1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    chị về rùi à, hì, năm mới chúc mọi người mạnh khỏe. Chị Mèo ơi! quà của em đâu?HÓng chị mãi
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    không đón được nhà này vì sáng nay không thể vào đến vườn được chỉ điện vào liên hệ giúp thôi,
    chiều nay đợi nhóm này ở Thanh Thuỷ, đến giờ vẫn chưa liên lạc được với nhóm này,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mong tin các bạn
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    các bạn về thì báo cho tôi nhé, ko liên lạc được với các bạn tôi rất lo
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 14/02/2008
  4. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    em về rồi nhé cả nhà
  5. Xilanhthanchuong

    Xilanhthanchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em cũng về đến nơi an toàn rồi
    Đi ăn thôi ko thì chết đói mất
  6. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà! How r u tday?
    8h tối hôm qua, 2/3 đoàn đã về HN khỏe mạnh, an toàn. Trưa hôm trekking tại VQG Xuân Sơn, con đường vào nhà bác chủ tịch xã để nghỉ và ăn trưa thử thách lòng người quá nên đoàn đã bị tách thành 2 nhóm, 1 ở bên trong nhà bác chủ tịch, 1 ở bên ngoài đợi. Cứ có cảm giác đã vào đến nhà bác rồi là ?onội bất xuất, ngoại bất nhập? vì vào rất khó nên đã vào rồi là ko muốn ra. Điện thoại ko thể là một công cụ hỗ trợ vì hoàn toàn mất sóng. Có lẽ vì thế ko liên hệ được với tranganh. Sau gần 1 tiếng hì hụi kéo, đẩy xe máy lên con đường đất vừa dốc, vừa trơn, có đoạn phải để xe ở số 0,5 (theo lời duongphen), đoàn 1 cũng đã đến được nhà bác. Tất cả thở phào nhẹ nhõm vì cứ như con đường vào nhà bác, mọi còn lo ko biết liệu có phải bơi qua một cái ao nào đó nữa không thì mới đến được nhà bác, huhi. Cực nhưng mà vui. Sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình bác và khung cảnh hoang sơ của núi rừng đã làm mọi người vui khỏe trở lại để tiếp tục đi thăm bản sau khi được ăn ngô luộc, ngô nướng, thịt ướp muối, uống rượu. 1/3 đoàn do đã quá căng thẳng với đoạn đường này và muốn enjoy cảm giác ngủ rừng nên quyết định ngủ tại rừng với nhà bác chủ tịch,hôm sau về. Về đến nhà đi ngủ rồi mà cảm giác đổ đèo, hình ảnh những đoạn đèo ngoằn nghèo, quanh co cứ hiện ra. Chắc là hiện tượng say Tây Bắc. Chờ tin nhóm 2 trở về trong hôm nay.
  7. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chúc buổi sáng tốt đẹp!
    sáng nay dậy ngỡ mình đang ở nhà chú thanh...yên tĩnh quá...mình dậy chuẩn bị đồ như mấy ngày trước...tiếng mẹ gọi dậy ăn sáng, mới nhớ mình đang ở nhà, thôi kệ ta mơ tiếp...[​IMG]
  8. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà, đoàn 1 đã về còn đoàn 2 ko biết đi đến đâu rồi. Về chuyến này cả nhà lại off tiếp nhỉ
    Hôm qua Toàn và em có việc định về trước, gọi điện cho trưởng đoàn để xin phép mãi ko được đến nỗi máy em hết cả pin, đành nhắn tin chả biết có đến không. Nhưng ra đến Thanh Sơn mới gọi được điện thoại về nhà thì kế hoạch lại thay đổi ko về nữa định phượt nốt, bèn ăn cơm rồi ngồi đợi mọi người. Càng đợi càng mất hút , gọi điện cho ai cũng ko được. Đến gần 5h mà vẫn chẳng liên lạc được với đoàn nên 2 đứa phóng ra Thanh Thuỷ tắm nước khoáng đến 6h, sau đó phi thẳng về Hà Nội. Về đến Hà Nội việc đầu tiên là nhào vô hàng phở gà, choài oai ngon phát khóc. Ở Tây Bắc thèm ăn phở phát điên. Hị hị, về đến Hà Nội vào hàng phở ngồi phải khoá xe cẩn thận, uống 1 chén trà bé tí tẹo 1k/cốc mà nhớ những lúc ngồi sưởi bên bếp than, uống trà cạnh người Tây Bắc hiếu khách quá.
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi chí không phải các bạn vào nhà chú Thanh hay vào nhà chủ tịch, chú Thanh là Phó CT, cái trang trại có cái ao trước cửa hả?
    hihi, anh shift có chụp cái ảnh nào không post lên đi chứ?
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng các thành viên về nhà An toàn.
    Ơ mà sao không thấy thằng Liketorism nhỉ! Đoàn về hết chưa? Hay vẫn phê phê con tê tê trong chăn.

Chia sẻ trang này