1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 35 Song Ngư: Vì tương lai con em chúng ta

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Forever_and_100, 24/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Muộn quá rùi, thui khất cả nhà vụ tường thuật nhá, đi ngủ mai còn dậy cày tiếp
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ơ chưa ai dậy à
  3. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Dậy lâu rồi và đang chờ Phóng viên Cacao đấy
  4. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    hi.. em mí chị giống nhau mà
  5. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    em điểm "ranh" ạ
  6. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    halu anh ĐX nhá
  7. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy
  8. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Bình minh 10h52'' hả em?
  9. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Cày gì mà cày suốt ngày thế
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ tường cái nhỉ
    Hôm qua, nhân ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước, hồ cá nhà Song Ngư chuyển từ ao sang hàng nướng (tức là đủ các thể loại nướng), dĩ nhiên để ăn mừng kỉ niệm chứ không phải hiến cá cho họ nướng
    Điểm tập hợp lần này không phải là nơi quen thuộc mà là sân ga Trần Quý Cáp. Dưng vì chả ai nói rõ làm tớ cứ lòng vòng đằng sau, rùi đứng chờ làm anh Ali hù cho một quả mà tưởng tim rơi ra ngoài
    Những người đến đầu tiên gồm có : Roby, vợ chồng nhà Dark béo - Pisces, anh Ali, Metal và tất nhiên cả người đang tường thuật - tớ - Cacao (chứ không lẽ tàng hình theo dõi)
    Nơi đổ bộ là hàng nướng (đủ các loại nướng) cuối cùng trong ngõ....(gì không nhớ nữa, cô giáo vào cho xin cái tên nhỉ) trên đường Nguyễn Thái Học.
    Ấn tượng đầu tiên khi vào cái ngõ này là rất rất nhiều hàng nướng. Bọn lơ thì đứng giữa đường trèo kéo vào, dưng cả đoàn quân cá vẫn thẳng tiến (tự dưng nhớ đến câu: chó cứ sủa và đoàn người cứ đi ). Đến cuối ngõ vẫn chưa thấy người dẫn đường Metal dừng lại làm cho tớ cứ tưởng là mình được mời vào Liên đoàn bóng đá VN nhậu
    6 cá ngồi hết 2 cái bàn và bắt đầu gọi đồ: 5 cánh gà nướng (vì có 1 tên không ăn thịt gà, đố cả nhà biết là ai ), 3 xiên sườn nướng, 3 khoai lang nướng, 3 bánh mì nướng, dạ dày nướng, 5 bia và 1 trà đá (đố cả nhà biết 1 trà đá của ai).
    Đồ ăn vừa được mang ra thì đến màn thưởng thức.
    Đầu tiên là cánh gà nướng. Theo nhận xét của mọi người thì cánh gà có vẻ hơi nguội, không nóng lắm, còn theo Metal thì cánh gà chả ngon
    Tiếp theo là sườn nướng, phải gọi là tảng chứ không phải là miếng nữa, ôi rùi, mỗi miếng to ....... chả biết tả thế nào nhưng to đến mức miếng Meta ăn hết một nửa rùi mà Roby vẫn tưởng là còn nguyên định cầm lên ăn dưng vì Metal đã kịp thỏ thẻ: anh vừa liếm được nửa vòng rồi nên Roby tha cho
    Khoai lang thì ngon thôi rồi Khoai lang được sắt ra từng miếng vuông vuông rồi xiên vào cái xiên, được quét nước đường và mật ong lên rồi nướng, ăn cứ gọi là ngọt lịm . Mà kể người ta bán cũng hay, đồ nướng toàn thịt ăn với khoai nướng thì cứ yên tâm là về không đầy bụng . Roby tiêu diệt khoai nướng là ác liệt nhất, chắc vì hậu quả mấy hôm toàn ăn thịt (sáng nay chưa thấy báo cáo nhỉ, không biết hôm qua về nhà có bị tắc không )
    Tiếp theo là món bánh mì nướng. Món này cũng ngon không chê vào đâu được. Đến mức khi cô giáo đến hò cả nhà chỉ nên ăn bánh mì cho lành và đỡ tốn thịt (trong khi trên tay cầm miếng sường nướng hay cái cánh gà rõ to ).
    Trong khi cả nhà đang thưởng thức và cốc chú cốc anh thì cô giáo và chị Vịt béo đến (sau lời khủng bố của anh Ali ). Cô giáo vẫn như mọi khi, xuất hiện với nụ cười tươi rói (mà theo cô giáo nụ cười này tập để hồi xưa cưa thầy thể dục vì thầy hơi bị đẹp zai ), còn chị Vịt thì xuất hiện với bộ tóc mới coóng trông rất chi là nổi bật dù là ánh sáng lúc này hơi bị mờ ảo, đúng là dù không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn
    Tiếp theo là bạn Tiến Nam với em bạn ý (không biết đã giới thiệu tên chưa không biết nhưng chỗ tớ ngồi chả ai biết vì đang tập trung chuyên môn )
    Đến giai đoạn bụng bắt đầu lưng lưng thì năng suất được giảm dần và chuyện bắt đầu.

    Đầu tiên là chuyện dùng tăm. Dạo này YM hay có mấy cái tin nhắn là bọn bị HIV hay xỉa răng rồi để lại cho người vào sau xỉa ~~> dính trưởng . Dưng theo lời cô giáo dạy thì không thể xảy ra vì........(nếu muốn biết liên hệ trực tiếp với cô giáo). Hết HIV lây qua đường tăm thì đến chuyện con vi trùng HIV vì to quá nên con muỗi không nuốt được ~~> muỗi đốt không lây lan HIV (vẫn có 1 đứa tin, đố cả nhà biết là ai
    )
    Cứ mỗi lần hết đồ ăn thì đội quân cá lại tiếp tục gọi: khoai lang nhé, bánh mì nhé, cánh gà nhé, sường nhé.........nhưng lạ 1 chỗ là bọn bán hàng này nó chả ghi chép gì ~~> trí nhớ của bọn này tốt hay trí nhớ của mình tồi
    Và còn rất nhiều câu chuyện được lôi ra bàn tán mổ xẻ nhưng vì nhiều quá nên tớ chả nhớ được, nhiều đến mức em Nước và anh Ali liên tục đi hóng, cứ chốc chốc lại quay sang bên này, bên kia: Gì cơ, gì cơ
    Đến khi thanh toán, bác tính tiền vào hỏi câu: bàn mình ăn những gì nhỉ ~~> cả lũ bó tay và bạn Dark béo đã phải thốt nên : Câu này còn khó hơn cả đề thi đại học
    Kết thúc màn ăn uống, cả tiểu đoàn kéo nhau ra hồ Ngọc Khánh ngồi. Chọn 1 cái quán vắng người (chính xác là lúc vào chả có ai ). Mà phải công nhận nhà mình toàn những người sống tình cảm có khác, chỗ rộng chả ngồi, chui vào chỗ chật để ngồi cạnh nhau cho ... tình cảm
    Công việc đầu tiên vào quán là ..... tìm nhà vệ sinh và thay nhau đi giải toả nỗi buồn
    Rồi đến hồi chuyện bắt đầu rôm rả. Mà thật không hiểu vì sao nhà mình chuyện gì cũng buôn được.
    Từ chuyện bọn ********* bên Pháp đến chuyện yểm bùa đang hot trên báo, rồi đến chuyện các nhà ngoại cảm. Dưng câu chuyện sôi nổi nhất, được nhiều người đóng góp nhất là chuyện thầy cô trường lớp. Mà câu chuyện bắt đầu từ việc bạn Roby giờ đã đạt đến trình độ giáo sư,tiến sĩ thể dục học Hé hé, cứ như chưa bao giờ được nói xấu thầy cô ý, bao nhiêu chuyện cứ gọi là tuôn ra tuốt tuồn tuột. Vui nhất có lẽ là chuyện thầy dạy lịch sử kiến trúc của bạn Dark béo. Lão đấy nhân cách cứ phải gọi là bố sư của .... **** Mà bạn Dark chịu khó ở nhà cầu trời khấn phật ăn chay đi nhá không bạn mà được lão ý hướng dẫn thì có mà 1 tuần thông qua đồ án 7 ngày đấy [(r2)]
    Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn cũng đến lúc phải đứng lên đi về, và hứa hẹn 1 cuộc vui khác sắp đến
    Phải công nhận là, nhà mình cứ không gặp nhau thì thôi, chứ đã gặp nhau thì không bao giờ hết chuyện để nói.
    PS: còn cái chuyện gì mà nói về cái xe TM 8 tấn ý nhở, tớ không nhớ lắm nhưng nhớ là chuyện đấy rất chi là buồn cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này