1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác Tàn trông xì tin thế .Một mình bác chăm sóc 2 chị cơ ah`,oài.
  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bữa ăn trưa ở gần Phó Bảng
    [​IMG]
    Bọn tớ phải mất hơn hai tiếng để chuẩn bị cho bữa ăn.Tớ và một chú chịu trách nhiệm kiếm củi,đào lò,dựng bếp và đạo diễn xào nấu.Mấy đứa kia chia nhau đi trải bạt,rửa rau,thái thịt v..v..Chỗ bọn tớ đang ngồi là một bãi cỏ cũng ko rộng lắm,cách thị trấn Phó Bảng độ khoảng vài trăm mét.Lúc đầu cũng khá râm mát nhưng được một lúc nắng lên thế là cả lũ cứ mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi hì hục làm ngay giữa trời nắng.Được cái là ko bõ công,bữa trưa ngon tuyệt.Mì nấu với rau cải và thịt bò mua ở dưới chợ Đồng Văn,tráng miệng bằng dưa hấu và cafe,lại thêm mấy bi thuốc,chà chà sung sướng cũng chỉ đến thế mà thôi
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Còn đây là "giấc mơ trưa" của bon tớ trên đường đi Quản Bạ.Có thể nói như thế này để miêu tả cái cảm xúc thăng hoa lúc ấy "Lấy balô làm gối,lấy cỏ rơm làm chiếu,lấy vạt đất bên đường làm giường,thảnh thơi thư thái ngả lưng mơ màng.Thấy trên đầu có nắng,có gió,có trời xanh mây trắng.Thấy dưới chân có núi,có đồi,có hoa đỏ lúa vàng...Tưởng như mình lại đang ở trên đỉnh cao của thế giới,giữa trung tâm của vũ trụ,quay cuồng cùng những ý tưởng vĩ đại,mê mẩn với những mộng ước điên rồ... để khi bồi hồi tỉnh giấc lại tự nhủ đi được từng ấy những dặm đất,vượt được từng ấy những quãng đường để có vài phút giây khoan khoái như thế này cũng đã là thỏa ước nguyện.Ngần ấy những sung sướng,chả nhẽ chừng đó còn chưa đủ dù cho cả một đời người?!"
  4. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Pác **** oai,pác làm thế là đầu độc anh em đó nghen .Em nghe loáng thoáng là có một số "đứa" hiện tại đang chết nhục trong đầu vì em Hà Giang và có thể là chết hẳn vì em nó trong tương lai đó,hế hế .Đập cái nhà này đi khẩn trương thôi,hông thì có những đứa chưa sống qua 22 tuổi đời mà hi sinh thì xã hội vui lắm lắm[r1).
    Một vài mũi khoan để chôn vùi dĩ vãng nào.
    Ao Tiên-một cái tên quá đỗi gợi cảm,nhất là với những thằng đầu óc nặng mùi vớ vỉn như em.Theo truyền thuyết thì nơi đây ngày xửa và xưa có một số em xinh tươi hay ngụp lặn và tất nhiên là nuy hoàn toàn.Nhào vô thôi.Địa điểm này cách không xa lắm bến đò và An Mã villa.Một lối nhỏ qua rừng cây um tùm,mất vài ba phút đi bộ,nhưng em thì chỉ dám mon men chậm chạp,đố các pác biết vì sao em mon men???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến chỗ này em đi nhẹ nhàng,cúi lúi,hehe.
    [​IMG]
    Núp hờ sau tảng đá,thò mẹt ra nhòm ngó.Các cụ dạy rồi "Thằng ngố hay tốt số",biết đâu có thể tia hia được chút,đời thành vinh quang.Và chắc chắn sẽ nháy vài kiểu về cho anh em BUM BUM BUM xả sì tret hô hô.Hi vọng luôn là hi vọng dù chỉ là nửa phần chăm.Cuối cùng hi vọng đã bay theo làn khói .Chứng tỏ mình chưa đủ độ ngố để mà tốt số.Thoai đành làm vài kiểu Ao hông Tiên về cho cả nhà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xong rồi,không có hiện vật thì ở lâu làm gì.Quay đầu lại.Nhìn chung là ao tù nước đọng,to hơn bể bơi Mỹ Đình cái lan can.Các Tiên nhà ta cũng không thông manh lém,tắm ngoài kia có phải sướng hông.Tiếp tục lênh đênh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lòng vòng hồ thêm một tẹo,thuyền rẽ vào một nhánh sông để đến thắng cảnh cuối cùng,và cũng là để chia tay Ba Bể tiến về Na Hang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nước nông và trong vắt,cây soi mình ta cũng đú.Soi tí xem thân xác gần 2 ngày không được nude(tắm rửa đấy mừ ) nó thế nèo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn này đã ra khỏi lòng hồ,đường dài chỉ biết ngả lưng vào ghế và ngắm ngía.Thác Đầu Đẳng còn xa lắm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn này chú lái đò báo cáo rằng rất nhiều cá,bởi đoạn sông hẹp,vào mùa lũ và có thể không cần lũ cá trong hồ theo dòng nước sẽ trôi ra đoạn này.Rất nhiều loại cá mà chú nói là đặc sản to đến 10kg,bé thì bằng vài đầu ngón tay.Nhưng mà em không nhớ nổi,được ăn trực tiếp có lẽ sẽ dể cho vào đầu hơn anh chị nhể .
  5. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thác Đầu Đẳng,đây là đoạn nối giữa hồ Ba Bể va con sông Năng.Người dân quanh hồ bảo,cái này chỉ nên gọi là ghềnh chưa đủ tiêu chuẩn để làm thác.Thế mới biết các bác dân tộc yêu cầu về tự nhiên sinh thái còn cao hơn mấy chú mấy bác trình cao vẽ bản đồ .
    Đò dừng lại tại một ngôi nhà dân nho nhỏ,chỉ phải đi bộ tầm 15'' là đến được thác.Tranh thủ lúc đi bộ làm vài nháy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ghềnh Đầu Đẳng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chặng một của cuộc hành trình đã kết thúc êm đẹp tại đây.
  6. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại chỗ xuồng đỗ,thanh toán tiền và chào chú lái đò.Hi vọng sẽ có dịp quay lại gặp chú.Một phút thẫn thờ,Ba Bể em ơi!Hãy nhớ đến anh dù chỉ một chút em nhé....
    Dắt xe lên bờ,uống một ly rượu chia tay và lên đường.
    Vẫn là con đường lên Thác Đầu Đẳng,nó bé xíu và cũng khá gập ghềnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt khoảng 2km là đến cái chỗ mà mấy bác dân tộc gọi là bến đò Đầu Đẳng.Em phi kịch đường dừng lại.Quái cái bến này nó nằm ở đâu?Dừng xe xuống trecking và check luôn xem nó nằm ở chỗ nào.Một chút hoang mang vì hết đường đi mà không thấy một chỗ nào trông nó giống cái bến đò,thuyền bè cũng không thấy đâu .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quay lại vì vừa rồi để ý thấy xa xa có một mái nhà sàn,hì hục mò lên hỏi thăm.Một anh thanh niên trông trang phục khá Hàn Xẻng xuất hiện,trong đầu nghĩ,*** gì ở đây mọc đâu ra thằng dân tộc Củ Sâm thế này???Hi vọng là nó kịp học tiếng Kinh rùi,không thì ngọng đời.Chắp hai tay lễ phép : Dạ anh cho hỏi thăm bến đò Đầu Đẳng nó ở chỗ nào nhỉ?-Ông anh lơ ngơ như ngủ mơ,gãi đầu gãi tai,mình thì bắt đầu thấy lo.Một phút trôi qua vẫn không thấy bắt lời,đúng lúc acay và buồn bã nhất thì vù một cái trong nhà chạy ra một bác-lần này thì có vể dân tộc thiệt.Phù may gồi.Giọng Kinh rất chuẩn cất lên:Cháu thông cảm,con chú nó bị...híc thật buồn.Dạ không có gì ạ,chú cho cháu hỏi bến Đầu Đẳng nó ở đâu.Ông bác chỉ ngay ra chỗ em vừa đứng,lại ngơ ngác tiếp.Thế sao cháu không thấy thuyền?Không có hả cháu,thế chắc hôm nay là phiên chợ họ không về đón khách ở đầu này rồi.Ối má ơi,gặng hỏi để nhen nhóm hi vọng.Thế liệu đợi thêm chút nữa có không bác.Cũng có khi có,nhưng ít lắm.Dạ cháu cảm ơn,chào chú.
    Quả này thì đời đúng là câm luôn chứ không còn được ngọng nữa..
    Đành ngậm ngùi ra bến đò,trái tim và hơi thở cùng cất lên khúc hát bất hủ "Bài ca hy vọng"...Hát rất rất lâu...Em hát đến cả bài "Ru lại câu hò" của VQV :Đò ai không bến... hò...ơ... đò ai không bến vấn vương câu hò...
    Giờ mà quay lại chỗ cũ thì chú lái đò cũng té lâu rồi,điện thoại không sóng và rồi đen đủi nó nối tiếp đen đủi.Trời mưa.Chạnh lòng tự động viên:Đúng rồi mưa đê mưa to lên..........
    [​IMG]
    Đã qua gần chục ca khúc,tức là gần 1h đồng hồ mà mặt nước vẫn im lìm.Trong đầu đã xác định được điểm đến tiếp theo sẽ là ngôi nhà sàn em vừa hỏi thăm,đêm nay xin ngủ ở đó.....
    Mưa càng ngày càng to tiếng,ướt hết rùi.Không lẽ kiếp trước con lại tu nhân tích được nhiều thế sao hả ông tời?Mặt ngẩng lên chưa kịp cho nó xuống thì tai giật giật "xịch xịch xịch..."Cái *** gì đây
    [​IMG]
    Thuyền thuyền,các pác không biết là nhan sắc của em lúc đó nó rạng rỡ tuyệt vời thế nào đâu Hu''''''''''''''''''''''''.Thank kiu chiu chiu.
    E hèm,anh chị ơi đò mình có về Đá Vị hông?Trong đầu lẩm nhẩm,đò ở bến chả chở khách thì đi đâu,hehe.
    KHÔNG em ah`.
    Cái gì chị?(mặt vẫn còn toe toét lém).
    KHÔNG em ơi,đò chị đánh cá không chở được khách và xe.
    Chị ơi cố gắng giúp em được không,.
    Vẫn một khuôn mặt lạnh lùng như ca sĩ SẮP THÀNH DANH hát bài Tôi là tôi,còn cái giọng thì em nuốt không trôi:Không được em ơi.
    Thế có đau đớn cho em không.Không còn gì để mà em có thể nghĩ trong cái lúc này được.
    Lại đứng hát hò lẩm nhẩm,lần này là hát nhạc sến,toàn Ưng Hoàng Phúc hông ah`.Tiếng hát nó hòa tiếng mưa,một lát nữa thôi có thể sẽ là thêm tiếng nấc nghẹn ngào của em.Thật là não nề. Tiếc là chị Ohaio không đi cùng,chớ vác quả máy quay ra làm cái video cờ líp gửi lên vtv3 thi bài hát việt thì thôi rồi.Các bà các cụ xem thì cứ gọi là sướt mướt.
    Các bác ạ,chương trình văn học nghệ thuật,hát múa nhạc nhẽo có khi kết thúc ở đây nhỉ.Đò nó đứng sau lưng em rồi.Em lên đò đây.Chào các bác.
    Tiếng rưỡi đồng hồ,ta lên đường thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đời thật mênh mang,ngồi tựa lưng vào em yêu,ngắm dòng sông Năng trong mưa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn sông Năng đến Đá Vị không xa lắm,tầm 7km.Mất 30'' đi thuyền.Ngày trước theo em được biết đoạn này là một phần của đường 279,vì xây đắp đập xây thuỷ điện Na Hang nước dâng lên,nhấn chìm cung đường này.Không biết nên buồn hay vui...
  7. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic..... sao chả thấy ảnh gì thía Huyteo
  8. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Em không biết.Vẫn có đó chứ.Hay hôm nay có tí bóng em xuất hiện là các anh chi ứ coi được
  9. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Cảm giác như đang đi Ba Bể vậy. Em kể tiếp đi
  10. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Xong câu chuyện của Tèo là chúng ta đc chuyển sang nhà mới rồi đấy nhể.

Chia sẻ trang này