1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, vãi tìe quá, giờ mới biết nhà Ba Bờ chúng ta lắm văn sĩ quá, kiểu này a Like phải giao lại phần viết nhật ký cho mấy người này rồi thi xem ai hay nhất để phát phần thưởng mới được , nhà ta chưa tổ chức đc giải gì cả
  2. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hix ! tình hình là dạo này em bận quá thể , thiếu ngủ trầm trọng ,1 ngày được ngủ đâu có 4,5h , vụ off 8/3 Em nhờ các bác đến sát ngày call thẳng vào măý em nhắc em phát nhé T______T ,
    Tiện thể hỏi lun , mấy cái pic của em hôm off hát shảe cho em với ^__^hịhị . tình hình là anh phát hiện ra khả năng Văn , Báo , của chú Giang có tí triển vọng nhé =)) , yêu cầu nâng cao tay nghề , để anh em giai trí tí :D . Công nhận là nhà mình nhìu cây văn nghệ :P
    TÂY BẮC IDOL ^___^
    em lại núp gió 1 vài hôm đây T___T
    bổ xung : em xin nhận khuyết điểm với Bác Like ạ T___T em chừa rồi
    huhuhu =))
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Còn vài cái ảnh post nốt,đêm dài quá
    SaPa trong cái rét âm độ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Người ta tới SaPa là để thưởng thức cái rét sắc ngọt như ánh nhìn của người con gái đang độ kiêu sa,hay vẻ mơ mộng lãng mạn bồng bềnh lãng đãng của gió,của mây,của mịt mù sương khói... Còn ace nhà này vừa đến là đổ xô vào khủng bố hai quán "fast food" bên vườn hoa trung tâm thị trấn,có mấy cái ảnh làm chứng nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để đến nỗi súc sinh cũng phải lên tiếng "Trần truồng trong tuyết giá băng hàn,Ngạo nghễ cười tục tử phàm phu,Thân chim chuột vui đùa nơi miệng thế,Hẹn kiếp sau tớ quyết kệ thây đời"
    [​IMG]
  5. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Còn đây thì chiều theo ý của chú e tranganhs.Có một vài bức ảnh núi rừng Tây Bắc,thỏa mãn chưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nhà thờ đẹp quá đi! Thích cái thứ 2 hơn. Lượn Sapa lần thứ 3 rồi mà chưa khi nào ngắm được toàn cảnh nhà thờ Sapa không một bóng người, không có dây điện chằng ngang dọc, không có lều quán lộn nhộn, tĩnh tặng, đẹp mơ mị như thế này
  7. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cái này tặng sonpham.Chúc cho những khao khát,mong muốn của cậu sớm trở thành hiện thực trong tương lai gần hàhà
    [​IMG]
    Còn đây tặng Toàn Ma và Pagy,chúc vui vui vẻ vẻ,sớm có lứa có đôi
    [​IMG]
    Cái này tặng sis Zin.Sau khi tất cả ăn uống no nê,phè phởn thì chị âm thầm "lao động".Danke serh,chị cả cá tính và sành điệu của đoàn
    [​IMG]
    Tặng chú e vui tính a_box
    [​IMG]
    Cái này thì tặng chú Lông hiền lành,tốt bụng của bé Chip.Hôm nào tớ cả cậu lại phải đi uống nước tán nốt chuyện còn dở hôm ở cafe Bắc Hà nhỉ
    [​IMG]
    Bức ảnh tối Valentin quây quần bên bếp lửa trong nhà sàn giữa rừng Xuân Sơn này tặng cho Sơn Like,Mai mèo,Pagy và Dũng.Kỷ niệm này sẽ khó quên với a đấy.Chúc cho những ai đang yêu,đã yêu và thậm chí chưa từng yêu đều sẽ có một tình yêu đẹp và bền vững
    [​IMG]
    Còn cái này thì tặng cho riêng tớ.Ta hãy trèo lên trên đỉnh để ngạo nghễ tận hưởng cái cảm giác đứng ở phía trên của tất cả
    [​IMG]
  8. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của anh đẹp quá!Đêm ở nhà chú Thanh thật tuyệt.Không biết có sống nổi bao nhiêu năm nữa để mà quên được.
  9. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic....hic...... Không bít đến bao giờ em mới có thể có lại được cảm giác của ngày hum đó. Cảm ơn anh nhìu lém
  10. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Off của nhà mình vào CN tuần sau Ohaiio ko tham gia được rồi vì sẽ phải có mặt trong sự kiện trọng đại của người thân. Rất...rất tiếc và sozi!
    Xin thông báo: VCD chuyến đi Tây Bắc đã hoàn thành. Phim dài 1 tiếng 10 phút, lưu giữ các hình ảnh từ lúc tập kết và hùng dũng lên đường tại Ngã tư Vọng đến vũ điệu múa xòe say sưa bên đống lửa, Xilanhthanchuong vá xe chuyên nghiệp, cảnh lên đò, đi xuyên màn đêm tối đen như mực hôm về Than Uyên, các tay đua trên những đoạn đường cua ngoạn mục, đoạn đường tìm bản gian nan tại Bắc Hà, con đường kinh hoàng vào nhà bác Thanh mà ở đó đã xuất hiện một người hùng cũng tên là Thanh cùng nhiều đối thoại, phỏng vấn thú vị khác?
    VCD có mượn lời của anh Minh, chị Zin, nhật ký của Lapaloma và HellAngel133 để giúp cảm xúc bộ phim thêm trọn vẹn. Mặc dù đã cố gắng hết sức cẩn thận theo lời anh Longnhong (để phim thật là chất lượng) xong thời gian ko cho phép và ko muốn để mọi người đợi lâu hơn nữa, Ohaiio quyết định ra đời phiên bản này. Khi xem, mọi người sẽ thấy có đoạn hơi lỗi, hơi dài (vì tiếc nên ko cắt), những chuyển cảnh chưa pro?.nhưng thực sự đây là tất cả những gì Ohaiio muốn nói và muốn gửi tới tất cả các thành viên trong đoàn sau chuyến đi ?" Một chuyến đi thật nhiều cảm xúc!
    Các cảnh ngồi trên xe máy vừa đi vừa quay, vì sợ rơi máy nên phải tháo găng ra để có cảm giác thật tay. Trong một lần loay hoay quay cảnh đổ đèo, găng đã rơi mất và các khớp tay đều bị sưng vì lạnh. Em Box đã cho chị mượn tất cả các loại găng tay mà e có: đôi găng dự phòng, đôi găng len em mua ở Sapa có lớp nỉ bên trong ấm hơn, và đặc biệt là đôi găng hở ngón để chị tiếp tục ?otác nghiệp? hoàn thành bộ phim này. Cảm ơn Box nhiều nhé!

    Những VCD này Ohaiio gửi qua em Box chuyển đến mọi người trong đợt off tới. Cả nhà cùng xem nhé! Hope U all n?Tjoy!

Chia sẻ trang này