1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 - 8X Độc thân (^_^) Cùng nhau tâm sự nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuyen_do_cu, 16/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Chuyện :D ! Có ai trên đời hưởng sung sướng mà không trải qua gian khổ thương đau đâu em nhưng chính cái mùi thum thủm của sầu riêng lại làm người ta nhớ mãi. Mà nhắc đến hàng dùng thử, trước khi tung sản phẩm ra thị trường bao giờ cũng test tiếc chán chê, rồi tung demo rồi cuối cùng mới release. Đám cưới là kết quả quá trình 2 bên tìm hiểu, test chán chê nhau mà em :D.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hi cưng :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dám bảo anh là hàng demo ah, anh cốc thủng đầu bây giờ [r23)] . Anh sẽ cho em biết thế nào là thoáng đãng >:)
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    anh No binh tinh :x e dang cau cm cho nha menh ma.Chu anh la hang chat luong cao ton kho thoi ma nho.=))
  3. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    k, bị mất chìa khóa thôi cậu à, tồn kho nghe bi đát quá. có ai tìm đc chìa khóa mở cửa trái tim đê :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hóa ra để gây ấn tượng với ng khác và làm cho nta nhớ mãi thì nên có mùi thum thủm hoặc cí gì đó xấu nổi bần bật lên, cốt lõi vấn đề là đây. đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn :))
  4. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí em thu hẹp vấn đề đi rồi nhưng mà em nói cũng đúng, cứ cái gì để lại ấn tượng thì dễ làm con người ta nhớ lâu :D
  5. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một người độc thân. Mình cũng đang cô đơn nên nghĩ đi nghĩ lại, đôi khi cũng thấy... Hichic.
    Gửi mọi người còn lonely bài viết này. Có ai cùng tâm trạng khong nhỉ?
    Con gái độc thân

    Khi là con gái độc thân, tớ dành tình yêu cho vườn xương rồng của tớ và hằng ngày tớ vẫn lang thang để bổ sung những em còn thiếu.

    Khi là con gái độc thân, tớ hay trêu nhỏ bạn thân rằng, tao với người ấy của mầy ai quan trọng hơn. Và khi nhỏ bạn bảo tớ quan trọng hơn, tớ khoái chí cười nhưng rồi lại bảo: thôi, không tranh với ấy của mầy đâu, tao biết tỏng ai quan trọng hơn rồi. Nhỏ có biết là tớ hơi hơi ghen tị không nhỉ.
    Khi là con gái độc thân, tớ không có ai đó thỉnh thoảng đưa tớ đến trường hay đợi tớ mỗi khi tan học như lũ bạn. Nhưng thôi, tớ lại nghĩ, thời gian thật quý giá và đừng nên phung phí quỹ thời gian của ai đó.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa​
    Khi là con gái độc thân, tớ cũng hay ngoái nhìn lại những cái ôm thật chặt của một đôi trên đường, tớ cũng dường như bắt đầu thích một bàn ăn chỉ có hai người hay đi xem phim với một ai đó dành cho tớ quyền ăn popcorn nhiều hơn.
    Khi là con gái độc thân, tớ hay nghĩ đến việc một ngày nào đó mình cũng thử điệu một tí khi ra phố cùng ai đó. Tớ nghĩ đến cả việc mình sẽ kể cho người ấy nge những câu chuyện thật đáng yêu mà mình lượn lặt được.
    Khi là con gái độc thân, tớ cũng hơi ghen tị với những lời yêu thương ngọt ngào được phát gửi trên sóng và nghĩ về việc chú dế yêu của mình rồi cũng sẽ nhận được những dòng tâm sự đáng yêu như thế.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa​
    Nhưng…
    Khi là con gái độc thân, tớ có nhiều thời gian để gọi điện thoại cho Ba Mẹ hằng tuần. Tớ sẽ rảnh rỗi để hì hụi nấu chè, làm bánh, làm mứt, làm kem cho cả nhà, và đôi khi đem cho bạn bè cùng thưởng thức.
    Khi là con gái độc thân, tớ dành nhiều thời gian để nge bạn bè kể chuyện, đôi khi than vãn với tớ. Khi đó, tớ thường đi la cà ăn hàng ở những quán quen, đi hát hò, xem phim và thậm chí đi ngủ lang để được tâm sự nhiều hơn với cả hội.
    Khi là con gái độc thân, tớ cho phép mình lang thang cả ngày ở nhà sách chỉ để đọc cọp ở đó. Hễ có hội sách nào được tổ chức là thế nào tớ cũng phải lượn lờ vài lần. Tớ cho phép mình tô tượng hàng tiếng đồng hồ, miệt mài ^^.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa​
    Khi là con gái độc thân, tớ dành tình yêu cho vườn xương rồng của tớ và hằng ngày tớ vẫn lang thang để bổ sung những em còn thiếu. Tớ cũng chăm chút nhiều hơn cho vườn lan đủ màu sắc và ngắm chúng hằng ngày mỗi khi hoa nở rộ.
    Khi là con gái độc thân, tớ chăm chút cho 2 bé cún nhà tớ. Nào là tắm gội, vuốt ve, đùa giỡn và buổi chiều tớ còn chiều thói quen nũng nịu của chúng là thích gối đầu bên bàn chân tớ ngủ nữa. Tớ ngồi đó, ngắm đường phố người qua lại.
    Khi là con độc thân, tớ dành nhiều thời gian cho những cuốn sách trinh thám của Jame Patterson, Dan Brown, Sidney Sheldom hay những câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Marc Levy và cả những bộ phim hành động Mỹ.
    Khi là con gái độc thân, tớ lại leo lên xe buýt, đi dọc hết những con đường mỗi khi đầy ắp những suy nghĩ mông lung nào đó. Rồi đến khi xe dừng hẳn, tớ cho phép mình đi bộ đến công viên gần đó, ngắm thành phố yên bình khiến tớ lúc nào cũng thật thoải mái.
    Và là con gái độc thân, tớ hay bị dao động bởi tình trạng “độc thân” và “quen với...”. Để rồi sau đó một tẹo, tớ lại tự nhủ rằng, ừ thì tình trạng nào cũng tốt vậy thôi.

    Nguồn: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/con-gai-doc-than.html
  6. giasuquyhoa

    giasuquyhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới gia nhập hội độc thân , chào cả nhà
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    =)) khóa e cầm bác ơi, có dùng ko em cho mượn.=))
  8. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    à, thế thì b ra hồ Tây, ném tòm xuống dòng nước hiền hòa thơ mộng đi =))
  9. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    [-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-(
    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    =)) Em đang định trao lại cho thành viên năng nổ, nhiệt tình nhất nhà mềnh đới.=)) ném xuống hồ Tây cá nhặt được nó lại tự ý mở thì chết anh No=))[:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này