1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rủ rê tham gia cung trâu bò hơi bị ế ẩm, có lẽ tớ đành phải chuẩn bị lên danh sách những mem tham gia cung trâu bò bên topic newtoe ròi hic, mọi người có đăng kí thì nhanh lên nhá. danh sách những ngưòi chắc chắn tham gia cung trâu bò : tớ, anh sịt, bóc, tèo
    @giang : có 1 em Giang mỗ có bình rịu cần chính hiệu Giang Mỗ mời anh em ta đến tham gia hút hít, ai tham gia ko? nếu mai rảnh, tớ sẽ bố trí vào chiều tối, bác sonpham có bắt nhời vụ này ko?
  2. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Loa...loa..... Tớ vừa gọi điện cho Huyteo. Huyteo đã về đến nhà an toàn. Hiện đang ngồi nhâm nhi coffee với ba thành viên nhà mình. Hy vọng ngày mai sẽ có ảnh đẹp cho cả nhà mình chiêm ngưỡng.
    @ Huyteo: Chúc chuyến đi thành công .
  3. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé! Anh tưởng em ở luôn trên đó cùng với nữ chúa Hồ 3 Bể. Tường thuật lại nhé.
    @ Giang Mỗ: Nói đến rượu thèm quá tính xin lít nhưng kẹt là mai bận không đi được.
    @Anh Minh râu: uống hộ e 1 lít nhé!
  4. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo bác do thời tiết sương mú và mưa rải rác,nữ chúa hồ Ba Bể đã không nude hoàn toàn cho em ngắm.Giằng xé chán chê,em nghĩ lại đó là điều không hay vào ngày mùng tám tháng ba,dù gì nữ chúa rất ***y nhưng cũng là phụ nữ.Em nhịn.
    Mất đông ta tìm tây,quyết định nhảy sang Na Hang nơi này em đã được nghe lõm bõm là "MIỀN GÁI ĐẸP".Hehehe trời không phụ nòng người,show hèng.
    [​IMG]
    Híc,đúng là anh tìm em như tìm lá diêu bông,không gặp lá chỉ gặp hoa với quả.
  5. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hàng vậy là nét lắm rồi đấy. Cũng giống tình trạng tại 1 số nơi nổi tiếng khác thôi. Ví dụ như miền tây chẳng hạn. Con gái miền tây nghe giang hồ đồn đại rất trắng, rất xinh, đi đến đó không muốn về. Nhưng mấy hôm ở miền Tây chơi tìm đỏ mắt mà chẳng có cô nào ra hồn. Hỏi người dân địa phương người ta bảo: Giang hồ đồn đại không sai đâu chỉ có điều con gái xinh đi Sài Gòn và nước ngoài lấy chồng hết rồi, ở quê bg chỉ còn cá sấu thôi. Buồn! Ngược cho lẹ.
  6. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    "Cù tho" cả nhà,hai chữ đầu tiên là tiếng dân tộc Mán em học lỏm tương đương helo của dân tộc Anh.
    Một chuyến đi hết sức buồn rầu,em đã đi và xin kể lại để đốt nóng cái nhà BUM BUM BUM.
    Vì một số nguyên nhân nên chuyến đi lần này của em chuyển sang mục đích là để kiếm ít quà về tặng người yêu và tặng các chị em nhà ta nhân ngày lễ hết sức trọng đại 8/3.Và đi giữa đường thì nghĩ thêm một lý do nữa là kỉ niệm một tháng ngày nhà ta khởi hành chinh phục Tây bắc.Và đây là món quà em đã rước về để tặng chị em,xin nghiêng mình thân tặng,kèm theo là những suy nghĩ tốt đẹp nhất.
    [​IMG]
    Thời gian xuất phát theo dự định ban đầu là 5h sáng ngày 8/3.Vì một số nguyên nhân đến 6h sáng em mới dậy,ăn sáng lượn lờ cafe chán chê,vẫn không dám lên đường vì bát bún gà thân yêu làm cái bụng em quằn quại,giải quyết vấn đề xong.8h30 bắt đầu lên đường tạm biệt thủ đô và anh chị em thân yêu.
    Em yêu và hành lý:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi theo đường Nam Thăng Long qua Phúc Yên lên đến Thái Nguyên là 10h,cái thành phố khỉ gió này vẫn thế,chán chăng buồn chụp.May sao ngồi uống nước chè sút được 2 phát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi 5 phút và lại lên đường,và bắt đầu thẳng hướng Bắc Kạn những con đường màu xanh tuyệt vời.Đoạn này đường đẹp giữ được tốc độ trên 80 phần lớn thời gian.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đăc điểm rất thú vị của con đường lên Bắc Kạn là có một em suối rất đẹp đồng hành chạy so le.Đây là nơi em bắt đầu được sánh bước cùng người đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vừa chạy vừa ngắm em,trong lòng thầm hỏi :Em con cái nhà ai,từ đâu đến mà cơ thể em lại quyến rũ chân em lại dài đến thế.Nhưng đến lúc em bỏ ta đi mãi mãi câu trả lời vẫn là bó tay.Nghĩ nhiều mệt đầu.
    Phi xe hơn một tiếng những gì sót lại của bát bún buổi sáng có lẽ cũng đã ra đi hết,bụng sôi gầm gừ.Rất may lúc đó trên con đường không heo hút lắm xuất hiện một dãy các rét tau rừn sang trọng.Chọn một nhà hàng to và đẹp nhất em phi xe vào.Hự
    [​IMG]
    Và đây là tiệc trưa của em.Phải nói là rất ngon và hợp lý(bụng đang âm ỉ mừ ăn thế cho lành ).
    [​IMG]
    Oánh chén no nê,một giây nhìn lại em vô cùng yêu ta lại lên đường lúc này là 11h30.
    [​IMG]
    20 phút sau thị xã Bắc Kạn đã hiện ra trước mắt em.Nói chung là đếch có gì.Chán chụp mỗi cái biển.Ai xem thì xem không xem thì thôi
    [​IMG]
    Không thèm dừng chân nửa phút ở một trong những thủ đô kháng chiến.Phóng thẳng hướng Ba Bể theo tiếng gọi con tim
    [​IMG]
    Hì đúng như dự đoán ban đầu quãng đường từ Hà Nội lên Ba Bể không có gì(có thể là dưới con mắt em)nên cuộc đời vẫn chưa có được những phút giây sung sướng và cả sự khốn nạn.
    Em xin phục vụ anh chị em nhà ta sau.Bây giờ là Củ Hơ-pai pai vẫn là tiếng Mán em học lỏm
  7. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,tình hình là rất tình hình,chẳng có gì mới cả.
    Ngày 8/3 vừa rồi các anh em không tổ chích gì cho chị em,thế là không ổn.Nên buổi off sắp tới tại CỌ XANH là cơ hội để anh em bù đắp cho chị em.Đề nghị cả nhà,có thể chia làm 2 phe.Các anh em hãy chuẩn bị tinh thần để các chị em hành hạ,còn các chị em hãy chuẩn bị sức lực để hiếp đáp anh em thiệt tốt nghen .
    Thời gian cụ thể như sau:
    8h sáng 16/3 tập trung tại cổng trường Đại học quốc gia Hà Nội,trên đường Xuân Thủy.
    Màn chào hỏi ôm hôn tại nơi tập trung,trên đường đi,và thời gian đi sẽ ngốn mất khoảng 1h.Tức 9h chúng ta cập bến bờ tình yêu.
    Sau đó là những màn ăn chơi,thác loạn,tán phét,giết chóc...
    Bét nhè.Có thể buổi tiệc chính sẽ để muộn muộn tẹo,qua trưa.
    Vui chơi chán chê chúng ta sẽ tạm biệt vùng ngoại ô,khoảng 4,5h.Tiến về trung tâm sẽ lại đập phá tiếp.
    Xin hết,em dạo này chẳng nghĩ nổi trò gì cả.Cả nhà cùng góp ý kiến nhé.
    Phương tiện đi chắc chắn là xe máy,và các xế hãy nêu cao tinh thần đến đón ôm của mình.Mọi người tự liên hệ nhé.Có thể đổi ôm tùy vào tình hình đường xá cho tiện.Cũng lại tự liên hệ.
    @C Ohaio:Hôm đó chị nhắn tin cho em thì em chỉ vừa đến Cầu Nam Thăng Long thôi,nhưng mà không biết có tn.Lên đến Thái Nguyên em mới đọc.Hehe tiếc.
    Chúc cả nhà ai cũng như hoa.Lúc tươi lúc héo nhưng vẫn là hoa
  8. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Huyteo học được nhìu từ dân tộc hay thía. Còn từ nào thì là lạ ý nghĩa hay ho "thể hiện" ra cho nhà 3B học hỏi đê . Còn nhìu ảnh thía sao hok post lên đi.
    To @ll: Cả nhà tuần này đi ọp đầy đủ nhá. Hứa hẹn nhìu điều lý thú lém đấy.
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Rất tiếc,CN này phải làm thêm buổi sáng nên tớ ko thể đi off cùng mọi người.Nếu chiều về có tăng hai tăng ba gì thì alo,tớ sẽ join.Hf n gl.Thân
  10. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tiến về Ba Bể,đoạn này do chủ quan không soi kĩ bản đồ.Đi theo đường Nà Phặc,xa hơn khá nhiều.Và còn thêm cả vụ lạc đường.
    Trên đường đôi lúc bắt gặp những cây mận ra hoa trắng.Phải nói là rất đẹp.Theo cảm nhận riêng của em màu hoa trắng của mận đẹp hơn đào.Có thể một phần vì mận thường mọc tự nhiên không có bàn tay của con người uốn nắn.Nhìn bên ngoài rất đẹp.Em không biết chụp ảnh,chỉ biết đứng bấm nên nó cứ đen xì.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được một quãng trời tự dưng tối om,lộp bộp.Thôi xong,mưa rồi.Không có áo mưa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không còn đường lùi,vẫn đi tiếp.Rất may là cơn mưa chỉ thoáng qua một chút và trời lại khô ráo.Một số ảnh em dừng lại bên đường làm nhiệm vụ và tiện chụp luôn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một thời gian lưu lạc,Ba Bể đã đến rất gần.Luc này là hơn 1h chiều.Đường vào Ba Bể khá giống đường vào Cúc Phương,mặc dù không um tùm giậm giạp và ẩm ướt bằng.Những con đường nhỏ,nếu 2 oto to gặp nhau thì chắc không khác gì 2 em dê qua cầu là mấy.Em nghĩ mà không ra được cách giải quyết .Em hỏi và được biết sắp tới mấy thằng con cháu của bọn Tàu khựa,tức Đài Loan hay Hồng Kông gì đó sẽ đầu tư vào đây xây đường to hơn(trong đầu mông lung,không biết bọn tó này nó có định xơi luôn cái Hồ Ba Bể như Trường và Hoàng Sa không)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Híc cái ảnh này chả biết kick vào đây mà ra thế này,save rùi.Kệ.
    Phi thẳng ra bến đò chính của Hồ,hỏi thăm.Theo dự tính ban đầu là buổi chiều sẽ đi thăm hồ luôn.Thăm một vòng hồ và vào những điểm em liệt kê,ông em lái đò bảo: 5-6h anh ah`.Không đi kịp.Thôi chết rồi..1h30.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau 5 phút suy nghĩ và ngắm ngía.Quyết định để dành trọn buổi sáng ngày mai thăm hồ(hic đây là quyết định sai lầm nhứt,mẹ kiếp,còn nguyên nhân tại sao thì các bác đợi tẹo)
    Lại lên xe và vong vèo quanh hồ,thăm thú những điểm thấy bảo là hay ho.Mấy cái chụp hồ trên đường vòng vèo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huyteo02 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 11/03/2008

Chia sẻ trang này