1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnhong07

    longnhong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tất niên vui quá, chỉ tiếc không theo đc mọi người đến cùng ...
    @ Thanh: chú chụp ảnh thế nào mà ôm của anh toàn thấy cầm đũa gắp và nhai thế nhỉ đề nghị chú có giải pháp nhé khé ... khé ...
    @like: yên tâm vụ rượu tay gấu đi, anh quên sao được, coi như mừng tuổi anh em mà
    Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nhá
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Oài các xế nhà mình ơi, hôm nay tớ phải xuống công trình dưới Thường tín, kể cho cả nhà về cảm nhận khi phi bay trên lộ Pháp vân ?" Cầu Giẽ trong cái rét hại này nhé:
    Đầu : đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín cằm
    Thân người : áo sát nách, áo nỉ ( dạng thu đông ) áo len cổ lọ, khăn quàng, áo phao béo
    Tay đi găng da
    Chân : mặc 5 quần, 2 quần trong cùng thì ai cũng biết ròy, quần nỉ ôm sát ( quần bó ) quần kaki và quần đi mưa
    Bàn chân : đi Tất, giày khủng thầy
    Cảm nhận từng bộ phận khi bay với tốc độ 80 cm/h : mũi, mồm bình thường vì đã có khẩu trang và mũ đội kín cằm
    Nhưng tai lạnh, tay thì buốt, chân thì tê tái ( về đến nhà sưởi 1 lúc cả 3 bộ phận này mà vẫn cứ cứng đơ )
    Chân mặc nhiều quần thế nhưng cũng vẫn hơi lạnh, ờ thế mà thân người thì lại thấy man mát ( nói thật nhé, lúc về đi đúng hướng bắc, gió vù vù, chắc phải tầm cấp 3, chắc do mặc đủ ấm + hơi nhiệt người ). Phải nói là hôm nay được đi nhanh và thử trên quốc lộ cũng là để làm quen và chia sẽ tý cảm nhận cho mọi người. Vậy nên, mọi người nên cẩn thận trang bị quần áo thật đủ ấm cho mình, nên phải có bộ quần áo đi mưa, vì khả năng gặp mưa phùn rất cao, chỉ cần mưa tý thôi là nhiệt độ sẽ giảm thêm mấy độ. Đi găng tay da thế mà vẫn thấy cứng hết tay, cứng chân, cứng cả tai. Mọi người chắc sẽ phải thêm cả mũ len đi, mới che tai được. Còn về quần như chị Thủy hỏi nhé, tất cả mọi người nên mua quần nỉ ôm sát chân, mặc rất ấm, mua chợ nào cũng có nhé! Còn vấn đề về thời tiết, đến bây giờ TTDBKTTVTW đã có dự báo cho mấy ngày Tết rồi, vẫn sẽ rét đậm và có thể có mưa phùn trong mấy ngày hành trình của chúng ta. Mọi người có thể vào Vnmedia để thường xuyên cập nhật về thời tiết để có sự cảm nhận của riêng mình rồi chuẩn bị đồ đạc cho chu đáo.
    @bty : bạn à, chúng tôi đã fix danh sách các thành viên tham dự rồi, bạn nghía topic chậm quá
    @ những người có tên trong danh sách đen : oài oài, up lên cho vui tý mà mọi người đã nháo nhác thía, ai cũng đã có lý do chính đáng và thông báo lên topic, không thì cũng đã pm đến cho tớ ròy, ai dám phạt chớ!
  3. btyung86

    btyung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hic, chậm chân đành chịu thôi, Chúc các bác lên đuờng thoả mãn đc cái sở thích
    he, mà bác nào có việc ko đi dc, bác tổ chức pm cho e thế chân nhé
    Được btyung86 sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 01/02/2008
  4. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ok, cám ơn bạn nhé, hy vọng sẽ có dịp sau nhể
  5. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Các chị em nhà ta chú ý nhé, hôm nay là 25 Tết rồi, còn cách hôm đi có 8 ngày nữa thôi, chị em nào cảm thấy không yên tâm với sức khỏe của mình thì nên mua thuốc bổ sâm ( hình con nhộng nâu ) mà uống nhé! uống thuốc này để có thêm sức khỏe và cơ bản là sẽ không bị mệt mỏi trên đường phượt, thuốc cũng giúp chúng ta tỉnh táo, ngủ ít hơn, thích hợp với chuyến đi vì có lẽ chúng ta không có điều kiện ngủ đưọc nhiều. Ngủ ít nhưng không mệt. Mọi ngưòi có thể mua thuốc ULTRAMINE hoặc kiểu HOTAMIN gì gì mà uống nhé, thuốc bổ sức khỏe mà, thuốc này có bán tại BV Việt Đức thôi. Liều dùng bình thường là 15 - 30 ngày. nhưng mình chỉ dùng 15 ngày là ổn. Nếu ai mất ngủ hay khó ngủ thì không nên dùng thuốc này.
  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ba say chưa chai, ặc ặc.....hôm nay mới thấy "tái xuất giang hồ" nhá!. Thì đã bẩu là "máy ảnh" 2 chấm, ngó tạm còn gì. Nhà mình không biết có ai có máy ảnh ngon tí không nhỉ?
    @ chị baobei ời : chị nhớ nhận nhiệm vụ đem máy nướng bánh mề đi nhá, thiếu cái đó thì nhai gãy răng mới xong đấy chị ạ!
    @ Giang bác sĩ : chú nhanh chóng post lên topic danh mục các loại thuốc mà chú đã kím được nhé, để mọi người tham khảo và bổ xung
    @ all : bạn nào nhà có bếp ga du lịc có thể cầm đi không? cầm đi để anh em ta chủ động hơn trong việc đun nước.
    Nhắc lại tất cả mọi người nhá, mỗi xe sẽ đem đi 1 chiếc bánh chưng ( xế và ôm thỏa thuận nhé )
    Ơ ờ hớ sắp đến Tết roài, đí (đi) phượt rất vui, mẹ may cho áo mới để du xuân Tây .......Bằng
  7. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hiz, em chính thức tiếp tục post bài, đã bị khoá nik cả tuần rồi, ngứa miệng quá (ngứa tay chứ )
    Cả mấy hôm nay off với liên hoan, tất niên liên miên, mệt quá, vừa say sưa về này
    @a Like: công nhận đoàn mình có a Like nhiệt tình thật, biết là ko uống đc nhưng hết mình vãi tìe
    @cả nhà: thật là một kỷ lục, chưa có nhà nào trong 1 thágn mà off 3 lần, topic lên đến 50 trang mà chưa khởi hành (một số bài đã bị Mod Wind del và một số nik bị lock ko viết đc bài ) vì thê, thiết nghĩ, nhà ta phải có một cái tên xứng danh vào . A like đã có ý tưởng đầu tiên là 3B (đọc là ba bờ) với ý nghĩa là "bình bịch bụi", vầy các member cố gắng tìm tòi, sáng tạo thêm cho tên nhà mình hoành tráng và nổi trội vào nhé
    Em xin hiến 1 cái tên cho nhóm ta: "OLM" tức là "Off liên miên", cả nhà vào phản đối đi nhé (olmnpq.... liên miên mãi mà chưa đi đc )
    Thân ái!!!!
    P/S: 1 tuần cấm nói thật là một nỗi ám ảnh, mong rằng cả nhà ta ko ai bị như em nhé
  8. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đã mua được 10 lá cờ cho đoàn để buộc vào cọc gương đầu xe máy, lá bé ty mà nó chém 5k. Bạn nào nhà có bếp ga thì lên tiếng đơi chứ! để mình còn biết.
    @ box, Giang : 2 chú hiện đang cầm rất nhiều đồ của đoàn, mà hôm đi lại còn phải đón ôm nữa, thế nên các chú bố trí chia sẻ thế nào luôn cho hợp lý nhé!
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hi cả nhà, về nhà cũng ko yên được, nên tối em phải mò ra quán Internet thăm mọi người , đúng là em đáng được thưởng cả nhà nhỉ
    Em thông báo 1 số tình hình em mới update được nhá:
    1. Chị Paloma sẽ mua gel rửa tay, đảm bảo cả nhà ko phải dùng tay bẩn để ăn
    2. Chị Hương đã nhờ anh LongNhong mua tất nilon cho cả đoàn
    3. Anh Like có dặn em mua áo mưa mỏng hoặc che balo, vào túi nilon loại lớn.
    + Túi nilon thì em sẽ mua vì cũng tiện
    + Áo mưa mỏng thì em thấy ko hợp lý lắm, nhà mình ai biết chỗ mua miếng che chuyên dụng cho balo thì mua hộ em với được ko?
    4. Về hoa quả, chị Hương nói chị sẽ mua 2 quả dưa hấu, còn ai tự túc được gì thì tự túc nhé, em sẽ cố gắng mua 1 ít, nhưng sợ ko được nhiều, vì hoa quả nặng nên khá khó mang.
    5. Em có bếp ga du lịch, nhưng hiện chỉ có 2 bình ga còn ít, bếp thì để bên Cầu Giấy nên em cg ko đi lấy ngay được, nếu ko ai có thì em sẽ đem đi, tức là m3 em rẽ qua cầu giấy lấy, vậy ai chuẩn bị được bình ga thì đem đi hộ em với.
    6. Anh Like phân công 1-2 xe sáng Mùng 3 qua nhà chị Hương lấy bớt đồ đi nhé.
    7. Em xin được cốc giấy roài, hẳn 1 thùng, nên em sẽ mang nhiều nhất có thể.
    8. Ai vote topic nhà mình mà ky bo thế, vote mỗi 1*, em vote hẳn 5* cơ. Mà mọi người đi đâu hết roài thế?
    Úi mỏi tay quá, bàn phím chán wé, hik. E về đây, chúc cả nhà đều vui vẻ,
    Ps: anh Like nhắn gì em thì nhắn qua điện thoại cho em cái nhá.
    Được xinxit sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 02/02/2008
    Được xinxit sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 02/02/2008
  10. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hik, chào cả nhà, tình hình là em mới đi tránh rét về nên bỏ mất mấy vụ ọp ẹp, đã bị "hổng" thông tin lại còn bị bác like phạt mất 30k, tội cho em quá.
    Em post bài này trên net để lấy khí thế trước đi khi ạ
    Tây Bắc mùa đông
    Qua miền Tây Bắc vào dịp cuối đông, du khách bất chợt gặp một thảm hoa cải trắng, hoa cúc quỳ vàng, hoa ban đỏ, hoa dẻ ngát hương. Cảm giác va chạm với thiên nhiên, xua đi bao cực nhọc dọc đường.
    Từ đường 6 lên Shìn Hồ, Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) nơi hai chấm son cao chót vót của đỉnh biên giới miền Tây Bắc, bạn phải vượt gần 800 km với hàng chục km ổ gà, dốc núi cheo leo, những cua đường thót tim, dốc núi nín thở, để đến với bản làng có cảm giác giơ tay có thể chạm tới mặt trời hoặc vớt hoàng hôn lên.
    Đến Shìn Hồ, bạn sẽ leo núi lên Cổng Trời qua bản Hoàng Hồ của người Mông, nhìn sang bên núi là bản người Dao đỏ, La Hủ, Si La. Người Mông đỏ sống cao ngất trên mây, thời gian đi phải tính bằng ngày đường. Lên bản Hoàng Hồ có hơn 100 nóc nhà, những người phụ nữ gùi củi sau lưng, địu con trước ngực, đi hàng chục cây số, nhẫn nại như con lạc đà trên sa mạc.
    Trẻ em ở bản Sáng, bản Kim Nọi (tỉnh Yên Bái) của người dân tôc Lự, rất hồn nhiên. Các em thấy khách đến chạy theo suốt bản chỉ đường, chụp ảnh, không vòi tiền như ở Lào Cai - Sa Pa. Bản Sáng còn cả những vòi nước khoáng nóng đùn lên mà chưa khai thác tiềm năng du lịch. Một bản đẹp như tranh thuỷ mặc, như dấu chấm hỏi trong đầu các nhà lữ hành miền xuôi.
    Đi qua Phong Thổ, bạn sẽ chạm mặt với dốc núi và suối sâu, va quệt bởi màu vàng hoang dã của cúc quỳ, màu khói lam của con suối cạn, ai đó đốt cây khô. Khói đã làm ấm rừng hạt dẻ gai, rừng trám trắng bị bỏ quên.
    Du khách cũng ngợp trong những ô ruộng bậc thang thiên đường của Mù Căng Chải với lúa vàng và hoa chè shan tuyết phủ khắp lối đi.
    Dọc đường, những rừng hoa dẻ gai, trám trắng và cúc quỳ vàng tựa vào đá núi, những người phụ nữ đẹp, chịu khó chăm sóc gia đình ở giữa rừng xanh núi cao hùng vĩ. Đó là vẻ đẹp hoang sơ, ngàn đời còn huyền bí của Tây Bắc.
    (Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
    Được pagy sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 02/02/2008

Chia sẻ trang này