1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đèo Fadin - SaPa - CK Lào Cai - B

    Các bạn thân mến! Tây bắc luôn là mảnh hấp dẫn đối với giới trẻ đam mê du lịch , là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Vùng đất kỳ thú này có nhiều di tích lịch sử giàu bản sắc văn hóa truyền thống và có nhiều lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi cao. Khám phá núi non hùng vĩ, cảnh sắc hoang sơ, những cung đường ngoằn nghèo hiểm trở, Thật sự là chuyến đi đầy thú vị cho giới trẻ đam mê khám phá chúng ta. Trong dịp đầu xuân mới 2008 mình muốn tổ chức một nhóm đi du lịch bụi đầu xuân, đón xuân với bà con các dân tộc miền núi, hòa mình với những lễ hội vùng cao, cùng lắc lư theo tiếng khèn, nhảy sạp dưới ánh lửa bập bùng, nắm tay các cô gái Thái với điệu xòe chiêng nức tiếng Tây Bắc..... Tổng cộng toàn bộ chuyến đi sẽ nằm trong khoảng hơn 1100Km. Trong đó toàn bộ quốc lộ 6 đến tận chân đèo Fadin là đường trải bê tông asphalt phẳng lỳ (gần 400 Km), các tuyến đường còn lại thì cũng tương tự như đường nội tỉnh Hà Giang, nên sẽ không khó khăn về đường đi.
    Sau Đây sẽ là lịch trình chi tiết cho chuyến du Xuân Tây Bắc :



    Bạn nào nếu nhiệt tình muốn tham gia thì hãy đăng ký trên topic và tới mình bằng SMS tới số 0979168734. Có như vậy mới thể hiện sự nhiệt tình muốn tham gia, chứ nếu các bạn cứ đặt gạch để đấy hoặc để lại số điện thoại thì mình không thể liên hệ hết các bạn được.
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    NGÀY1 (mồng 3 Tết Mậu Tý) HÀ NỘI ?" HÒA BÌNH ?" MAI CHÂU (130 KM) ?" MỘC CHÂU (SƠN LA, 200 Km)
    Từ Hà nội, theo quốc lộ 6 chúng ta đi lối Hà Đông, đến thị xã Hòa Bình, đi tiếp đến Mai Châu, ở đoạn đường thứ hai này bạn sẽ vượt qua dốc Cun dài 15 km. Gọi là dốc nhưng không phải một lần lên dốc là xong, thực ra đây là một đèo cao, có lúc tưởng như ôtô đang đi vào một biển mây. Đến Mai Châu (Thủ đô dân tộc Thái).Chúng ta sẽ khám phá thung lũng Mai Châu đẹp như trong tranh với những ngôi nhà sàn xen lẫn hàng cau thẳng đều tăm tắp, trong những ao cá kè đá, hoa súng nở rực hồng. Vào sáng sớm hay chiều muộn, từng lớp sương núi quyện vào khói bếp, tạo cho du khách cảm giác kì ảo. Nếu may mắn sẽ được ngắm các cô gái Thái xinh đẹp trong trang phục truyền thống với điệu Múa Xòe ngày xuân. ( Chúng ta sẽ nghỉ và ăn trưa tại đây ).
    Đi tiếp quốc lộ 6, sẽ đưa ta đến cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) Cao nguyên trải rộng ngút ngắt tầm nhìn bởi những đồi chè, đồng cỏ mênh mông, bạt ngàn đồi hoa cải, hoa Dã Quì , những đàn bò sữa của thảo nguyên nhẩn nha gặm cỏ.... Nằm ở độ cao 1050m so với mặt nước biển, Mộc Châu là cao nguyên lớn trải dài khoảng 80km, rộng 25km với 1600ha đồng cỏ. Khí hậu là tài nguyên du lịch đặc biệt có tính đặc thù của Mộc Châu. Ở giữa cao nguyên Mộc Châu là một vùng tiểu khí hậu với mùa hè mát mẻ có nhiệt độ trung bình là 20ºC. Chúng ta sẽ ăn và nghỉ đêm tai Mộc Châu, khám phá Chiều xuân và thị trấn Mộc Châu về đêm. (Tại đây cũng có chợ tình rất nổi tiếng, nhưng rất tiếc lại họp vào dịp tết Độc Lập 2/9.)
    ĐÂY LÀ 1 SỐ HÌNH ẢNH NHỮNG CHẶNG SẼ DỪNG CHÂN : Mai Châu, Mộc châu, hình ảnh về chợ tình Mộc Châu
    Thung lũng Mai Châu trong sương
    Gái Thái tại Mai Châu ( giời ơi, sao lại xinh thế hử giời )
    Mênh mông đồi hoa Cải Mộc Châu ( ảnh Dugia )
    Bạt ngàn đồi hoa Dã Quì Mộc Châu (ảnh Dugia )
    Chợ tình Mộc Châu (cọc đi tìm trâu), anh ơi, đồng ý nha, trời sắp tối rồi, có duy nhất đêm nay thôi!
    [​IMG]
    Đã quá, 1 em mà có đến 3 anh cùng ôm, 1 anh đứng nhìn ngậm ngùi
    Đi em, đi với anh nào, vào đây với anh một lát, nhà trọ cũng gần đây thôi mà em!
    Kìa cái tay ,cái tay, cái tay, hãy cắt đứt cái tay.......
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 01/01/2008
  3. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    NGÀY 2 (MỒNG 4 TẾT MẬU TÝ) MỘC CHÂU ?" SƠN LA ?" ĐÈO FADIN (170KM) ?" TUẦN GIÁO ?" THAN UYÊN( Đoạn này đường tốt và không có nhiều thắng cảnh đẹp lắm nên có thể đi nhanh, chặng đường ngày này tương đối dài tầm 250 Km )
    6h xuất phát từ thị trấn Mộc Châu sẽ đi đến Sơn La, lòng vòng thị xã (thị xã này sẽ không có thắng cảnh đáng kể nên sẽ lướt 1 vòng, chúng ta ăn nhẹ tại Sơn la hoặc Thuân Châu tùy thuộc thời gian) Tiếp tục bon bon trên quốc lộ 6 sẽ đưa ta đến đèo Fadin huyền thoại (dài 32km), lên đến đỉnh đèo sẽ là nơi dừng chân ngắm toàn bộ các thôn, bản dưới chân con đèo hùng vĩ này, các phó nháy sẽ tha hồ thể hiện tài nhiếp ảnh của mình. Từ đây đi tiếp đến Tuần Giáo( tỉnh Lai châu, chúng ta sẽ ăn trưa tại đây, lúc này cũng phải tầm 2 đến 3h). Tạm biệt quốc lộ 6 chúng ta rẽ phải chinh phục con đường 279 (hành lang xuyên từ Tây sang Đông ) đến thị trấn Than Uyên (Trước thuộc Lào Cai, nay thuộc tỉnh Lai châu ), Ta sẽ ngủ đêm tại đây, nếu thời gian còn sớm ta sẽ đi đến Bình Lư (gần Sapa), để hôm sau đi Sapa nhanh chóng và chơi trọn 1 ngày ở Sapa )
    Đèo Fadin huyền thoại
    Hùng vĩ đèo Ô Qui Hồ (đệ nhất các con đèo Việt Nam đèo Việt Nam, gần 50Km)
    Bình minh trên đèo Ô Qui Hồ hùng vĩ
  4. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 3 ( MỒNG 5 TẾT MẬU TÝ ) THAN UYÊN ?" BÌNH LƯ ?" SAPA ( Hì, ít quá nhỉ, lại ngắn nữa, chặng này tầm 80 Km )
    6h sáng khởi hành từ Than Uyên sẽ rẽ trái vào đường 32 đến ngã ba Bình Lư (xã Bình lư, nay hình như thuộc thi xã Lai châu mới ), Tại đây cộng đồng Người Thái ăn Tết từ mồng 1 đến 15 tháng 1 (âm lịch) hàng năm. Trong 15 ngày tết, người Thái có tổ chức rất nhiều lễ hội để vui chơi, sinh hoạt mang tính cộng đồng. Trong đó có lễ hội xoè chiêng rất nổi tiếng. Chúng ta sẽ dừng chân và khám phá " bản sắc dân tộc " tại đây . Từ Bình Lư theo đường 4D đi đến Sa Pa sẽ vượt qua con đèo Ô Qui Hồ (con đèo dài nhất, ngoằn nghèo và hiểm trở nhất VN, không nói quá khi các xế ô tô gọi đây là con đèo tử thần ), đoạn này ta mới thực sự là cung đường thử thách thật sự với tất cả các tay lái mọi thời đại, nhưng nếu chúng ta đi chậm thì không có gì đáng sợ đâu các bạn ạ. Vượt Ô Qui Hồ là ta đã có mặt tại " thành phố trong sương, bốn mùa hoa trái ngát hương Sa Pa ". các điểm du lịch tại Sapa : Núi Hàm Rồng, Thác Bạc, Cầu Mây, Cổng Trời. Đây sẽ là điểm dừng chân quan trọng nhất trong chuyến hành trình này. Chúng ta sẽ ăn trưa và tối, chơi và ngủ đêm tại Sapa (nếu gấp thời gian sẽ đến Lào Cai ngủ đêm) và sẽ khám phá chợ " không " tình Sapa (chợ tình SaPa có lẽ đã mai một hoặc chuyển đến địa điểm khác mất rồi. Hic)
    Bồng bềnh mây núi Sa Pa
    Thành phố trong....khói, bốn mùa..... su su ngát hương
  5. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 4 (MỒNG 6 TẾT MẬU TÝ ) SA PA ?" CỬA KHẨU HÀ KHẨU ?" THỊ TRẤN BẮC HÀ (120 KM)
    Sáng từ 6h, ta sẽ làm 1 vòng Sapa, ngắm cảnh, chụp ảnh thị trấn trong sương sớm rồi bắt đấu tiến đến Lào Cai, đến Lào Cai sẽ đến chơi luôn tại cửa khẩu Hà Khẩu, nếu thuận tiện chúng ta sẽ mua vé làm thủ tục sang chơi đất bạn Trung Quốc( chúng ta sẽ ăn trưa tại Hà Khẩu ). Buổi chiều sẽ hành quân đến khám phá huyện Bắc Hà. Bắc Hà là trung tâm du lịch văn hóa - sinh thái thứ hai của tỉnh Lào Cai, sau vùng du lịch Sa Pa. Nơi đây có khí hậu trong lành, mát mẻ đặc trưng ôn đới, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ. du khách còn có thể thưởng thức thịt ngựa và các món ăn dân dã địa phương, nhắm với loại rượu ngô đặc sản Bản Phố của đồng bào H?TMông.?T?T. Các điểm thăm quan sẽ là Lâu đài Hoàng Yến Chao, thăm làng văn hóa Mông Bản Phố, làng văn hóa Tày Na Lo...( Chúng ta sẽ ngủ đêm tại đây, nếu dư thời gian sẽ chạy về Phố Ràng ngủ, sẽ tiết kiệm được chút hành trình cho ngày khủng hôm sau, Bắc Hà ?" Phố Ràng 50km)
    CỬA KHẨU HÀ KHẨU
    Phố xá bên thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc)
    Thiếu nữ Mông tại chợ Bắc Hà ( cười như mùa thu tỏa nắng )
    Cung điện vua Mèo Hoàng A Tưởng
    chợ Bắc Hà
  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5 (Mồng 7 Tết Mậu tý ) Bắc Hà ?" Phố Ràng ?" Thác Bà (Yên Bái 150Km) ?" đường 32c ?" Cổ Tiết (Tam Nông ?" Phú Thọ) ?" đường 32 ?" Thanh Sơn ?" Vườn quốc gia Xuân Sơn
    (chặng này 270Km, hơi bị Ban kăng, sẽ có điều tiết hợp lý khi thực tế)6h sáng khởi hành từ Bắc Hà phi thẳng 1 mạch đến Hồ Thác Bà, chơi bời và chụp ảnh tại đây, sau đó sẽ ăn trưa tại Thành phố Yên Bái ( Từ Bắc Hà theo lối đường 70 về Yên Bái), từ Yên Bái sẽ theo đường 32c, về đến Tam Nông thì theo đường 32 là đến thị trấn Thanh Sơn. Từ Thanh Sơn sẽ đi đến Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Đến địa phận này chúng ta sẽ vào Bản Cỏi, đây có lẽ là điểm đến thú vị không kém các nơi khác, "Bản Cỏi, xã Xuân Sơn thuộc huyện vùng cao Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ, nằm tựa lưng vào núi. Một bên giáp huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), phía bên kia giáp với huyện Phù Yên (Sơn La). Bản Cỏi được bao quanh bởi suối và núi non hùng vĩ. Nơi đây tập trung các dân tộc Dao, Mường? sinh sống. Cả bản có 66 hộ dân với 350 nhân khẩu. Theo sự giải thích của người dân nơi đây, "ngủ thăm" có nghĩa là con trai, con gái đến tuổi trưởng thành đều có thể "cạy cửa ngủ thăm" nhà nhau. Các cô gái đến tuổi trưởng thành, ban ngày đi làm các công việc đồng áng, tối đến đốt một ngọn đèn, buông màn sớm và nằm trong đó. Các chàng trai có nhu cầu tìm hiểu người con gái mình sẽ lấy làm vợ, có thể tìm đến để ngủ thăm. Nếu đèn trong buồng cô gái còn sáng, nghĩa là chưa có ai đến ngủ thăm, chàng trai phải tự cạy cửa để vào nhà. Chàng trai có thể nằm xuống bên cạnh cô gái, cô gái sẽ tắt hoặc vặn nhỏ ngọn đèn. Hai người chỉ trò chuyện, tâm sự mà không được chạm vào người nhau, Nếu bạn là người Kinh, bạn vẫn có thể "ngủ thăm" ở bất kỳ nhà một cô gái nào bạn thích, miễn là cô gái ấy chưa có ai đến ngủ thật; và phải nhớ là bạn không được làm một điều gì "thiếu trong sạch" khi muốn thử cái phong tục diễm tình nguyên sơ rất độc đáo này. Cũng có khi gặp phải trường hợp cô gái để cho hai người con trai đến ngủ thăm nằm ở hai bên mình. Phong tục của họ cho phép như thế! Trong trường hợp này, cả hai chàng trai cùng tâm sự với cô gái, ai nói giỏi hơn thì người đó thắng.
    Tuy Bản Cỏi chưa có khách sạn và nhà nghỉ nhưng bạn có thể gõ cửa một ngôi nhà bất kỳ, đảm bảo không mất tiền mà bạn còn được chủ nhà coi như thượng khách.". (theo : du lịch Việt nam)
    Hồ Thác Bà (Yên Bái)
    Rừng Quốc gia Xuân Sơn
    Đường vô bản cỏi (trong rừng Xuân Sơn)
  7. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6 (Mồng 8 Tết Mậu tý ) Trecking, chơi bời, chụp ảnh bẹt xì nhè tại Vườn quốc gia Xuân Sơn ?" Sơn Tây ?" Làng cổ Đường Lâm (lướt) ?" Hà Nội (140Km)
    Chơi bời chán chê, ăn trưa sẽ nhờ bà con bản Cỏi mua vài chú gà đồi quay giòn, 1h chiều lên đường về Hà nội, từ đây về Hà nội sẽ đi theo lối Sơn Tây, lướt qua làng cổ Đường Lâm tý ti cho biết mùi, chặng này 140 Km nên chỉ tầm 6h là về đến nhà. Kết thúc chuyến Khám phá sắc Xuân Tây Bắc. Về nhà trèo lên giường ngủ thông hết hôm sau .
  8. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    KINH PHÍ ĐI LẠI, ĂN, NGHỈ CHO TOÀN BỘ CHUYẾN ĐI
    Chúng ta đi tổng công 6 ngày 5 đêm
    Tiền ăn : sáng 10k, trưa 20k, tối 20k = => 50k /người/ngày
    Ngủ : sẽ thuê nhà nghỉ = 50k/người/đêm
    Vị chi 1 người sẽ hết 100k/người/ngày * 6 = 600k + 250 xăng = 850k
    Xăng : 1100 * 3lit (tạm tính thế, vì đi đường núi ) = 33lit *13k =429k. Nhưng sẽ tính là 500k cho 1 xe/2 người = 250k. ( tính sẽ chạy lòng vòng phát sinh ). Tiền xăng sẽ thu luôn, và đổ chung rồi thanh toán 1 thể cho đỡ mất thời gian. Vấn đề đổ xăng cũng rất quan trọng, nó ảnh hưởng không ít đến thời gian của chúng ta. Vì vậy tôi đề nghị các bạn trước khi đi đổ xăng đầy bình, tránh trường hợp đến nơi tập kết mới đi đổ xăng làm ảnh hưởng thời gian của chuyến đi. Và đây sẽ là các điểm để chúng ta đổ xăng. Đến Mai Châu (130Km), Mộc Châu (70km). Sơn la (130km). Tuần Giáo, Than Uyên, Sa Pa, Bắc Hà, Yên Bái, Thanh Sơn. Đây cũng đồng thời là những chặng dừng chân, nên dù còn ít hay nhiều chúng ta vẫn tập trung đổ xăng.
    Ăn nghỉ : , sẽ đem theo 1 thùng mỳ cốc Vifon, và bánh mỳ ruốc, patê hộp
    Nghỉ sẽ thuê nhà nghỉ . nếu dừng chân tại bản nào thì thuê nhà dân
    zÔ zÔ, kính mời bà kon, cô, bác.... xa, gần nhào zô đăng ký
  9. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Mình cũng thích lịch trình này, nhưng muốn đi từ 24 âm lịch đến 30 tết, hoặc hơn nữa cũng được. Đi bằng xe máy cũng ok. Có bạn nào join không?
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cũng hay đó bác! Ngâm cứu cái đã. Nếu thời gian cho phép.

Chia sẻ trang này