽ làm gì khi bị áp lực công việc đè nặng ?
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Có, tớ đã bắt đầu! ... Còn kết cục... chẳng thể biết được!
    A2: Áp lực công việc đè nặng ... tớ đang bị thế nè! xì trét nặng ... đang cố dành chút thời gian thư giãn ... đang mún đi chơi đâu đó nữa!
    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 20/10/2006
    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 20/10/2006

Chia sẻ trang này