1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 3Cờ (hôị Chim Cánh Cụt): Rừng ngập mặn và khu đa dạng sinh học Cần Giờ CN 23-3-2008, đủ 2 xe là

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kengiang23, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh chụp trên tháp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Trung đang gọi cho bạn Linh..
    mai post tiếp
  2. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời non tươi trẻ của tôi, chưa bao giờ tôi tưởng tượng sẽ chào đón tuổi mới của mình tại một nơi mới toe, gặp những người bạn mới toe toe, những cảm xúc toe toe toe . Mới lọ mọ một mình vào nam, lập topic ban đầu chỉ để bạn phượt ngoài bắc biết mình đang ở vị trí nào, hehehe. Cám ơn Box DL đã cho tôi những người bạn đồng hành tuyệt vời, chuyến đi thành công quá tốt đẹp, cũng là kỷ niệm sinh nhật đầy ý nghĩa
    Xong màn nịnh Mod, sau đây là màn phát biểu cảm tưởng về chuyến Cần Giờ 1 ngày.
    - thành viên tham dự:
    1-2. kengiang23 - trungle73
    3. Admin_mod
    - Tổng đường đi:: ~ 130km, nhàn nhã
    - Tổng thiệt hại: 120-150k tuỳ nhu cầu ăn uống mỗi người
    Hổng hiểu sao hỏi ai cũng bẩu "Cần Giờ có gì đâu em ơi", có thể hiểu là "bụt chùa nhà ko thiêng" chăng, chứ tớ đi thấy hay lắm . Có một điều thú vị là hôm nay cả 3 thành viên gặp nhau lần đầu, hoá ra toàn người bắc vào SG làm việc, thành ra ngó cái gì cũng ô a ôlàla hay wá, hé hé.
    - Cần Giờ là huyện trực thuộc tp HCM, nằm về phía Đông Nam, về hướng Nhà Bè. Qua phà Bình Khánh, nắng sớm trên sông Đồng Nai lấp loá. Hơn 8h sáng mà mặt trời đã có dấu hiệu hừng hực, 3 anh em khẩu trang bít bùng và các giải pháp chắn nắng triệt để . Đường 15 cũng thuộc diện "con đường đau khổ", nhỏ hẹp, nhiều khúc đá dăm lổn nhổn, nhiều khúc bụi mù tăng tít, cực phê mông , nhưng sau khoảng 15km bắt đầu cảm giác xa rời khói bụi thành phố. Đường nhựa thẳng băng bắc cầu lia lịa qua các nhánh sông hẹp, bắt đầu đi vào khu rừng sác. Đứng trên cầu nhòm ra thấy khoảng rừng xanh mênh mông của khu lưu trữ sinh quyển Cần Giờ.
    - Rẽ phải vào khu du lịch sinh thái Vàm Sát, đi 23km đường làng đất đỏ, tha hồ ổ gà mà nẩy tưng tưng, tưng tưng . ĐI qua những hồ khoét đất nuôi tôm, nhà dân vùng nam bộ thấp, nhỏ, gắn với vườn tược ao nước, thi thoảng điểm thêm vài dàn hoa giấy trước cổng, rung rinh trong gió , cũng đến là thi vị. Vào trong khu bắt đầu là đường rừng nha, ôi, tôi yêu những con đường rừng, cỡ 1-2 làn xe máy xòng xọc đất đá sỏi và cây cối âm u bên đường, hê hê.
    Trong khu Vàm Sát, có thể đi thẳng vào ngắm nghía thú hoang dã, đi thuyền trên vùng đầm lầy toàn đước và lều bều rêu bèo, ngó lên thấy dơi hàng đàn treo lủng lẳng trên cây, ghê quá . Hoặc leo lên tháp tang bồng ngắm toàn bộ khu vực rừng lưu trữ hoang sơ này, hoặc vác xe vượt cầu khỉ vào đến sân chim, leo lên 1 cái tháp canh ngồi ngẫm sự đời
    À quên, khi vào rừng các bạn nhớ mang kem chống muỗi nhé, khiếp lắm đấy
    - Trở lại đường 15, chạy thẳng tiếp khoảng 20km, qua 1 cơ số cái cầu chúng tôi rẽ sang đảo khỉ, chơi với các loại khỉ mẹ, khỉ con. Khỉ ở đây cực láo, cào xước cả tay tớ để giật đồ ăn , nhưng mà cảm giác cũng thật vui, tự dưng ở giữa một nơi toàn khỉ và khỉ. Tớ nghĩ chắc chúng nó cũng chả đến nỗi láo thế nếu những người tham quan đứng chọc phá chúng đến tội nghiệp. Túm lại, một buổi chiều khỉ.
    - Chạy tiếp 10 phút là ra đến biển Cần Giờ. Chưa từng thấy biển nào cát lại màu đen như vậy, trông nước cứ tuởng bẩn cơ chứ. Xông pha xuống biển đạp sóng gào rú một hồi, ko đủ thời gian để tắm táp, 3 anh em bố trí đi về hồi 16h35''. Vừa kịp ngắm mặt trời lặn trên sông Đồng Nai, và trở về SG vào chập tối.
    Kết thúc một ngày tốt đẹp . Hơi tiếc ko đủ thời gian thử nghiệm cung đường chữ U mà bạn gì đó mách cho mình, chạy qua cửa Soài Rạp về Cần Giuộc, địa phận Long An, nghe nói có ngôi nhà 120 cột độc đáo nhất Việt Nam. Ngâm kíu tuần sau chạy Đồng Tháp-Tân An-Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông-Cần Giuộc đi các bạn ơi!
    Ảnh ọt 1 tí, ảnh chụp từ điện thoại hổng đẹp lắm, demo thôi, đợi ảnh từ máy anh Công và anh Trung nhé. Cho bài nó dài dài tí còn sang trang, ko Mod bắt xipam giống khanhlinh85 thì chít hehe
    Đường đi Cần Giờ
    [​IMG]
    phà Bình Khánh, tạm biệt Sài Gòn
    [​IMG]
    trái dừa nuớc, gần giống thốt nốt, bán dọc đường 15, trông lạ há, chưa thấy bao giờ
    [​IMG]
    tiến vào rừng sác, đang mùa khô, cỏ cháy ven đường, nhưng những gốc sác dày đặc vẫn phải lõm bõm nước mặn
    [​IMG]
    [​IMG]
    cầu Vàm Sát
    [​IMG]
    đường vào sân chim, qua cầu khỉ
    [​IMG]
    lên tháp ngắm chim
    [​IMG]
    từ tháp tang bồng, view
    [​IMG]
    nhà 3C, hehehhe[​IMG]
  3. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất tấm ảnh " gọi cho bạn Linh " nhá.
    " Cả 3 người đều nói tiếng Bắc, ko biết Linh nói tiếng gì nên rủ nhau gọi cho Linh đấy " Grừ.
    Tình hình là bạn Linh đang bị cảm do thời tiết " phức tạp" ở HN.
    Ai thương bạn Linh thì Cho thêm hình nhá.
    Còn tuần sau thì thế nào Trang? Toàn xế đẹp thế này, ko đi tiếc đứt ruột. Hic
  4. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Linh gắng giữ gìn sức khỏe để làm việc nghen ..
    Trên thuyền ra coi dơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hậu quả của việc câu cua
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. quexacu

    quexacu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, tớ tuần sau vào SG, có vụ nào alô cái nhé !
  6. trungle73

    trungle73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về bận nhiều việc quá không vào xem được. Hôm nay vào lại đã thấy khá nhiều hình do 2 thành viên trong đoàn gửi lên. Mình cũng xin chia sẻ cảm nhận về chuyến đi. Đường đi không xa lắm thích hợp cho chuyến dã ngoại trong ngày. Rừng nguyên sinh Vàm Sát còn hoang sơ và rất đẹp, tuy vậy có nhiều muỗi kinh khủng mà muỗi lại còn "thù dai" bám đuổi đến cùng. Xem nhà Chim Cò Gờ Rúp thấy nói ngủ đêm trong rừng tánh linh thì quả là thật dũng cảm quá. cảm giác lúc đi xem đầm rơi thật tuyệt. Mặt nước nhiều bèo nhưng chính nó lại có vẻ đẹp riêng và đặc biệt rơi to kinh khủng. nghe nói rơi ở đây to nhất Đông Nam Á. Đảo khỉ tại gần giờ cũng rất vui. Có lẽ đây là "Hoa Quả Sơn" của Việt nam và cuối cùng mình chỉ muốn nói một câu chuyến về chuyến đi. Đó là "Hoàn Hảo". Muốn chia sẻ một vài tấm hình nhưng không post lên được vi bị báo lỗi hoài.Khanhlinh85 muốn xem hình gửi địa chỉ mail anh gửi hình em coi. Hôm nọ mọi người nói chụp nhiều ảnh cho Linh "thèm"
    Được trungle73 sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 25/03/2008
  7. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    mail em đây ạ : ant11100@gmail.com
    Thứ 7 tuần này em mời cơm trưa cả nhà. Mọi người đi với em nhé. Cty em chắc cũng gần chỗ mọi người. Sau khi mum, mình đi hát hò, cafe, cà pháo cho em biết mặt mọi người với. Hic
  8. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Pm cho em cái gì để alô chứ...
  9. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Hằng nhé. Nắng gió ở trong này lúc nào cũng vậy đấy, lên ảnh đến là xinh, hí hí
    @Linh: tình hình là tuần sau đi nhậu rồi, tuần sau nữa đê. Thiết kế tour giờ là vừa. Tớ đang nghĩ đến vòng cung Long An, từ Đồng Tháp trở về Cần Giuộc, chẹp chẹp.
    Nhà Cờ Cờ Cờ tiếp tục tuyển xế và ôm trẻ đẹp, mại zô!!!
    Oh Yeah, vâng chúng tôi yêu trym....kekeke
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 25/03/2008
  10. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hấp dẫn đây, đề nghị cả nhà cho ý kiến
    2 anh biết tiếng em nó roài, giờ biết thêm cả mặt rồi lên kế hoạch hành động
    Tuần này e có exam nên cũng bận, đẩy cái hẹn off ẹp cafe vào cuối tuần vậy.
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 25/03/2008

Chia sẻ trang này