1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hẹn 5h30 sáng sẽ dậy,toét toét.Dậy thoai,mắt mũi lèm nhèm vẫn còn ngái ngủ bỗng một thứ âm thanh nhỏ nhẹ từ đâu lọt vào tai mình "tí tách".Ném chăn vùng dậy chạy ra ngoài ,xin chúc mừng TRỜI MƯA.Quá tủi thân vì niềm hạnh phúc đến thật phũ phàng,quay vào đắp chăn ngủ tiếp.Nhưng mà ếch ngủ được,dấm dức khóc trong chăn như con gái sắp về nhà chồng .Đến đây thì các bác có thể hiểu quyết định không đi thuyền thăm hồ vào buổi chiều hôm trước là một sai lầm..Trời mù và mưa thế này thì Ba Bể cái gì,Cao Bằng với hoa Tam Giác Mạch kiểu gì.
    Ngậm ngùi xách dép đánh răng và bàn tính âm mưu khác...Cái khó nó ló cái Hâm các bác ah`.Nhớ đến một topic của bác DUGIA,đi thuyền từ Ba Bể sang Na Hang.Cũng hay và Na Hang nghe loáng thoáng là miền gái đẹp.Nghĩ đến gái đẹp mặt mũi nó mới hồi hồi được tí.Nhanh chóng quyết định,xin lỗi Cao Bằng,hẹn gặp dịp khác..
    Xuống báo cho chú lái đò và hỏi luôn đi sang Na Hang có ok không?OK,xong.Đi kiểu này vẫn có thể được ngồi đò và thăm được khơ khớ Ba Bể.
    Lên đường.Ba Bể em ơi,anh sẽ quay lại "soi mói" em sau nhé.7h30 sáng.
    Bến đò và hình trên Ba Bể.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huyteo02 sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 13/03/2008
  2. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đền An Mã nằm trên một hòn đảo nhỏ,được xây dựng từ đời nhà Mạc thế kỉ 17.Thờ một vị tướng(không chắc chắn,quên mất ).Được tu sửa và hoàn thành vào tháng 3/2007.Không hiểu sao em nghe mấy cái vụ trùng tu di tích(thực chất là xây mới) là em rất ức chế .Úp tạm mấy cái hình "biệt thự" An Mã.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Pai Pai,tiếp tục lênh đênh trên hồ.Phải nói phong cảnh quanh hồ,mặt nước xanh ngắt cùng với những chân núi đá hình thù kì dị là tuyệt đẹp.Cảm giác ngồi trên thuyền thư thái quá đáng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huyteo02 sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 13/03/2008
    Được huyteo02 sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 13/03/2008
  3. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chú tèo mà cũng cảm thấy rùng mình cơ à? Anh lại nghĩ bọn nào có ý định mà nhìn thấy quả dao của chú nó cũng vãi...Đấy cũng là cảm giác độc hành mà đi theo đoàn không có Công nhận nhiều cảnh đẹp thật! Chắc chú cũng fải nên kế hoạch fục thù vụ 3bể này chứ nhỉ?
  4. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, các bác nhà mình làm phóng sự ảnh hay wá! Tiếp tục đi
    Anh **** ơi, bắn thêm vài cái ảnh về HG đi, đẹp wá ta!
    2/9 này cả nhà mình có ai đi HG ko?
  5. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hehe,em là soi bác rồi đấy nhé.Lên sếp bên F&F quát nạt các anh chị em bên đó hơi ghê .Còn cái con dao đó của em,dắt dưới cốp,chỉ để cậy nắp bình xăng,chẻ cơm lam và cắt móng chân móng tay thoai .Cô nàng Ba Bể thì cứ bình tõm bác ah`,em đi như thế là em cũng thấy sướng rồi.Em nó đang thai nghén một số thứ,đợi bao giờ ra sản phẩm,thân hình trở lên quyến rũ hơn.Em lại mò lên
    Hình như bác cũng đang máu đúng không,đi đi bác rất nhẹ nhàng,mà tuyệt đẹp.Em nghĩ đi 1,5 ngày cũng có thể ok.
  6. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là up hộ bạn Sún ảnh của đoàn miền Tây, bạn Toàn sún cảm động đê mau lên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Oạch, Mẫu nhà ta show hàng, mùa hè có khác, mùa đông cứ lụng tha lụng thụng chả........ thấy giề. Quả này nhà ta mà có đi biển nhờ, gớm, tắm táp cái nỗi gì với cái thằng ku tèo , có khi cả anh cũng thế chú tèo ạ. Ngồi "hóng mát" thíc hơn nhờ
    @ phóng sự chuyến độc hành của chú tuyệt vời lắm tèo, huyteo đã thành thương hiệu roài, chúc mừng
    @ pác **** : nhìn lại quả Hà Giang mà xốn xang .........nòng pác ợ, vật thía
  8. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @huyteo: chuyến đi hoành tráng nhở,chụp được khối ảnh ra phết đấy chứ,giờ chắc chú chạy đường rừng như chạy đường 5 ấy nhỉ
    @pagy: nhất trí,tối rảnh a sẽ post thêm một vài bức ảnh Hà Giang.Đợt anh đi cũng vào tầm tháng 9 năm ngoái,thời tiết đẹp tuyệt,ban ngày chạy xe vẫn mặc áo phông quần ngố,chỉ tối mới phải mặc đồ ấm thui
    @maimèo: CN này a sẽ cố nhưng chưa dám chắc,nếu ko đi off được thì cũng đừng bắt vạ a nhé
  9. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    @anh ****: Anh muh hok đi thì em sẽ tính nợ với anh đấy
    @ anh Nhong: Nợ cũ vẫn chưa chả được anh nhỉ?
    @ Huyteo: Ui... "kì húi" của em có sức hút thật đấy. Tiếp tục đi nhé!
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đội phượt đang tạo dáng trên đỉnh Mã Pí Lèng
    [​IMG]
    Nói thêm một chút,chỗ năm bọn tớ đang đứng là nơi đặt bia kỉ niệm chiến công mở đường của bà con ta.Trên bia có viết : ?oNhân dân vùng núi tiến kịp vùng xuôi. Trung ương Đảng khi về Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc. Ngày khởi công 10-9-1959; ngày hoàn thành 10-3-1965. Thành phần mở đường gồm bà con của 16 dân tộc thuộc các tỉnh Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái và Nam Định - Hải Dương. Riêng ở dốc Mã Pí Lèng, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường?.Con đường Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc dài gần 200km, chạy xuyên qua cao nguyên đá Đồng Văn, qua đỉnh Mã Pí Lèng với hơn hai triệu ngày công trong suốt 8 năm trời.Đó là con đường của máu và hoa; của gian khổ, của hi sinh và nó được đặt tên là con đường HẠNH PHÚC!

Chia sẻ trang này