1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Theo lịch trình thì ngày thứ năm của chuyến đi,tức mùng 7Tết bọn a mới về đến Thanh Sơn.Khả năng là sẽ về muộn vì ngày hôm đó sẽ phải chạy trên dưới 250km,thế nên có lẽ bọn a sẽ ăn tối và ngủ tại Thanh Sơn thôi
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    20h tối thứ 7 mai, cafe 90 Võ thị sáu, off vui nộp tiền ( 50k ) sau đó sẽ kaoke, nếu lạnh quá thì ngô nướng quây quần bên Kim Liên vậy

    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 25/01/2008
  3. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi bác S ơi.Tối nay mới là thứ 6 thôi.Tinh thần quá máu.
  4. longnhong07

    longnhong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 mà off là chú like đã chơi khó cho anh em rồi đây
    Nhưng kiểu gì cũng phải có mặt chứ, thống nhất địa điểm rồi post lên sớm nhé
    @huyteo: anh đã PM cho chú rồi đấy
  5. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất rồi đấy nhé , 8h tối mai tại wán 90 võ thị sáu , tất cả anh chị em hay là mỗi xế các anh nhỉ
  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mai thì cứ thống nhất là off vui, ai rảnh thì đến hết, sau đó đi hát luôn....
    Đã bị mod Windy nhắc nhở riêng rồi, chả biết bài nào nữa, với lý do quote 3 tầng
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Chuyến Du Xuân của các bạn sẽ đi trong những ngày giá rét ,việc tắm nước khoáng nóng sẽ phục hồi sức khoẻ rất nhanh và tạo hưng phấn cho việc cưỡi xe máy đường dài . Nên tận dụng triệt để vì tuyến Sơn La - Điện Biên có rất nhiều mỏ nước khoáng nóng ven đường hoặc cách đường không xa lắm !Ngoài ra không thể bỏ lỡ những khoảnh khắc " tắm trần -tắm suối " - Một nét văn hóa của dân tộc Thái .
    Khu tắm khoáng đèo Chiềng Đông - Mai Sơn .Nằm đúng chỗ biển đề Đèo Chiềng Đông .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chưa đọc kỹ lịch trình của các bạn ! Ai pot lại giùm luôn nhé . Có một số điểm bất hợp lý ,mua đường không cần thiết !!!
  9. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    TRICH DAN TRANG 1
    NGÀY1 (mồng 3 Tết Mậu Tý) HÀ NỘI ?" HÒA BÌNH ?" MAI CHÂU (130 KM) ?" MỘC CHÂU (SƠN LA, 200 Km):
    Từ Hà nội, theo quốc lộ 6 chúng ta đi lối Hà Đông, đến thị xã Hòa Bình, đi tiếp đến Mai Châu, ở đoạn đường thứ hai này bạn sẽ vượt qua dốc Cun dài 15 km. Đi tiếp quốc lộ 6, sẽ đưa ta đến cao nguyên Mộc Châu (Sơn La)
    NGÀY 2 (MỒNG 4 TẾT MẬU TÝ) MỘC CHÂU ?" SƠN LA ?" ĐÈO FADIN (170KM) ?" TUẦN GIÁO ?" THAN UYÊN( Đoạn này đường tốt và không có nhiều thắng cảnh đẹp lắm nên có thể đi nhanh, chặng đường ngày này tương đối dài tầm 250 Km )
    6h xuất phát từ thị trấn Mộc Châu sẽ đi đến Sơn La, lòng vòng thị xã ,Tiếp tục bon bon trên quốc lộ 6 sẽ đưa ta đến đèo Fadin huyền thoại (dài 32km), Từ đây đi tiếp đến Tuần Giáo( tỉnh Lai châu, chúng ta sẽ ăn trưa tại đây, lúc này cũng phải tầm 2 đến 3h). Tạm biệt quốc lộ 6 chúng ta rẽ phải chinh phục con đường 279 (hành lang xuyên từ Tây sang Đông ) đến thị trấn Than Uyên (Trước thuộc Lào Cai, nay thuộc tỉnh Lai châu )
    NGÀY 3 ( MỒNG 5 TẾT MẬU TÝ ) THAN UYÊN ?" BÌNH LƯ ?" SAPA ( Hì, ít quá nhỉ, lại ngắn nữa, chặng này tầm 80 Km ):
    6h sáng khởi hành từ Than Uyên sẽ rẽ trái vào đường 32 đến ngã ba Bình Lư (xã Bình lư, nay hình như thuộc thi xã Lai châu mới ). Từ Bình Lư theo đường 4D đi đến Sa Pa sẽ vượt qua con đèo Ô Qui Hồ (con đèo dài nhất, ngoằn nghèo và hiểm trở nhất VN. Vượt Ô Qui Hồ là ta đã có mặt tại " thành phố trong sương, bốn mùa hoa trái ngát hương Sa Pa "
    NGÀY 4 (MỒNG 6 TẾT MẬU TÝ ) SA PA ?" CỬA KHẨU HÀ KHẨU ?" THỊ TRẤN BẮC HÀ (120 KM):
    Sáng từ 6h, ta sẽ làm 1 vòng Sapa, ngắm cảnh, chụp ảnh thị trấn trong sương sớm rồi bắt đấu tiến đến Lào Cai. Buổi chiều sẽ hành quân đến khám phá huyện Bắc Hà,
    Ngày 5 (Mồng 7 Tết Mậu tý ) Bắc Hà ?" Phố Ràng ?" Thác Bà (Yên Bái 150Km) ?" đường 32c ?" Cổ Tiết (Tam Nông ?" Phú Thọ) ?" đường 32 ?" Thanh Sơn ?" Vườn quốc gia Xuân Sơn
    (chặng này 270Km, hơi bị Ban kăng, sẽ có điều tiết hợp lý khi thực tế):
    6h sáng khởi hành từ Bắc Hà phi thẳng 1 mạch đến Hồ Thác Bà , sau đó sẽ ăn trưa tại Thành phố Yên Bái ( Từ Bắc Hà theo lối đường 70 về Yên Bái), từ Yên Bái sẽ theo đường 32c, về đến Tam Nông thì theo đường 32 là đến thị trấn Thanh Sơn. Từ Thanh Sơn sẽ đi đến Vườn Quốc gia Xuân Sơn.
    Ngày 6 (Mồng 8 Tết Mậu tý ) Trecking, chơi bời, chụp ảnh bẹt xì nhè tại Vườn quốc gia Xuân Sơn ?" Sơn Tây ?" Làng cổ Đường Lâm (lướt) ?" Hà Nội (140Km)
    Bao cao bac dugia, day la lich trinh cua bon em do anh Nai-tua-rit lap ra. Hehe .Bac la nguoi duc cao vong trong trong boxDL . Bac xem qua xem co vuong mac hay co van de j ve thoi gian hoac cung duong mong bac giup do~ cho bon em . :D
  10. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Trời đất , bây h mới ngó qua mấy cái ảnh của bác DUGIA . Tắm khoáng nóng mà mỗi người 1 ô thế kia thì khác j tắm ở nhà, thà tắm ở nhà còn thích hơn. ( pic 2) . Em nghĩ phải thuê cái bể nó to to 1 tí, tất cả đoàn ta nhào vô tắm chung moi zui :D . Có thể chị em ngồi 1 bên, anh em ngồi 1 bên, hoặc máu nữa thì ngồi sole gái-trai-gái-trai cho nó tình cảm. NHỈ.
    Trời , pic4 nhìn ghê quá, chả lẽ khu tắm khoáng này ko có chỗ thay đồ sao. HĨ HĨ . àh mà ko sao , hình nhu xung quanh co rất nhiều cây chuối, mà lá chuối cũng to phết. :D

Chia sẻ trang này