1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen vài tấm ảnh nào
    Đêm múa xoè Mộc Châu, mệt phờ râu nhưng vẫn vui vì sự nhiệt tình của người dân
    [​IMG]
    Bập bênh, cao khiếp, lần đầu bay lên cũng hơi hãi, sau sướng vô kể. Bác **** với chị Hương Ohai ko giục thì iem chơi típ đến tối đấy
    [​IMG]
    Tiếp theo là một vài hình ảnh ngộ nghĩnh:
    1. Anh **** "ngắm bắn" các chị:
    [​IMG]
    2. "Tai nạn" trong lúc leo dốc của Xilanh
    [​IMG]
    3. Vết thương lòng của chị Mai Mèo (chị Mèo bị dính 3 phát cơ)
    [​IMG]
    4. Đua xe BMX trong rừng Xuân SƠn, cảm giác "đổ đèo" hơi bị phê
    [​IMG]
    [​IMG]
    5. Tai nạn thảm khốc trên đường
    [​IMG]
    6. Xteen
    [​IMG]
    7. Thoát y giữa thanh thiên bạch nhật
    [​IMG]
    8. Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no . ăn mỳ tôm khô sống sót qua bữa .
    [​IMG]
    9. I''m Superman (nhưng để quên áo choàng ở nhà ) Bác Sơn Phạm
    [​IMG]
    10. Hành động kỳ quặc
    [​IMG]
    11. Thi nội công xem ai thâm hậu hơn nào
    [​IMG]
    12. Buồn chán, mệt mỏi ....... của em Chip vì 2 chị e Box và Maimèo đang thể hiện
    [​IMG]
    13. Iem đang leo dốc trên đường vào nhà Bác Thanh PCT
    [​IMG]
    Được a_box sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 17/02/2008
  2. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 3 : THAN UYÊN ?" BÌNH LƯ ?" BẢN BO - Ô QUY HỒ - SAPA
    Ngày hôm trước cung đường căng quá nên hôm sau chúng tôi xuất phát muộn. Hơn nữa chú chủ nhà dặn đi sau 9h thì mới qua được đèo Ô Quy Hồ vì trước giờ đó sương mù đặc như ?obát mỡ?, ô tô phải dùng đèn phá sương mới đi nổi huống chi xe máy. Vậy là 9h30 cả đoàn mới lên đường, lòng hồi hộp vì đã được cảnh báo cái tên Ô Quy Hồ ( hình như trong box này có phượter nào viết trên đường lên Ô Quy Hồ thi thoảng lại thấy vài cái bia mộ :< , sợ chết lên được).
    Đường lên Bình Lư rất đẹp, chúng tôi đi qua những đồi chè, những mái nhà thôn bản xinh đẹp như những tiểu thư miền thôn dã đứng hiền hòa dưới những cây trạng nguyên đỏ thắm. Thi thoảng là những khóm dã quỳ nở thấp thoáng bên các hàng rào, trông xa hơi giống hoa mướp :D ( mắt em cận không đeo kính cạc bạc thông cạm). Có một đoạn trước khi đoàn vào núi ko biết tên, nơi có những cánh đồng khô mênh mông và gió thổi ào ạt như đang đứng ở thảo nguyên, tóm lại rất chi là phê. Vỗ tay hoan hô bạn trưởng đoàn lần nữa vì cung đường quá đẹp, cảm giác ta như đang đi lạc trong một vũ điệu xa lạ tuyệt đẹp và biến đổi không ngừng, hie hie.
    Chúng tôi dừng lại ở Bản Bo khoảng 30 phút vì gặp một vụ đông vui. Hôm đó hình như có đá bóng nên bà con dân tộc Lào đi xem và mặc áo quần rất đẹp. Chỗ này khỏi tả vì các phó nháy đã flood ảnh đầy trên kia rồi :D. Các anh chị em thi nhau mừng tuổi các em bé dân tộc. Có một nhóc thể hiện niềm đam mê với tiền bằng cách cho luôn đồng tiền mới cứng vào miệng nhai chạp chạp, may mà mình phát hiện ra không thì đồng tiền đã bị nuốt mất tiêu rồi.
    Lên đường đi tiếp. Anh ****, Xilanh, Bóc và chị Ohaiio tự dưng mất tiêu. Hoá ra là đánh quả lẻ chơi bập bênh ở bản Bo với bà con dân tộc, thế mà chẳng a lô gọi anh chị em quay lại chơi cùng, quá đáng, huhuhu. Tối về nhìn video thèm thế không biết.
    Cuối cùng thì chặng Ô Quy Hồ cũng đến, chẳng có dấu hiệu gì báo trước, chỉ thấy đoàn xe lao vào một vùng sương mù dày đặc. Các xe bật đèn lên để khỏi đâm vào nhau. Cách khoảng ngoài 5m là xe sau không còn nhìn thấy đèn hậu xe trước nữa, nên mọi người bám nhau rất sát, giảm tốc độ chỉ còn khoảng <20km/h. Vào vùng sương mù được khoảng 1km thì kính bảo hiểm của tôi mờ như ngồi trong nồi hơi, nên phải hất kính lên nhìn mặc dù trời rất lạnh. Bên trái là vách núi ẩm ướt không nhìn rõ cây cối gì, bên phải là một biển sương mù dày đặc bồng bềnh nên không biết được vực có sâu hay không, có lẽ nhờ thế nên không cảm giác đèo cao đến mức nào. Còn cách Sapa 17km thì chúng tôi nghỉ lại ở lưng chừng đèo để chụp ảnh và đợi cho máy xe nguội bớt. Trời lúc đó là gần 12h trưa, sương mù có vẻ tan bớt trong chốc lát rồi lại dày đặc như cũ.
    Do đã quen đi trong sương mù nên chặng đường còn lại không khó khăn lắm, trừ một đoạn xóc nổ đom đóm mắt khi vào gần đến Sapa. Dấu hiệu khi vào đến Sapa, đó là đang đi tự nhiên chúng tôi thấy không khí đột ngột lạnh buốt và rất ẩm, như khi đang từ ngoài bước vào một nhà lạnh chứa thực phẩm tươi. Dễ sợ thật, cách nhau chưa đầy 2m mà khí hậu đột ngột chuyển tông.
    Vào Sapa cả đoàn rét run bần bật, lập tức lao vào một hàng bán đồ nướng: thịt xiên nướng, chim sẻ nướng, trứng nướng, hạt dẻ nướng, khoai nướng. Trùi ui cái cảm giác khi chân tay tim gan đang tê dại đột nhiên được hơi ấm của bếp than và mùi thơm của đồ ăn hâm nóng mới tuyệt vời làm sao. Đến bao giờ anh chị em nhà mình mới lại được ngồi chen chúc bên nhau, vừa cười nói lao xao vừa thở ra toàn khói :D chia nhau từng mẩu khoai nướng nghi ngút hơi ấm. Viết đến đây thấy nhớ mọi người cực, nhất là em Bóc, em Xilanh, em Giang, em Xit và chị Ohaiio. Nào cho ôm cái nào, nhớ quá nhớ quá?
    Cả đoàn về nhà nghỉ, ăn trưa dã chiến rồi hè nhau leo lên Hàm Rồng, Sân Mây và các loại Cổng trời. Có lẽ hiếm khi nào Sapa lại mù mịt sương như thế. Cả thị trấn mờ ảo không rõ hình thù hay màu sắc, đâu đâu cũng chỉ thấy sương mù mịt, có thể nhìn rõ vô số hạt nước li ti bay trong không khí. Từ đèo Ô Quy Hồ lên đến Sapa, loại cây có thể nhìn thấy nhiều nhất là các loại cây lá kim đặc trưng của xứ lạnh. Hàm Rồng là nơi trồng nhiều hoa nhất Sapa, nhưng giữa tiết trời thế này phải vất vả lắm mới tìm thấy một vài bông hoa lạc lõng. Khách lên tham quan cũng rất ít. Nếu trời quang mây tạnh sẽ nhìn thấy rất nhiều cảnh hay ho đẹp đẽ, nhưng mờ ảo thế này đành tưởng tượng và suy luận thôi :D.
    Tối đó cả nhà đi ăn lẩu. Sapa đêm đó vắng vẻ nhợt nhạt và quá lạnh giá nên mọi người đều chui vào nhà đóng cửa ngủ kỹ. Nhiệt độ xuống dưới 0 nhưng không thấy băng cũng chẳng thấy tuyết, chỉ thấy tường và trần các ngôi nhà đọng đầy hơi nước. Tóm lại nếu có một hoạ sĩ vẽ một bức tranh về Sapa hôm đó, tôi đoán anh ta sẽ dùng màu xám và màu trắng làm chủ đạo :D
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 17/02/2008
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 17/02/2008
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 17/02/2008
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 17/02/2008
  3. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thật là quan tài, bộ nhớ này chắc vài trăm ghi, nhớ tất cả những chi tiết nhỏ nhất, mình vẽ cung mà chả biết tên đèo và xóm bản... Vote cho làng lày lăm sao
    @all: cả nhà ời, tớ lên kế hoạch off vào 17h30h tối thứ 3 ngày 19/2/08 nhá. Vừa bàn với em Xít là off chân gà luớng rì rì đó, mọi người cho ý kiến nhé!
  4. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Chú Thanh trẻ tuổi, tác phong công nghiệp, nhanh nhẹn, nhiệt tình, nhìn kong mông đẩy xe cho anh **** thế kia là đủ biết roài. Chả trách mà chú đi trước, anh phóng hộc hơi mới bám được chú. Cảm xúc chú hết rồi à, tiếp đê chứ. À mà không xào mấy con chuột rồi mời các anh chén riệu à?
  5. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    à há, hóa ra chú Box cũng có pô ảnh trên đường vào nhà chú Thanh đấy chứ, nhưng chỉ là "trưng biển" thế thôi, có dám vào đâu ặc ặc.
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn trong nhà Toma và nhóm DL cộng đồng đã có buổi ỌPLINE Hoành tráng và Vui Vẻ tối hôm qua.

    Tiếp xúc với các bạn đều thấy nhóm các bạn rất hoà đồng và vui vẻ. Các thành viên rất thân thiện.
    Điều đầu tiên nhìn thấy nhóm các bạn là: tính ĐOÀN KẾT và KỶ LUẬT.
    Đặc biệt nhóm các bạn có người Thủ Lĩnh Liketorism: rất am hiểu, chặt chẽ , kỷ luật cao noi gương cho các thành viên. Có uy của một trưởng nhóm. Các thành viên cũng rất tuân thủ theo sự sắp xếp của trưởng nhóm. Nhóm các bạn rất PRO. Cứ theo đà đó sẽ phát triển hơn và số lượng thành viên sẽ thêm nhiều.
    Chúc nhóm có nhiều chuyến đi thành công hơn nữa!
    Đối với nhóm của hội mình thì ngược lại với các bạn. Không pro như các bạn mà có cái gì đó ô hợp và đôi lúc không đoàn kết. Tính Kỷ luật hay tuân thủ Lịch trình chỉ là cái sườn để tuân theo, kỷ luật đối với RONG CHƠI HỘI của mình đôi lúc nó là phù du. Nhóm của mình luôn đi theo NGẨU HỨNG và không theo một bài bản hay Kỷ Luật. Mỗi nhóm có một ý tưởng riêng: nhóm hội mình Lịch trình và mọi thứ đều Open. Vẫn có Lịch trình lúc đi rất cụ thể nhưng khi đến có nơi nào vẻ đẹp hơn hoặc có điểm mới thì vẫn có thể thay đổi được và nhiều khi chúng tôi đi thêm nhiều điểm so với lịch. Các thành viên của chúng tôi luôn bị chia làm 2 dạng và 2 cảm hứng khi đã kết thúc chuyến Phượt: 1 số người thì rất thích vì tính chất Ngẫu hứng và có cái gì đó rất lạ, rất mới, rất lãng tử, đi rất nhiều - số khác thì bị ấm ức vì đi quá nhiều, không tuân thủ lịch trình, bị lạc đường do đi quá chậm. Nói chung là có người VUI người hơi BUỒN. Có người quý nhưng cũng nhiều người ghét. Đó là nhược điểm và ưu điểm của nhóm tôi. Và đây là tính chất Ngẫu của RONG CHƠI HỘI.
    Không biết nhận xét trên của tôi đúng không. Có gì sai mong thứ lỗi!

    TB: Xin lỗi tất cả hội Toma và đoàn DL cộng đồng tối hôm qua. Cuối buổi do R quá ngọt nên đã quá say mình đã làm cho mọi người mất vui. Bình thường mình ít khi bê tha uống rượu nhưng gặp các bạn toàn người vui vẻ và hoà đồng. Mình cảm thấy như tất cả đều là người nhà nên đã quá chén. Mình xin lỗi tất cả các bạn: cả trai lẫn gái. Rất hối hận! Hôm nào hứa sẽ tạ lỗi cùng tất cả các bạn.

    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 17/02/2008
  7. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, ông xạ điêu ời, ông ạ, nhóm nào chả thế, chui trong chăn mới biết chăn có rận. Quan trọng là mọi người không để bụng những chuyện nhỏ nhặt, hiểu và thông cảm cho nhau là vui ngay. Lần nào tôi cũng có sai sót cả thôi ông ạ, cả nhóm tomato nữa, nhưng mọi người đã hiểu và thông cảm, bản thân tôi cũng thế, chả để bụng chuyện gì. Hôm qua là nhà Toma thôi, vẫn thiếu nhiều mem đấy. Hôm nào có đống lửa tôi sẽ ới ông, mà ông lo gì đâu, vui là say, tôi cũng biu ti như ông nhưng có vấn đề gì đâu, vẫn tỉnh táo về nhà post bài nhé! hẹn gặp cung khủng nhé! OK
  8. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Về nhà lâu lắm rồi mới vào thăm box được vì 1 lý do hết sức sặc sụa: Đi Tây Bắc bị hạn chế uống rượu nên về phải đi uống bù.
    Chuyến phượt đầu tiên trong đời này làm thổi bùng máu me trong người. Cám ơn tất cả mọi người về chuyến đi này, cám ơn "Ma" đã rủ rê, nhờ vậy mà danh sách xếp hàng từ "vườn thú đến công viên Thủ Lệ" đã có thêm người thứ 101. 101 ơi anh nhớ em lắm!
    To chị Hương Ohio: Về HN rồi đấy, chị em mình đi ăn kem Tràng Tiền đi? Để mấy hôm nữa trời nó hết lạnh mất.
    to liketourism: Báo cáo bác là hôm ở Thanh Sơn bọn em về trước có biển thủ 2 lọ thịt chua mà chưa xin phép, hôm nào anh em mình off em xin được tự phạt 1 chén.
    To cả đoàn: Xin lỗi mọi người về trận say sưa ở SaPa nhé.hôm nào anh em mình off em lại xin được tạ lỗi 1 chén.
    Có ai có ảnhTitanic trên đỉnh Ô Quy Hồ thì post lên nhé để tớ làm cái Ava...Thanks.
  9. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Không biết lịch off thế nào đấy nhỉ?
    @quả bom:bác Toàn ah`?
  10. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà, tình hình là về đến nhà rồi nhưng một số người vẫn còn phê rừng, phê đèo?.chưa tỉnh, vậy nên anh em ta lại off lần nữa, ?odùng độc trị độc? cho nó tỉnh hẳn đê. Tiền thừa còn rất nhiều nhưng tớ đề nghị cứ để đấy cho nó ?omốc?. Tớ chốt lại lịch off cho cả nhà nhé, sẽ là off chân gà nướng bên khu Kim Liên, nhưng do cần có sự lựa chọn quán nên ace ta cứ tập trung tại cổng trường Đại học Y, ngồi làm vài chén trà nóng, rồi sau đó sẽ hành quân đến Kim liên nhé! Đúng 19h15?T ngày 19/2/08 tất cả mọi người có mặt đông đủ, mọi người đến muộn sẽ mất rất nhiều tiền điện thoại để í ới đấy, vì mấy cái quán bên Kim liên nó sâu trong ngõ, rất khó tìm ( cứ gợi ý về kinh tế thế này có khi trăm phần trăm ý nhể ). Buổi off này ace ta sẽ share ảnh và video cho nhau, làm vài xị chúc mừng chuyến đi thành công, sau đó là tổng kết, báo cáo tài chính của cả đoàn. Rất mong mọi người có mặt đông đủ.
    @ Toàn : oài, cậu lấy thịt chua, thảo nào thằng ku Thanh nó đang bù lu bù loa không có thịt chua biếu bố vợ, hình như hôm đó có một số người lấy thêm mà chưa đăng ký nhá. Thế này thì phải phạt vài ly roài
    @ em bé : off vào ngày này không biết em bé có đi được không nhể? Cơ bản là phải off sớm, để lâu nó nguội mất.

Chia sẻ trang này