1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác Like:Bác đang nói xấu một thành viên ưu tú của TTVNOL đó nghen..Em mà than phiền một phát với các "cốp" trên trung ương là bác tèo ngay đó.Lại phải lóc cóc chào đời em bé "thíchdulịch3" .Em là em ngây thơ nhất trên cái topic này đó bác,để em dẫn chứng luôn:Ai đời các "cốp" trên trung ương gửi cho 2 cái phong bì từ thuở nào roài,thế mà em vẫn cứ ngây thơ không biết "tình anh".Tí nữa thì tèo,may mà em tự ý thức rất tốt về bản thân khi nhìn thấy các bác nhà ta lầm đường lạc bước phải bước vô KHÁM .Bác trưởng nhà ta là nhiều vết với các "cốp" lắm rồi đó,ra tù vào tội,đến khổ.Chia buồn cùng bác.
    @Bác Nhông:Hôm nay em mới đọc được cái thư bác tâm tình với em từ ngày...xem nào 25/1/20008 .Hehe em quên hết cả cái ngày động trời đó nó xảy ra sự kiện gì roài bác ah`,bác có thể lục lọi kí ức và giải thích giùm thằng em cái câu : "chú hiểu ý anh thế,:))" là gì không bác .
    @C Pagy:Bà chị yên tâm em chưa cuồng như bác Nike nói đâu.Bác nhày cũng đang trong tâm trạng rất phấn khích nên trong ngôn từ là cũng hơi tâng bốc thằng em quá (ức chế,toàn nói xấu hông àh).Chị cứ làm cho cái hồ Ba Bể thật lung linh lên,cho cả nhà xèm,hooooooooooooooooo..
    Một lời chào thân ái đến cả nhà!!!
    From:Trâu điên-chuyên gia vắt sữa nông trường BUM BUM BUM .
    Se vần ắp lại cái thông tin ộp:19h30 với cả đoàn,19h với lũ(so zy mấy pà chị ) đi Ba bể,địa điểm là quán cà fê đèn mờ 90 Chị Võ Thị Sáu.
    Được huyteo02 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 04/03/2008
  2. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ông box toàn suy nghĩ lung tung
    Người dân trong làng đều chết vì lời nguyền của mãng xà rồi , chỉ còn 2 mẹ con thoát chết , thế thì chỉ còn 1 cách để tạo ra ngôi làng đông vui trù phú thôi nhỉ . Chắc là lúc hỗn loạn , chàng trai đã kịp thời ôm 1 cô thôn nữ chạy lên núi . Và cứ thế , cứ thế
    @ Chị Pagi : Chị kể chuyện hay lắm , tiếp tục chị nhé

  3. liketourism2

    liketourism2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, có cái thằng ku tòe này cũng nhiệt tình đấy, có chú thì anh yên tâm với cái vụ ?otrâu điên, bò dại? lắm hí hí. Anh đâu có bao giờ nói xấu chú chứ nhể? Anh nhắc nhở chị bugi nên quan tâm hỏi han đến chú, để chú còn sức mà chiến đấu cùng cả nhà đấy chớ hị hị.
    À mà chả thấy ai sang topic của trưởng đoàn sonpham13 leo Fan nhể. Sang đấy gửi ?olời hỏi thăm? đê
  4. Xilanhthanchuong

    Xilanhthanchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hix Bác ơi ngày mai e ko đi off kịp ròi
    Nếu đi muộn muộn thì e sẽ di học về thẳng đấy luôn
    Rất muốn đi gặp mọi ng buôn chuyện và xem vụ ba bể và 30/4 ntn???
  5. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với ace tí. Ôm của tớ đi miền tây về bị tẩu hoả nhập ruồi, muỗi, chuột chù, tôm, cua, ghẹ, mực....( tóm lại là nhập lung tung còn gọi là nhập tràng) nên cáo lão về quê vui thú điền viên với bầy trẻ nhỏ, bỏ mặc ace chiến đấu với nữ chúa hồ 3bể rồi.Bây giờ tớ đang kiếm ôm đây. Có ai có lòng tốt giới thiệu cho 1 ôm pro xinh tươi trẻ đẹp thì xin hậu tạ bằng 1 trái " Vú sữa" hàng độc của Sóc Trăng để khỏi phải lâu lâu bỏ về thăm mẹ. Thanh kiu kiu!
    @ all: Chúc ace off vui vẻ.
  6. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cỉu này phải phạt bác roài.Ôm xịn thế mà để xổng mất.
    Hehe nhà mình join đi nào,căm mon,căm mon.
    Nhưng mà kiểu j cũng chiến bác nhể,các anh chị em khí thế lên nào.
    Nhiều người vui kiểu nhiều,ít người vui kiểu ít(kiểu này mới kinh )
    Thân tặng anh chị em nhà ta vài cái hình ba bể đỉu đỉu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kí ức màn đêm Tây Bắc:
    [​IMG]
    Và cuối cùng vì cái nông trường BUM BUM BUM,sẽ là những con trâu con bò .Những con trâu,con bò vẫn sống hiên ngang trong cái rét tây bắc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sẽ không thể có trường hợp thế này được.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hế lu Quả bom!!!
    He..he... cậu nhớ phần quà cho tớ nhá. Mà nhìu vào nhá 1 trái thì e hok đủ đâu. Tớ đã kiếm được ôm cho cậu roài. Rất trẻ trung và xinh đẹp. Hy vọng thoả lòng mong ước của cậu nhá
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, thế có quà cho người giới thiệu ôm mà hông có quà cho ôm à anh gì ới ời ơi!Dạ em chào cả nhà ợ. Em là ôm thế chân mới ạ. chị Mai iêu quý chị nhất , hí hí, được khen mừ
  9. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
  10. liketourism2

    liketourism2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chị Mai mèo đang giới thiệu 2 ôm của nhà gà join với nhà 3 bờ 1 vài cung. Thế mà không thấy chú nào đứng ra check hàng nhể? Vụ này anh bầu chú Thanh tổ và Giang cô hồn check hàng nhé! nghe chị Mai các chú miêu tả thì cũng toàn hàng "trâu, bò" đấy, các chú mau đứng ra chẹck hàng để chuẩn bị cho chiến dịch 30 tháng 4 nhé!

Chia sẻ trang này