1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hè hè, ba chi khươn là ba chi khươn chán cái nick kia, làm cái nick chi khươn cho đời nó ươn ẹo. Cái thằng ku tèo bựa chi quá, ăn với chả nói. Khỉ ma tồng hợp lại nhật kí nhé! Làm quả biệt thự mới với những chuyến đi .........mất hút.
    ờ, chú bóc có quả chuyến đi tuyệt vời nhỉ? vui quá trời, nhìn toàn chip là thấy vui rồi, mà sao chip các nơi nó đổ về hay sao mà đông dữ. Hàng free có khác, cười tươi hơn hớn nhể khè khè
    hí hí, hôm nay dở giời hay sao mà hàng họ ở đâu đông thía hí hí. không khéo lại lock cả nhà thì méo
    Được bachikhuon02 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 11/03/2008
  2. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ dạo này đang nên kế hoạch khủng bố hay sao ý? nó dùng mấy nick liền chẳng biết đằng nào mà lần. Cảnh báo cho những ai có ý định trêu ghẹo nó là ốm đòn chẳng khác gì dính fải mắm tôm
  3. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , đúng roài, ai dây vào là cho ăn mắm tôm liền. Sếp nhà Fan này dạo này cũng biết quăng đá lung tung nhể, anh em nhà 3 bờ sang chiến đấu đê, rải "thủm" b52 nhà Fan 30 cho lụt topic đê. Mà bác hôm nào thiết kế vụ thạch sùng, thằn lằn, giun đũa xào nướng gì cho anh em 3b nhắm Riệu phát nhể? nghe mà vãi linh hồn.
  4. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    http://i151.photobucket.com/albums/s132/paloma_071/P1010449.jpg
  5. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hôm trước tớ đi du lịch sông Hồng.Kết hợp cô bạn ở xa về ,đưa bố bạn và bố mẹ mình đi đền chùa. Du lịch sông Hồng hiện tại khá tiện lợi và giá hợp lý. VD 1 tour tàu thuỷ trọn gói đi cả ngày, tham quan đền Dầm, đền Lộ, đền Chử Đồng Tử và Bát Tràng, giá vé 190k. Hay nhất là không vất vả cho các đấng phụ huynh cao tuổi.
    Sông Hồng, sáng ra trời chưa có nắng
    [​IMG]
    Bát Tràng - công nhận là đồ thủ công của dân mình làm đẹp, đặc sắc không thua gì búp bê Matrioska của Nga. Đứa bạn mình đi du lịch cũng kha khá, về VN đi được có vài nơi đã kêu trời: " đi đến đâu cũng thấy đất nước mình đẹp vô cùng, vậy mà ngành du lịch chết tiệt ko khai thác được lấy 1/ 100"
    [​IMG]
    Chị hai hát quan họ live trên tàu, phục vụ khách du lịch. Người xinh, hát hay, lại duyên dáng nữa. Đứng cạnh chị hai mà thấy mình không khác gì anh xe ôm cục mịch
    [​IMG]
    Papa thấy chị Hai dễ thương cứ giơ máy ảnh lên chụp, bị "chị Cả" ngồi bên cạnh lườm nguýt đến tận lúc xuống tàu
    [​IMG]
    Đền Chử Đồng Tử đẹp tuyệt, đúng chất đền chùa Bắc Bộ - yên tĩnh, cổ kính và có lẽ là của hiếm vì còn giữ nguyên các nét đẹp thô sơ của kiến trúc cách đây 200 năm ( chắc vì dân vùng Hưng Yên nghèo quá, không có nhiều xiền quyên góp tu bổ nữa ). Nhưng trong đền chùa mà chụp ảnh choách choách trông có vẻ hơi bất kính, nên đành ra vách đầu hồi bấm tạm mấy cái cho đỡ phí công mang máy ảnh
    [​IMG]
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 13/03/2008
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 13/03/2008
  6. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, thấy em tèo đi Ba bể về khoe, xong lại đến Bóc, mình cũng phải đú :D
    Bát Tràng
    [[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Chử Đồng Tử
    [​IMG]
    http://i151.photobucket.com/albums/s132/paloma_071/SSL23143.jpg
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đền Dầm và đền Lộ, nhưng vào chùa chiền các sư đang cúng bái chụp ảnh không tiện
  7. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ vụ ảnh ọt,tớ post tạm vài cái ảnh Hà Giang đợt trước cho đứa nào chưa đi nuốt nước bọt cho đỡ thèm nhá
    Rừng thông ở Yên Minh
    [​IMG]
    Lúa vàng Quản Bạ
    [​IMG]
    Cao nguyên đá
    [​IMG]
    Bát Đại Sơn
    [​IMG]
    Êm đềm dòng Nho Quế
    [​IMG]
    Trên đỉnh Mã Pí Lèng
    [​IMG]
    Bình yên Phố Cáo
    [​IMG]
    Lạnh lẽo dinh họ Vương
    [​IMG]
    Buồn tênh Phó Bảng
    [​IMG]
    Đường lên Lũng Cú
    [​IMG]
    Và cuối cùng là cầu vồng kép ở Quản Bạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhỉ,nhà mình chuẩn bị cho chương trình đi biển hay sao,lặn sâu wá.
    Quanh hồ có hai bản dân tộc sinh sống,mà nói đúng ra chỉ là một thoáng dân tộc.Đó là bản Pắc Ngòi và bản Bó Lù,dân cư chủ yếu là người Tày,họ sinh sống khá lâu tại đây đã qua được 4 hay 5 đời con người.
    Cầu treo trên đường vào bản và mấy hình nhìn từ xa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đồn công an Ba Bể,chẳng có gì cả.Em đến thấy không một bóng ma,nhòm ngó tí.Đùng một cái không hiểu từ đâu xổng ra hai em Khuyển,hic.Xe chưa nổ máy,không thể chạy nổi đành đứng lại đương đầu thử thách.Sau một hồi có lẽ hai em thấy mặt mình khún nạn quá,nuốt không trôi nên đành gầm gừ ngậm ngùi quay vào.Thử thách vượt qua.
    [​IMG]
    Nhìn chung 2 bản quanh hồ này không để lại nhiều ấn tượng.Đã thương mại hóa không nhiều.Được cái vị trí quá đẹp.
    Trong đầu đã nghĩ đến những điểm đã liệt kê trong danh sách.Phi một mạch ra bến đò ở bản.Ngồi cà kê với một chú lái đò và cũng là hỏi thăm luôn về đường xá,vì lúc này đã 4h chiều không còn nhiều thời gian...Hai điểm đến tiếp theo đã được xác định.
    Động Hua Mạ,động này mới được người dân trong bản tìm ra và đưa vào khai thác không lâu.Tầm 2 năm gì đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Động này khá rộng,đẹp và sạch sẽ nhưng có lẽ là thiên nhiên hơi khiếm khuyết.Em tìm đỏ mắt mà không tìm nổi một tảng nhũ đá ***y nào cả,điều rất hay gặp ở hầu hết các động nhũ đá khác..Đang mò mẫm tìm cái gì đó hay ho chút thì gặp ngay hai ông giời con này.Híc nó lấp sau tảng đá và dọa mình .Các bác mà nhìn thấy cái mặt em lúc đó thì đúng là .Mồm lẩm nhẩm:tiên sư chúng mày,nghịch chả khác gì tao ngày trước,hehe.Thế là có hai ông bạn đồng hành.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai thằng nỏi này là anh em ruột,các bác nhìn hai cái ảnh cuối không.Cái đầu tiên em chụp một thằng mắt nhắm tịt,em ý kiến và bảo chụp lại.Chụp cái thứ hai thì thằng anh rất fair play,nhắm mắt bù cho ku em.Phải nói độ nghịch ngợm và sự thân thiết của 2 đứa quá tuyệt.Nghịch ngợm vớ vẩn trẻ con,thèm thiệt .Leo nhanh mệt,mồ hôi ướt hết cả quần trong quần ngoài
    Lại tiếp tục lên đường đến điểm tiếp theo.Vườn hoa Đồn Đèn,cái này em đọc được trên một topic trong box,đến khổ bà chị đó viết thành Đồn Reem,em loay hoay mãi cuối cùng cũng hỏi thăm được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là địa điểm mà ngày còn kháng chiến bọn BA QUE xây dựng những khu nhà(em quên không hỏi để làm gì) đêm đến thắp đèn sáng nên bà con gọi là Đồn Đèn.Vườn hoa này do một công ty tư nhân đầu tư mở được vài ba năm,hoa trồng để phục vụ nhu cầu dưới xuôi.Rất tiếc khi em đến thì hoa hoét đã chạy vào tay các chị em phụ nữ hết rùi.Gần hết chỉ còn một vườn Ly,do nở muộn nên các chị em tha.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải nói đi một mình lên chỗ này cũng khá ghê răng,trời đã tờ mờ tối,gió lạnh,đường xá không một bóng người.Lúc này mới nghĩ đến Em yêu của mình.Người bạn đồng hành.Đi một mình nên chiếc xe nó cho mình cảm giác thân thiết lắm các pác ah`.Tặng em yêu một cành hoa dại,hôm nay là mùng 8/3 mừ .
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hay quá em đang hì hụi không ngờ cũng có anh **** và chị Ma lọ mọ cùng,sướng quá.
    Chị Ma trông hếch hi thía.Kỉu này mà tắm biển thì dù có là em thì cũng...xin tử
    Ảnh cầu vồng đẹp thía,híc,Hà Giang ơi lại thèm roài .
  10. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày đầu tiên đã trôi qua,phi về đến nhà sàn của chú lái đò ngồi nói chuyện buổi chiều xin ngủ.Thực ra đây là một nhà sàn cho thuê chứ không phải nhà sàn dân tộc 99%.Hơi tiếc vì dự định ban đầu là sẽ tìm được một "chú Thanh 2".Nhà sàn được chia thành từng phòng,mỗi cái khoảng 7m vuông.Quá thoải mái.Ok
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    6h trời tối rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi nói chuyện linh tinh một lát cùng cô chú,và hỏi luôn về vấn đề đò ngày mai.Rất mê chiếc thuyền độc mộc,nhưng hỏi ra thì mới biết thuyền độc mộc thì chỉ có thể thăm quanh hồ không đến được mấy thắng cảnh kia và không đảm bảo thời gian,híc .Xong xuôi,chốt hạ giá thuyền thăm hồ là 300k cho một mạng.Nếu là cả thuyền và nhiều người là 450k.Mấy tấm hình chụp tại nhà cô chú,nhưng là vào sáng hôm sau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    7h hơn,lên nhà nhâm nhi bữa tối,và xem xét bản đồ cho vụ Cao Bằng ngày mai.Ở Ba Bể tối vào cái ngày hơi xe lạnh và sương mù buồn thật,không có chương trình gì cả.Không may nếu gặp ngày trăng sáng trời mát mẻ được đi thuyền thì còn thú.Ăn xong và ngủ,8h tối
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này