1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3 bờ ( Bình Bịch Bụi )Du lịch cộng đồng, khám phá sắc xuân Tây bắc 2008. Mai Châu - Mộc Châu - Đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ảnh đẹp quá, lại muốn đi nữa rồi
    Thay mặt em Tèo, nhắc cả nhà lịch off chủ nhật tuần này nhé.
    8h sáng tại cổng trường Đại HỌc Quốc Gia HN 144 Xuân Thủy-Cầu Giấy (đi qua cổng ĐH Sư Phạm 1 cả nhà nhé)
  2. longnhong07

    longnhong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu ko vào nhà, tình hình là chú huyteo lên trình cũng kha khá đấy nhỉ
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Được longnhong07 sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 15/03/2008
  3. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic.... em đang có dự định tính nợ với anh thì anh bảo hok đi được. Hic...hic... thía này thì lãi mẹ đẻ lãi con roài anh ah. Lại khổ thân cho anh roài
  4. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Nhà chuẩn bị sập rồi, chạy thôi bà con ơi. Đề nghị a Tèo xây nhà mới luôn đê
  5. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Em có ít ảnh để kéo sập nhà đây
    Chú bé này khá thờ ơ với người lạ
    [​IMG]
    Hoa mận
    [​IMG]
    Học sinh cấp 2
    [​IMG]
    Cháu này "diễn" khá tự nhiên trước ống kính
    [​IMG]
    Bữa trưa "thịnh soạn" dành cho nhóm
    [​IMG]
  6. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng hoàn thành vụ Ba Bể trong trang này.Trang cuối dành cho những kỉ niệm đẹp của cả nhà nhỉ.
    Đò vẫn thong thả lênh đênh,mình cũng vậy cứ dõi mắt nhìn về chặng đường mình đi qua,rồi nhìn về phía trước những con đường mình sắp tới.Hai bên bờ sông cây cối chỉ một màu đen,có lẽ là do người dân đốt rừng để làm nương,làm những ngôi nhà mới thay thế cho những ngôi nhà xa xưa đã chìm sâu trong nước...Trên đò đoạn này có lúc mưa xối xả,ngồi lạnh một mình cũng bùn bùn.Em rất ít khi có cảm giác bùn bùn kiểu này nên các bác thông cảm vì em cho một chút ít cảm xúc cá nhân nhá!Cũng nhiều điều khó nói lắm.Nghĩ về người yêu nè,hôm qua mùng 8/3 mà chẳng có lấy một tn,mặc dù cũng đã thông báo sơ qua về tình huống này nhưng vẫn...Đi chơi một mình chắc chắn sẽ nghĩ đến mọi người trong đoàn,hông biết là 2 pác Sơn nhà ta ăn thịt chuột thế nào,pác Sơn Like có bị đau bụng như vụ tay gấu nó xơi tái không,********* Giang còi với khuôn mặt hình cái muôi đang chắp tay vái cụ tổ trong đám giỗ trông có buồn cười không?(Anh thề là lần này nghĩ đến mặt chú anh không cười tẹo nào,đừng giận anh nghe)....Và hai pà chị rất tuyệt của mình,chuyến đi lần này đã phải bỏ đi một mình sozy các chị nhiều nhiều,mặc dù biết các chị ở nhà có thể đang rêu rao thằng em trên mạng.Nhưng mình biết thừa,nói thế thui,quý bỏ xừ .Chắc chắn sẽ bù cho 2 pà chị một chuyến hấp dẫn.Xin hứa,các chị chuẩn bị thời gian dần đi nhé...
    Em ngủ gật các bác ah`,đoạn vừa rồi là em mơ đó.Híc giấc mơ có khác lãng mạn thía.Chứ còn bình thường thì cái hệ tư tưởng của em không không dung nổi mấy suy nghĩ đó đâu,hehe.Nhưng dù là mơ thì những gì đã nói ra em cũng xin tuân theo.Thank kiu cả nhà.
    Tỉnh rồi,cầu Đá Vị đã ở trước mắt,nháy nhó thôi nào.
    [​IMG]
    Thuyền đã cập bến.Lúc trước gặp đò em sung sướng hơi thái quá mà quên mất không đề cập đến cái vụ lội bùn bê xe lên thuyền,hic.Sông mùa này nước cạn,thành ra cái chỗ thuyền cập vào bờ nó nằm sâu dưới lòng sông chứ không còn trên cao nên chỉ có bùn không ah`.Cho xe xuống bùn nhão nhoét đen xì.Nổ máy vào số không thể đi nổi.Khổ thân ông anh lái đò,đằng sau hò dô ta đẩy đít xe em,em thì ngu ngơ,vào số một vít ga...phẹt phẹt.Ối ối,em nghe thấy 2 tiếng đó quay đầu lại.Giật mình,người anh lái đò bê bết bùn,ối xời *** gì cắm mặt xuống bùn ah`,hỏi luôn.Sao thế anh?Đúng là người dân tộc các bác ah`,thật thà và hiền lành.Cười nhẹ nhàng và nói rất thật:Bánh xe em nó bắn vào anh..Đúng là tội lỗi.Híc may mà trên vùng cao chứ xuống đồng bằng thì có lẽ em phải bơi sang Na Hang rồi.Thế là 2 anh em hì hục tắt mày khiêng.
    Đoạn xuống khổ 2 thì lúc cho xe lên cũng phải khổ 1,9.Hai anh em chổng hết cả phao câu lên trời,hít thật sâu nạp đầy xi lanh,đẩy.Xe nó trôi xuống các bác ah`thế có đểu không cơ chứ.Mưa ướt trơn quá,lên không nổi.Ném ba lô xuống đất,không theo cái lối mòn đó nữa,đẩy xe vào bùn xệt nhưng không dốc.Cuối cùng cũng thoát.Toát hết mồ hôi.
    Chỗ này là chân cầu Đá Vị,cách chỉ khoảng 100m là có một khu dân cư và chợ Đá Vị.Nơi này có lẽ là trung tâm thương mại của khu dân thiểu số xung quanh.Không xa nhưng em ngại và nhìn hàng quán đóng hết cửa nên cũng không phi vào tận nơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chào sông nước êm đềm và buồn bã ta lại lên đường.Còn tầm 30km nữa là đến Na Hang.Lúc này là gần 11h30 thì phải.Trời vẫn tí tách mưa.
    Đi được một đoạn thì thấy một anh thanh niên đang dong duổi một mình,chắc phải là dân tộc rồi.Ghé sát,miệng nở một nụ cười thiệt tươi,cú vàng cất tiếng hót:Anh ơi về đâu,lên xe em chở về.Ở bản Lục.Tương đối rụt rè.Em cũng phải rụt rè theo.Và anh ta cũng lên xe.Thêm một bạn đồng hành dù quãng đường chỉ là vài km nữa thôi.Nói chuyện một lát.Được biết anh ta dân tộc Mán(gọi là Giao nữa thì phải),đi chợ Đá Vị mua một ít giống ngô,còn mua về làm gì em hông biết quên chưa hỏi.Đi khoảng 5km thì một vài ngôi nhà sàn hiện ra,đó là bản Lục các bác ah`.Bản này có khoảng 40 mái nhà thôi.Em nhìn xung quanh thì chỉ có đồi và núi,tự hỏi:Này thì trồng ngô ở đâu,trong nồi ah.Anh dân tộc xuống xe,mỉm cười và ánh mắt thân thiện(em hiểu đó là một lời cảm ơn) và mời em vào nhà uống nước.Tò mò,và không thể từ chối những gì chân thành.Nước thì sợ giề,nước gạo đây mới kinh .
    Ngồi uống nước một lát,nói được vài câu chuyện thì không hiểu ở đâu xuất hiện mấy anh thanh niên to cao trong trang phục đen xông vào rất từ tốn.Tay lăm lăm hung khí(chai các pác oai ).Họ có những đặc điểm về tính cách rất giống nhau.Khá trầm tính không nói nhiều như một vài lần em được tiếp xúc ở dân tộc khác,điều này cho em một cảm nhận về cuộc sống và tính cách của họ,một bản dân tộc Mán : Sống thật thà và "đầy đủ" với những gì mình có.
    Nhưng mà nói gì thì nói,em bị quây rồi các bác nhà mình ơi.Đời méo ồi,say thì về với vợ với con kiểu gì .Họ mời rất từ tốn,không chúc,không ép.Cũng vì điều này mà em mạnh dạn nhấc lên đặt xuống khoảng mươi mười năm lần.Chén rượu nó cũng hết .Sướng tửu lượng quá cao,hehe.Trò chuyện thêm một lát em xin phép để tiếp tục cuộc hành trình.
    Một vài bức hình em chụp ở đây.Biết là mình không thể sống nổi cuộc sống thế này nhưng em vẫn thèm lắm các bác ah!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây có một vườn mận đang ra hoa rất đẹp,nhưng em không dám vào bởi một nỗi có mấy em dân tộc đang đứng bên hàng rào.Em mà nhảy vào,chạm đúng sở trường không dứt ra được thì chết.Đành ngậm ngùi xót xa tiếc nuối cắm mặt ra đi...Híc khổ thế đấy.Sướng đến nơi rồi mà hổng đủ can đảm.
    Quãng đường này em không chụp nhiều,vì đường mưa trơn và phong cảnh thì mù mịt.
  7. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đường đi hơi trơn nhưng khá đẹp và vắng tuyệt đối.Không xa với bản Lục tại một ngã ba có mấy quán nhỏ.Em dừng xe vào mua chai nước và ít sữa Vinataba.Giá rất rẻ 3k một chai Aqua...lity,và 12k một gói sữa Vinataba.Hơi bất ngờ,rẻ hơn ối chỗ miền xuôi đấy chứ.Tiện hỏi thăm luôn về đường đến Na Hang,chị chủ quán bảo đi mất khoảng hơn 2h nữa thôi em ah`.Bất ngờ vì được biết chỉ còn tầm gần 20km,sao lại đi mất 2h,đùa ah`.Hỏi lại lần nữa chị vẫn giữ vững quan điểm.Thôi kệ,lẩm bẩm-hơi coi thường tay lái thằng em rồi đó.Lên đường để chứng minh sự thật.Một bức ảnh duy nhất và con đường nhìn thấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng là cá không ăn muối cá ươn em hông nghe chị chăm đường em ngu...Chỉ đi được gần km thôi,thì đường xá nó thế này các bác ah`.
    Một sơ ri hình về con đường rất thú vị.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình cờ em trên đường em gặp hai bà cháu người dân tộc.Trời mưa hai bà cháu cầm 2 chiếc "ô",là hai cái lá khoai.To khủng khiếp,chưa bao giờ em nhìn thấy.Ngộ ngộ nên em dừng lại chặn đường .Rút túi ra một gói bánh,véo má thằng bé con.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bác nhìn mặt thằng ku con bức cuối cùng không,đấy là lúc em chưa hối lộ nó đấy.Gấu nhể,anh mắt mang hình viên đạn ngay.Hơi chùn không dám hỏi nhiều và cũng không thể hỏi vì hai bà cháu không biết tiếng Kinh.Té gấp .
    Đoạn đường này là 279 đang thi công ,có một số đoạn đã làm xong nhưng hầu hết vẫn là bừa bộn đất đá.Em đi gặp ngày mưa nên khó đi,nếu trời khô ráo chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.Cứ lầm lũi tiến bước,đã có cảm giác thực sự lạnh bởi người đến lúc này thực sự ướt hết,không còn chỗ nào khô ráo cả .
    Đi một đoạn khá xa,em nhìn vào công tơ mét thì có lẽ sắp đến Na Hang rồi.Đói dừng chân lại,trao đổi chất tí.Cho ra cho vào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đó là điểm dừng chân và bữa trưa muộn của em,gần 1h30 rồi còn gì.Tình cờ em chộp được quả này,tay này đúng là sướng hơn tiên(nhưng cũng chỉ ngang em thoai)
    [​IMG]
    Hai cái xúc xích cuối cùng ra đi.Lên ngựa phi tiếp.Qua đúng một khúc cua thì thủy điện Na Hang đang thi công hiện ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mạng lởm quá,ư cờ ức sắc chế.
  8. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tiếp hình thủy điện Na Hang.Nơi vì những dòng điện đã chôn vùi biết bao bản làng,biết bao thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp...Âu cũng là chuyện thường tình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thị trấn Na Hang cách thủy điện không xa.Thực sự chán.Đây chính xác là điểm đến mà em thất vọng nhất trong chuyến đi với những gì mà mắt mình nhìn thấy.Cũng có thể những gì mà mắt mình chưa nhòm thấy,đó mới là thú vị.Cứ phải hỏi thăm,em rẽ vào một quán nước,ngồi ăn gần hết gói kẹo lạc thông tin mà em thấy hay nhất là :Cô là người Thái Bình ....Còn cái hồ cô bảo là danh thắng thì cháu chịu,chán hồ rùi.Cái cháu quan tâm là gì nhỉ "NA HANG MIỀN GÁI ĐẸP"
    .
    Để cho chắc ăn và ra về không lăn tăn,gọi điện cho pác Sơn Like nhờ bác hỏi giúp.Thông qua pác Sơn thì thằng cha tên Gôn họ Gờ vẫn bảo em nhảy xuống hồ .Ếch thèm.
    Hỏi thêm một số nhân vật chóp bu đầy quyền lực hay ở đầu đường và có nghề tay thuận là lái xe ôm.Kết quả vẫn thế.
    Vài tấm hình em chụp Na Hang,coi như mình đi để biết.Chỗ nào cũng đẹp thì hóa ra khỉ ho cò gáy hết ah`,hehe.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    VỀ VỚI THỦ ĐÔ THÔI.3h30.Na Hang cách thị xã Tuyên Quang 110km.
    Trên đường về.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    5h chiều đến Tuyên Quang,ăn cơm nhỉ.Hai ngày không hột cơm thèm lắm rồi và cũng là để lấy kalo bò tiếp 165km nữa để gặp ace.
    [​IMG]
    Một đĩa thịt,một bát canh cua,một đĩa rau xào,một gói giấy,2 cái tăm.Phải nói là đói ăn ngon tuyệt .
    Thêm một chi tiết nữa đoạn đường từ cầu Đoan Hùng về Việt Trì xóc kinh khủng.Xe tải nhiều,ngược pha nhiều lúc đi như thằng mù.May chưa chết và chưa nát hết cả cà....
    Tổng kết lại là sau 2 ngày,cày được hơn 600km.Xuất phát 8h30 sáng thứ 7 và về nhà lúc 9h tối chủ nhật.
    Thank kiu tất cả.Mong và tin tưởng những chuyến sau này sẽ là cả nhà mình cùng sum họp..
    Chúc cả nhà một buổi sáng thứ 7 an lành.Em ngủ đây,sáng có ai mò vào thì nhớ chúc em ngủ ngon nhé.........paipai
    Được huyteo02 sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 15/03/2008
  9. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    oke! tập chung hẹn nhau ở đó nhưng kế hoạch cụ thể như thế nào hả em?
  10. longnhong07

    longnhong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, may quá
    Tình hình là sáng Chủ nhật này anh vẫn đăng ký đi off nhé, sáng nay đã tìm được người đi giải quyết công việc trước rồi
    Hic hic, cũng sợ nợ nần em Mai meo nhiều quá ko biết lấy gì trả đây
    Hẹn gặp nhau vào sáng mai nhé

Chia sẻ trang này