1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @ xilanh & bóc: ảnh 2 chú biểu diễn hôm ọp nhiều lắm, cơ mà chị ko post hết, kẻo khách khứa vào nhà mình hoảng quá chạy mật dép thì chít
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vào chiều ngày mồng 8 tháng 3, nhà mình sẽ tổ chức off lẩu tại nhà chú Huytèo nhé! Mọi ngưòi chuẩn hị tinh thần nhé
  3. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc like ặĂi hôm qua anh em mơnh thỏằ'ng nhỏƠt là chỏằĐ nhỏưt tuỏĐn sau mà,bĂc lỏĂi tưnh nhỏ** roài.
    [​IMG]
    ỏÂnh chỏằƠp Mặỏằng Than bỏng con 1110i ngon ra phỏt
    Được huyteo02 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 20/02/2008
  4. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh tự sướng trên Ô Quy Hồ nèo
    Lu la lu lống.............
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chà, thèm lợn cắp nách quá.....
    [​IMG]
  5. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0


    Loa loa loa , alô alô 1 2 3 4 alô . . . Xoẹt , xẹt , Bùm ( chập điện ) .

    Cụ Lý Sơn : Tiên sư đứa nào thò tay chọc vào ổ điện nhé . Thằng cò Dũng đâuuu , ra chỉnh lại ngay cái "Mi cờ nô" cho các cụ làm việc . Nhanh .

    Cò Dũng : Dạ vâng , hic hic , HU HU HU . Nhưng bẩm cụ , Cụ đừng quát to , con giật mình , ra hết cả quần rồi ạ , hix hix .

    Cụ Chánh Minh : Mày cãi ông phỏng ? Quần áo cái gì , tao còn chưa tính tội mày đâu . Thế tối hôm qua , lúc tiệc tàn , chúng ông giao cho mày kéo xe đưa tiểu thư Bu-Gi về . Đã dặn đi dặn lại rồi , đưa tiểu thư bu-gi về xong là phải đi bắt châu chấu , tắc kè , rắn rít , bìm bịp ngâm rượu ngay để còn kịp tuần sau chúng ông uống rượu mừng nhà mới . Mày đã làm chưa . Hả .
    Cò Dũng : Bẩm ông , tối qua con vâng lời ông đi luôn , con đã bắt được khá khá rồi , nhưng nào ngờ gặp thằng Chí Vinh con ông Chí Phèo , cái thằng nát rượu ấy nó dọa con . HU HU . Nó dọa con nếu không đưa là tao cắt . Bẩm ông là con đã tăm em Thị Lở con bà Thị Nở làng bên mấy ngày nay rồi , con đợi em lớn thêm tí nữa rồi nhờ ông giúp cho , việc sắp thành rồi mà nó cắt là hỏng bét . Thế là con đành chia cho nó ạ .
    Cụ Lý Sơn : Có mỗi thế mà mày làm ko nên chuyện , thằng Chí Vinh nó chỉ đc cái to thôi , còn đâu no xìu lắm . Mày to thế kia mà thua nó à . Ra Úp mặt vào chuồng bò . À còn tội này nữa , nửa đêm nửa hôm mày còn hò hẹn oánh nhau với thằng Lý Minh con ông Lý Thông để tranh nhau Tiểu thư Trang làng bên à , mày ngu để nó lừa , nó cho ăn bùn dưới ao trộn với thịt lợn chua để từ năm nảo năm nao , đã thế lại còn khen ngon , lại còn về khoe anh Minh đẹp zai tốt bụng . Tốt bụng đâu chả thấy , mấy lọ Bec - xờ - bê - rin tao cất ỏ đáy tủ , tao đã đánh lạc hướng cất cẩn thận dưới mấy cái quần hoa của thị Mai hàng xóm thế mà mày cũng tìm ra rồi uống hết . Thế tuần sau các cụ uống rượu họp nhà mới tao đau bụng thì biết làm thế nào . HẢ THẰNG KIA ( cầm đòn gánh đuổi )
    Cụ Chánh Minh : Tiên sư thằng trời đánh nó chạy xuống ao rồi . Thôi Cụ Lý Sơn để cái thân già này lấy tay chọc ổ điện sửa Mi-Cờ-Nô vậy .

    Xoẹt xẹt BÙM .
    Cụ Lý Sơn : Alô alô 1 2 3 4 . Ngon rồi , Úiiii zờiiii Khiếp quá cơ , Không ngờ cụ Chánh Minh có tài " Chọc tay vào ổ điện " . Cám ơn cụ nhá . Há há , úi rơi mẹ cái răng rồi .

    Thưa các cụ ! Xin phép các cụ cho tôi có tý nhời . Cuối tuần này tôi , tức Lý Sơn có tổ chức 1 chuyến đi ngắn ( 1 ngày ) . Đích đến là Động tiên Phú Lão ( Lạc Thuỷ , Hoà Bình ) nên vụ off chủ nhật tuần này của các cụ nhà 3B sẽ dời lại vào chủ nhật tuấn sau . Kính các cụ đôi chén ...

    ( Xa xa có 2 tráng sĩ Giang , Thanh đứng ngoài cười vỡ bụng )
  6. Xilanhthanchuong

    Xilanhthanchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    khá khen cho chú e
    Phải vote cho chú e 1 sao mới đc :))
  7. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hí hí, có mấy chú này khuấy đảo topic nhộn ghê!
    Đính chính lại tý, đúng là nhầm, cứ nghĩ 2 tuần tới là rơi vào mồng 8/3. May có chú em Dũng call nhắc nhở. sozy mọi người nhé!
    Lên lại cái lịch off cho cả nhà nhé, sẽ off vào ngày chủ nhật ngày 2/3/0/08, sẽ tổ chức vào buổi trưa, vì vậy chúng ta sẽ đến từ sáng để chợ búa và chuẩn bị nhé! Mà hình như có muốn off vào ngày 8/3 này cũng không có chỗ tụ tập thì phải, vì chú Huyteo đang bị í ới bay về HP
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 20/02/2008
  8. Xilanhthanchuong

    Xilanhthanchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    Mu`ng 8/3 chắc j chị e vào bếp
    Nhỡ ae mình phải vào thì sao ???
    dời sang ngày khác đi bác
  9. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    *** hiểu thằng này nó viết gì,nhưng mà nhìn DANH TỪ nào cũng kèm theo toàn CỤ LÝ với CỤ CHÁNH,mỗi từ DŨNG thì bớm đít là từ CÒ.
    Kiểu này éo ổn roài.
    Thôi thì em-chính là thằng mà tráng ...ddix Giang(mà em nghe phong phanh là tráng sĩ này rất tài năng có thêm cái kèo trái là nghề matxa cho ...) gọi là CÒ có một vài nhời xin thưa.
    Thằng tráng ddix Giang này em gặp nó liên tọc ở ngoài MỸ ĐÌNH,khi trước thì có thèm nhìn tới nó làm gì đâu cơ chứ,àh không cũng có một vài lần nó cũng nắn chân bóp lưng cho em roài,được cái tay nghề cũng tạm.Nhưng lần nào thằng này đấm cho em em đều phải bắt nó đeo khẩu trang kín mít(nguyên nhân cũng lại là cái bộ mặt rất ư là có hồn của nó),có lần quên khẩu trang nhìn nó ghê quá,mím môi hổng nhịn nổi thế là bao nhiêu "không khí" phụt hết ra theo đường số 4 cách rốn cái lưng.Lúc đó mẹt tráng sĩ cũng không cách xa cái cung đường số 4 của em lắm.Mình quay lại thì thấy mặt mũi tự dưng hồng hào một cách đáng ngạc nhiên,nhe răng cười thấy rất duyên...(Anh sẽ pm riêng cho Tráng sĩ giờ giấc trong ngày anh hay lượn qua cung đường số 4 để Tráng sĩ chặn...hứng nhé)
    Đấy mới chỉ là một phần tài năng của Tráng sĩ nhà ta thôi các cụ ah`.
    Thằng này còn một tài nữa mà em cho là nếu ai nghe xong thì chắc chắn phải phọt cho thằng này ngay 5 ***** vào mặt.Thằng này chuyên đóng khố MÚA CỘT TRONG QUÁN PHỞ BÌNH DÂN,em chỉ xin nói đến đây thôi,có chị em nào có nhu cầu thì xin tự liên hệ.
    Thủy thủy pai pai,chúc pà con ngủ ngon!!!
    Được huyteo02 sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 21/02/2008
  10. langthang810

    langthang810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh dep qua

Chia sẻ trang này