1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 35 Song Ngư: Vì tương lai con em chúng ta

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Forever_and_100, 24/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em đi rồi Sài Gòn mưa ray rứt
    Ta tìm gì một dĩ vãng xa xôi,
    Nụ cười quên bờ môi đây héo hắt
    Tê tái nào nghe tê thắt con tim?
    Em đi rồi ta biết đời bạc bẻo,
    Phận ta nghèo em bỏ ta đi
    Lẳng lặng nghe ta còn lại được gì
    Khi không tròn câu hứa để cho em...
    Em đi rồi trăng không còn thơ mộng
    Gió thu buồn khép nhẹ giấc nồng say,
    Mưa lại rơi con đường ta bóng vắng
    Nuối tiếc gì tình cay đắng... em đi!
    Tặng cả nhà bài thơ vào ngày thứ 7 :)
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn ôi lắm rất ư dịch vụ
    Đến nơi nào cũng dân chat đông ghê,
    Ngày hay đêm vẫn say sưa chít chát
    Tiếng gõ đều tự phát những âm thanh...
    Chàng tự hỏi nàng đã yêu anh ư?
    Chớ vội vã hình như là chưa phải
    Thương anh ư? ngẫm lại càng không có,
    Ai hỏi nàng cứ bảo... có mà không!
    Nàng cứ bảo yêu thời còn thăm thẳm,
    Hố ngăn này anh có lấp được chăng?
    Internet chỉ nhịp cầu ô thước
    Ảo ảnh thời lã lướt chỉ mấy hôm.
    Yêu em ư! Làm sao em biết được
    Có em rồi anh còn kiếm mấy cô,
    Thương thật đâu nên vẫn cua bồ
    Còn dám nói: - Yêu nhiêu hơn cô khác!
    Gái thời nay không còn là nhút nhát,
    Hết thẹn thùng, ngoan ngoãn của khi xưa
    Chàng chớ có yêu ngay rồi đi gạt,
    Chatters Sài Gòn chẳng dễ dỗ đâu anh!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều Sài Gòn lá me bay nhè nhẹ
    Lỡ hẹn rồi để hạnh phúc lang thang,
    Lá rơi rơi vương mang trên làn tóc
    Kỷ niệm về một thời đã lãng quên
    Gió thu sang lá rơi trong nổi nhớ,
    Chim trên cành tìm tổ ấm qua đông
    Lời yêu thương mênh mang nghe vô vọng,
    Trong buổi chiều Sài Gòn lá me bay.
    Hhee, lâu lâu vào nhà mình thấy mọi người vẫn mạnh khỏe, hạnh phúc. Em mừng quá, tặng luôn mấy bài thơ saigon :D
  4. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thời tiết lại không mưa gió gì, thế mới nhọ ...
  5. greenpee

    greenpee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chào Chú Dark... Cháu là con bác Pea
  6. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cho link đi!
  7. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đi rửa xe tiếp
  8. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lại sắp mưa
  9. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Tien_nam khộng qua GS ah? Chiều thứ 7 vắng quá
  10. P_I_N_E

    P_I_N_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    2.202
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nóng khủng luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này