1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    Đoàn chúng ta sau 1 chuyến đi TB với những con đèo , những suơng mù , với những thửa ruộng bậc thang ko có lúa . Nói chung là cảnh đẹp thì nhiều nhưng thời tiết nó ko muốn cho xem . Chưa đã .

    Sau chuyến đi TB vừa rồi tất nhiên có 1 số người trăn trở chưa đã thèm ---> muốn đi nữa + thời tiết mấy hôm nay đẹp .
    Vì thế cho nên trưởng ban ăn chơi , đú đởn Huyteo02 tức anh Cò Dũng đã lên 1 kế hoạch cho chuyến phươt rất mới , em ngía qua danh sách thấy đông người quen quá ---> Hứa hẹn 1 chuyến đi vui vẻ
    Các cụ nhà BUM BUM BUM đâu hết rồi , mau mau vào đăng ký đi .
    P/S : Bài viết quá cộc lốc phần vì đêm đã khuya , tay đã mỏi , mắt đã mờ nhưng cú nhất vẫn là mạng ttvnol . Ai đời viết 1 bài rõ dài , nhấn trả lời xong rồi thì ngờ đâu Lỗi mạng --> toi bài viết . Cay còn hơn ăn ớt chỉ thiên , nỗi bực tức lúc này ko j tả siết . Nhìn sang bên phải thấy có tờ báo OtoXemay mới mua , ko nỡ xé . Quay sang bên trái , thấy cái WC cứ giương mắt nhìn mình , định bẻ chân nó nhưng nghĩ lại mới mua lúc chiều , chưa kịp show hàng với ai mà vứt đi e hơi tiếc . Nhìn xuống nền nhà , con phốc cứ tha thẩn tha thẩn , định đá nó nhung nghĩ lại thôi , nó mà sủa rống lên các cụ đang ngủ phòng bên mà dậy thì chết . Thôi em đành mang cục tức này đi vào giấc mơ vậy . Hy vọng gặp đc ai đó na ná Huyteo để xả cơn nộ khí này .
    Được LamborLP460 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 25/02/2008
  2. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Huyteo ui! Thêm một nhân vật kiệt xuất của đoàn mình nhé :
    Thanh ?" Đường phèn
  3. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hà hà, chú Huyteo dạo này sung ghê, mua được tập bản đồ là bắt đầu vẽ ăn chơi đấy. Tình hình ọp ẹp tới chú vẽ chi tiết điểm chưa? lên địa điểm chính xác để ace nhà ta chuẩn bị tinh thần chiến đấu thôi. Trình lên cao thì phải là 2 ly cafe nhé
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đã đồng ý vấn đề quan trọng 1.
    Vấn đề quan trọng 2 đang đắn đo.
    Báo cáo cả nhà, dạo này em ăn chơi hơi quá độ, nên phải suy nghĩ tí xíu, hik.... khó nghĩ quá
  5. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!Chiều nay rảnh rỗi mình và đồng chí Giang-doctor đã đi thị sát về đường đi và chốn ăn chơi sắp tới của đoàn ta.Kết quả thu được hết sức mỹ mãn.Một vài pic gọi là show hàng.

    Đây là hồ câu cá Cọ Xanh(trước có tên là Hà Dung),khu này rất rộng rãi,số lượng hồ quá thoải mái có thể đủ cho mỗi thành viên trong đoàn ta một hồ.Tọa lạc tại xã Vân Trì-Đông Anh.Có 2 đường đi đến điểm này.Đi theo hướng Thăng Long-Nội Bài khoảng 25km,đi theo hướng cầu Chương Dương-quốc lộ 3 khoảng 30km.
    Đường đi và cổng vào khu sinh thái:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một quang cảnh rộng rãi với những hồ câu và khu dịch vụ rất ổn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là rạp hát,phục vụ nhu cầu hò hét của ace.
    [​IMG]
    Phương tiện di chuyển trong khu sinh thái.
    [​IMG]
    Đại gia đang ngồi câu cá rất hồn nhiên.
    [​IMG]
    Cá,có quá nhiều cá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cần,có khá nhiều cần.
    [​IMG]
    Hoa,có rất nhiều loại hoa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chim,có một chú chim.
    [​IMG]
    Và cuối cùng là Paipai see u again!!!
    [​IMG]
    Em cũng đã hỏi một số vấn đề về xiền dịch vụ.Mình đến câu sẽ không phải mua vé vào cổng.Nhưng không được mang theo đồ ăn của mình vào.Nếu mang sẽ bị tính phí.Khu này có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu về ăn uống của đoàn.Lẩu,nhà nghỉ,karaoke,câu kẹo,vui chơi,bài bạc,nhiếp ảnh,nói chung là đủ tất.Mọi người hãy cho ý kiến nhé.
    Thank,chào thân ái tới tất cả.
    Và điểm này rất gần sân golf Vân Trì,em với thằng Giang nhòm vào mà thấy đẹp quá
    [​IMG]
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hàng họ quá đẹp , ở khu ăn chơi thác loạn này có mấy vấn đề rất hay mà anh Dũng găm hàng chờ mọi người đến khám phá sau
    Mấy em cá sấu rất chi là hiền lành , lúc đầu em tuởng làm = đá , đang định nhẩy vào sờ mó hiện vật . hehe .
    Còn em đà điểu thì hung tợn , con này to khiếp , phải đến 2,5m , có khi còn to hơn mấy con ở bách thú . Đặc biệt con này rất kết anh Dũng , anh dũng đứng chỗ nào con này cũng thò cổ ra đòi thơm 1 cái . Em đà điểu này cũng dọa 2 anh em 1 phen toát mồ hôi , tưởng nó nhẩy ra ngoài
    Các anh chị thấy cá ở khu du lịch này to ko , to dễ sợ , con cá trong hình khéo phải 4 - 5kg
    Còn rất nhiều thứ hay ho trong KDL này chờ mọi người đến khám và phá ...
  7. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    eo, nghe hấp dẫn dã man, các bác thật dã man... show mấy cái ảnh cho ace nhà mình thèm thuồng chết đi đc, chỉ muốn leo lên xe phi ngay đến đấy....
    em đà điểu có vẻ rất quyến rũ., hôm tới em mà đến thì nó biết tay....la liếm cho chết luôn
    à anh tèo ơi:::: tình hình là mùng 9, mùng 10/3 em đi thực tế theo trường..bắt buộc, k đi là học lại ngay..... nên anh xê dịch ngày đi Ba bể 1 chút đi, có j cho em đi với... huhu... em thích đi Ba Bể lắm lắm ý các ace lỡ bỏ rơi em ở nhà sao
    Rời ngày đi 1 chút đi mà... em năn nỉ đấy, xin xỉ đấy
  8. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Hương đã vất vả,khổ công để giúp cho mọi người có may mắn được lưu giữ lại những hình ảnh,những kỷ niệm,những xúc cảm buồn vui đong đầy trong chuyến đi đáng nhớ vừa qua của chúng ta.Cái cảm giác được nhìn thấy chính bản thân mình xuất hiện trên màn hình tivi thật lạ,cứ như thể đó là con người nào khác chứ ko phải là mình vẫn đang ngồi đây,đang hít thở ko khí,đang nhấm nháp,tận hưởng cái hương vị của cuộc sống khi mà ta vẫn "still alive" Cám ơn nhiều cô bạn đồng hành bé bỏng,dễ mến
    Đây là lần thứ hai tớ có cái cảm giác đó.Lần đầu tiên cách đây kha khá năm,khi được nhìn thấy hình của mình trên vô tuyến khi tham gia phần hai của bộ phim TH "Cảnh sát hình sự" trong vai trinh sát với một diễn xuất điêu luyện.Đặc biệt là khả năng thể hiện cảm xúc của nhân vật trong một khoảng thời gian cực ngắn xuất hiện trên màn hình,độ khoảng vài chục giây hay trên dưới một phút gì đó hehe Khi đó tớ vẫn còn rất trẻ trung trắng trẻo,vẫn chưa bị thời gian và râu ria tàn phá như bây giờ
    Show luôn phát ảnh để mọi người tiện kiểm chứng,thử xem có nhận ra **** ko nào
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/ig_****/cshs.jpg
  9. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    1 fát hiện thú vị, bây giờ mới biết "sao hôm". Nhưng với mình bạn là sao mai cần fải hẹn
  10. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà.... Có một ông sao trong nhóm của mình muh hok ai bít. Thật đáng tiếc! đáng tiếc.

Chia sẻ trang này