1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @ bác IG_****: hikhik, xem xong phóng sự ảnh của bác xúc động đậy quá cơ, . Những đoạn đường đèo, những khúc cua tay áo, những điệu múa xoè, những người dân trong bản! Những Sapa, Than Uyên, Bắc Hà... sương giăng kín lối! Những người bạn mới quen mà thân thiết quá! Ôi nhớ!!! Hik hik, hu hu!!! Và nhớ cả đêm valentine trong rừng Xuân Sơn nữa, với "I love to love, I love the way you love me, we love to love...", & "ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn..."
    @ ohio: chị ơi, lại vắng mặt thêm buổi off nữa à?
    Được pagy sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 21/02/2008
  2. Xilanhthanchuong

    Xilanhthanchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chi Huong Ohaio 5 sao
    Thật tiếc là chị lại ko off đc cùng mọi ng
    Những cảnh hot của e sau nè ai sẽ tác nghiệp đây
  3. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà về rủ nhau đi chơi, tớ lại không đi được. Nhìn thấy mọi người ăn chân gà mà thèm rỏ rãi. Lại còn rủ nhau Chủ Nhật này off nữa dã man quá, lúc đó tớ lại trong mãi tịn Sài Gòn.
    To bác Like: mùng 6 tháng 3 em mới ra. Bác có off iếc gì thì nhớ để giành cho e 1 buổi nhé.
  4. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Chị Hương Ohiio đâu rồi? Rủ đi ăn kem mãi chả thấy nói gì thế?
  5. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hị hị, tiếc cho đồng chí này quá, thế là vắng 2buổi off cơ à, khổ thân nhể? ace trong nhà ọp ẹp vui vẻ, cậu thì lại lang miền Tây sông nước, nhớ xách mấy thứ đặc sản trái cây miền Tây về làm quà cho cả nhà nhở
    @all : cả nhà ạ, lịch off đã lên rồi, cái này lại còn phải kết hợp với chú huyteo chủ nhà nữa, nên không thể dời lịch off được. Cả nhà ta cố gắng có mặt đông đủ nhé! đây là off tại gia, ace trong nhà trổ tài nấu nướng nên cúng hứa hẹn rất thú vị và vui vẻ.
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    @huyteo : Anh có bức xúc cái gì thì cứ nói lên topic để mọi người còn tìm cách giúp đỡ , sao cứ phải chọc đýt em thế . Thế nhé .
    Chủ nhật tới 2-3 , nhà 3B chúng ta định off cả ngày cơ à , nhưng mà như thế cũng hay . Sáng cả lũ kéo nhau đi chợ , sau đó kéo nhau về nấu nuớng đập phá nhà anh Dũng . Sau khi phè phỡn sẽ đến màn đấu trí có thuởng , tiếp đến buổi chiều sẽ là màn cafe , kem lạnh mùa đông . Chiều tối tiếp tục chương trình chân gà or ốc nóng . HEHE và để cho thêm phần hoành tráng , ngày chủ nhật thác loạn này sẽ kết thúc bằng màn karaoke tư chọn .
  7. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    @ bò tót:
    Em xin có một chút ý kiến về buổi đập phá tiếp theo của đoàn quân thiện chiến BUM BUM BUM.
    Lịch cụ thể là ngày chủ nhật 2/3/2008.Chương trình có thể sẽ là:
    Buổi sáng các cao nhân,ẩn sĩ tu luyện lâu năm,các tráng sĩ đến từ xứ sở kim chi,hay đất nước hình chiếc ủng,các cụ Chánh cụ Lý đội mồ sống dậy từ thời tiền chiến,các tiểu thư khuê các xinh như trong mộng...Túm lại là cả bọn sẽ tề tựu đầy đủ về chân núi MỸ ĐÌNH nơi có võ trường 202 nhà b4 khu mỹ đình 1.
    -Cuộc tỉ thí bắt đầu bằng màn "trở về nguyên thủy" (tương đương lever 1 trong đế chế):
    Các tráng sĩ nhà ta với những con thiên lý mã (fiu chờ lê ô,wây rờ ét) cùng cung tên,giáo mác nhưng quan trọng nhất vẫn là đạn dược (xèng đó mừ;)) sẽ hùng dũng tiến về đỉnh núi SUPER MARKET đầy hoa thơm,quả ngọt và thú dữ.Tại đó Thanh Bình Mai với mái tóc chuốt keo chổng ngược,Giang Đại Đạo matxa có hàm răng 3 in 1 thiên hạ vô đối cùng nhau thi thố như những thằng ngố.Kết quả là hàng loạt con thú dữ thời tiền sử,mà ngày nay bà con ta gọi là Gà bị bắn rụng lông rụng cánh.
    Cùng lúc đó ở một nơi không xa lắm các tiểu thư xinh đẹp đang tìm những cấy thảo dược mà hàng ngàn năm rồi mới đắt đỏ và có giá trị như thế.Thiên kim tiểu thư Trang "màu mỡ" đến từ Thái Nguyên gia trang địa phủ vì quá mải mê với cảnh sắc núi non không bám đoàn đã bị rụng lại phía sau,thật đúng là cảnh mỡ dâng miệng mèo.Trang tiểu thơ sợ hãi đến tột cùng thì đúng lúc đó không biết ở bờ suối bụi giậm hay ở đâu nữa xuất hiện một chàng thanh niên vô cùng tuấn tú,trên tay chàng thanh niên là một cây gậy rất to và có vòi.Trang tiểu thư sau một thoáng chốc giật mình thì đó là niềm vui hạnh phúc vô bờ bến vì Giấc Mơ bấy lâu nay của nàng đã Có Thật.
    Nhưng,lại là nhưng nàng ta chưa kịp tận hưởng bằng hết cái sự sung sướng của mình thì chợt nghe văng vẳng bên tai bốn chữ:
    Có vá săm không?
    Vì quá bất ngờ và quá khó hiểu Trang tiểu thư ấp úng:
    Săm,săm là gì thưa huynh?Tôi đang bị lạc đường huynh có thể đưa tôi đến chân núi MỸ ĐÌNH được không ?
    Chàng thanh niên không hiểu vì sao tự dưng tủm tỉm cười (lý do vì sao các bác tự nghĩ nhé ) và nói:
    Chuyện đơn giản như cái phản,ta sẽ đưa nàng đến chân núi MỸ ĐÌNH.
    Và rồi từ đó..........

    Hết hồi thứ nhất.
    Các bác thông cảm em phải out nhanh để đi cúng rằm không thì các CỤ(lần này là cụ thật) cắt tiết em mất.Em sẽ sớm phọt ra hồi thứ hai.
    Pai pai
  8. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở vùng nào miền Tây rồi? Cách đây 3 năm, chị có đi Vũng Tàu và Cần Thơ. Chỉ nhớ Vũng Tàu có tắm bùn ở Bình Châu, thích hơn tắm khoáng. Mấy hàng ăn gần biển thì nên hỏi giá cả cẩn thận trước khi ăn vì hồi chị đi, có hiện tượng bắt ép khách. Ở Vũng Tàu, buổi chiều tối trèo lên tháp có đèn hải đăng nhìn xuống t.phố lúc lên đèn rất đẹp.Bánh khọt rất ngon. Cần Thơ thì đi miệt vườn nhặt cóc chín thoải mái và ăn dế mèn tẩm bột rán. Đặc sản Cần Thơ là canh cá kèo và lẩu mắm. Ngoài ra còn có rượu tiết dơi (con giống con chuột biết bay ấy). Ko biết Toàn có thích món này ko chứ chị thì,?., huhi. Đi lần này thì ko được thưởng thức ngồi xe lôi nữa rồi. Nhất là những lúc quành xe gấp, xe một nơi, người một nơi. Vui như đóng phim ấy
    Khi nào Toàn về nhà mình đi ăn một bữa kem đi. Kem thật chứ ko phải kem nhìn thấy qua dấu vết để lại trên đường đi như ở Hàm Rồng. Đi gọi hỏi mỏi cả chân mà thùng kem vẫn im lìm trong cái dây xích bị khóa
    Cả nhà off vui nhé. Nhớ để dành kem cho 2 chị em ko tham gia được này đấy nhé!
  9. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các cụ Ba bờ, đĩa VCD đoàn ta e đã có trong tay, các Cụ cứ thản nhiên liên hệ với e để lấy đĩa nhé
    P/S: thay mặt nhà Ba bờ xin gửi lời cảm ơn hơi bị chân thành và cực kỳ sâu sắc đến chị Hương Ohaiio
    @Dũng, Bác Lông: Chủ nhật off lẻ nhá, Dũng rủ rê Trang pagy đi cùng cổ vũ cho zui nhỉ
  10. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trưa mai có nhà không box,tôi qua tôi lấy đĩa.
    Còn buổi ra mắt câu lạc bộ BIA thì thành thật cáo lỗi hôm đó phải về hp nên không thể tham gia cùng mọi người.Box tự liên hệ với anh Long,anh Toàn,Minh xi lanh nhé.
    Ah đĩa là phát theo tiêu chuẩn đoàn hay phải tự lấy đấy box?
    Nếu tự lấy ông ghi tôi 4 bản nhé.
    Thank! Thân.

Chia sẻ trang này