1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em xin phát biểu tí xíu ý kiến của em thế này, e hèm...
    1. Em hoàn toàn nhất trí với ý kiến của chị Ohaiio, đi chỗ khó đi trước
    2. Em vẫn thích đi Hà Giang nhất, ko có lúa chín thì xem lúa xanh cũng được. Nói đến Hà Giang lại nhớ em đường phèn, ko biết dạo này lưu lạc ở đâu, ko thấy sủi tăm, hi hi, hnay mới nhớ ra là mình hứa vote cho em ý 100 sao trong rừng Xuân Sơn mà chưa vote sao nào. Nhưng cung này thiếu anh Like thì bùn we''/
    3. Em cũng thích đi với cả nhà mình cơ, nếu cả nhà đi cung Trâu Bò thì anh Like cố gắng thiết kế sao cho ít trùng vào những nơi nhà mình mới qua, như thế thì tuyệt...
    E hèm, tạm thế, em xin hết hì hì...
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lật qua mấy chục trang mới tìm đc em Đường phèn, hóa ra là đã vote em ý rồi, đầu óc dạo này điên quá, hik, thôi em đi ngủ cho nó lành, cả nhà ngủ ngon, hik ...
  3. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  4. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi đếch ngủ được,không biết bừa bãi vào đâu cho đỡ bùn cả,thôi đành vào nhà mình vậy.
    Nhà mình đi cũng đã gần tròn một tháng rồi đó,nhanh.Chuyến đi này đúng là một sự tình cờ với em,một lần lang thang trên wed,một chút để ý,một cú điện thoại,một vài câu nói phét...rùi lên đường mà có khi lại thành nghiệp chướng.Lúc đầu đi chỉ với suy nghĩ là một lần vui vẻ,nhưng đi về rồi mới thấy nhớ đường,nhớ núi,nhớ nhiều thứ mà trước lúc đi thì chỉ có chửi thầm : vớ vẩn bỏ mẹ.
    Suốt ngày chui rúc ở cái vùng đồng bằng,cũng được nghe nhiều về núi non,về người vùng cao sự hiền lành chân chất của họ,rồi về cả sự hẻo lánh mà mấy anh em hay gọi là Mù Đủ Thứ,và còn rất nhiều nữa.Nghĩ lại bây giờ đúng là thấy mình mới là thằng Mù,nhiều lúc còn đểu đểu.Con người họ cũng như núi rừng cứ sống và sống một cách tự nhiên,tự chủ nhìn vào mà phát thèm.Nóng cởi truồng tắm suối,lạnh thì quần áo có đến đâu mặc đến đó,không có thì chết rét vẫn là phình phường. Nhìn mấy đứa trẻ con,trời lạnh tê tái mình thì quần áo giầy tất chất đống trên người vẫn run,chúng nó chân đất,đếch có quần mặc,vậy mà vẫn chạy nhảy nô đùa,cười tươi.Đỉu thật,ngắm chúng nó cười với nhau mà trong đầu lẩm nhẩm : chúng mày cười anh ah???
    Được tiếp xúc trực tiếp nhiều nhất với một con người vùng cao là chú Thanh.Một lũ mà chú chẳng quen biết,chỉ qua một cuộc điện thoại giới thiệu sơ sơ(mà để nghe được chắc chú cũng phải lặn lội kha khá).Đi xe ra trước cả đoạn xa để dò hỏi và đón mấy anh chị em. Gặp rồi,mọi người đi chơi chán chê,lâu không thấy ai vào vì lo mọi người không biết đường chú lại phi vào tận nơi để dặn dò mọi người!!!Một buổi tối duy nhất đến bây giờ trong đời được sống trong núi rừng,không điện thoại,không tivi...tách biệt tất cả vậy mà cảm giác có quá nhiều.Cái cảm giác ngồi ăn bên mâm cơm,ngồi sưởi bên bếp lửa đến bây giờ vẫn chả biết nói phét sao cho thành lời.Về rồi cũng chỉ biết chúc cô chú sức khỏe và sẽ luôn "nghèo" như vậy...
    Đêm dài nước chè nhiều,cũng đành tạm dừng ở đây.Hôm nào hâm hâm lên viết tiếp.
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
  5. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà toàn kế hoạch đi chơi hay quá, mỗi tội mình được nghỉ 30 - 4/ 1 - 5 ít quá may ra đi được số 3, nhưng lại mê số 1, 2
  6. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ổ ôi nhầm, đi toàn 4 ngày trở lên thế kia thì iem chạ đi được cái nào sất
    Mấy hôm vừa rồi chuyển văn phòng và trường học nên tối tăm mặt mũi không vào lướt topic, hoá ra cả nhà đã cà phê từ hôm thứ 4, trượt ròi tủi thân quá . Hôm đó cả nhà đi đông đủ không thế ???
  7. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi 4 ngày 3 đêm thì sẽ chỉ nghỉ phép ngày T6, Ma ah. Ah, mà hôm đi câu cá là phải có trò chơi đấy nhé. Có cần đạo cụ j ko, Ma nhỉ?
  8. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chúc các cô các chú đi đến nơi về đến chốn,ăn chơi thật vui vẻ hoành tráng,ét xì hát cho ra tấm ra món,nhớ mang nhiều quà về cho các ace.Hf n gl
    Cũng chúc cho tất cả các chị em,người đi cũng như người ở,bậc lão thành cũng như bé xì tin đều có thật nhiều niềm vui và tiếng cười trong dịp 8/3 này.Wish all the best 2 all of u
  9. liketourism2

    liketourism2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày mồng 8 tháng 3, chúc chị em nhà 3 bờ luôn luôn tươi trẻ, đi phượt cực khỏe, ăn mặc mát mẻ, làm ăn ngon nghẻ?..
    Hoa hoa hoa, thân tặng chị em nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. liketourism2

    liketourism2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, vừa ngồi trà xít vỉa hè với chú tèo đến khuya, chúc chú lên đường độc chiến Ba Bể an toàn, khám phá được nhiều điều kỳ thú với những hồ Ba Bể, hang Pắc Bó, thác Bản Giốc, suối Lê Nin, hồ hang Then?.. Đi 1 mình cũng có cái thú vị của nó chú ạ, chú có thể tự do thăm thú những nơi mình thích, không phải lo lắng về vấn đề thời gian, và tuyệt nhất là gõ cửa các nhà sàn ngủ nhờ 1 đôi hôm, với những cơ số đồ ăn chú đem đi thì cứ thỏa chí tang bồng cho mấy ngày phượt của chú roài. Lần nữa chúc chú thu lượm, khám phá được cực cực kỳ nhiều điều mới mẻ trong chuyến độc hành này, cho tương xứng với cái độ máu me của chú.

Chia sẻ trang này