1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 Cung Bạch Dương (20.3 - 19.4) cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hien_chocopie, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
  2. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cái này chôm bên KHC
    Điều gì hấp dẫn ở chàng ngốc Quách Tĩnh?
    Sự kỳ diệu của tình yêu nằm ở chỗ: Tình yêu không có luật, không thể giải thích cũng như chứng minh. Không phải cứ thế này là phải thế này, mà đôi khi thế này lại là thế khác
    Hoàng Dung là một cô bé xinh đẹp, thông minh, nhưng không có nghĩa là người yêu cô ấy cũng phải thông minh, xinh đẹp.
    Anh ta không đẹp trai, thậm chí còn hơi ngố ngố, nhưng cái đáng nói đến ở đây là Tình yêu chứ không phải là một sự tương xứng nào đó. Tình yêu với bản chất của nó tự cân xứng lẫn nhau.Nếu người này chưa xứng với người kia, thì bằng tình yêu nó sẽ tự điều chỉnh lại, người con gái không đòi hỏi điều đấy, chàng trai cũng không nghĩ đến điều này, họ chỉ biết là họ thuộc về nhau, họ thấy cần bên nhau.
    Với mọi sự so sánh (dù chỉ là trong tâm tưởng) nếu có thì cũng chỉ là rất ngắn ngủi.Nó sẽ thoáng qua trong giây lát và tự bị vùi lấp bằng những yêu thương trao cho nhau.
    Khi yêu người ta không thể tỉnh táo để mà nhận thấy rằng anh ấy hoặc cô ấy có một điểm gì đó không hợp với mình, Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch hôn nhân sau này.Khi yêu , người ta chỉ thấy nhau đẹp, dù ưu điểm của người kia rất nhỏ, nhưng họ coi đấy là rất lớn, trái lại, những khuyết điểm lớn đều có thể bỏ qua.
    Vì thế Hoàng Dung khi yêu Quách Tĩnh bằng tình yêu chân thành nhất của mình, thì chỉ thấy Quách Tĩnh đẹp mà thôi, những khuyết điểm của chàng đều là đáng yêu cả, tất cả đều dễ thương. Không phải là Hoàng Dung không thấy được điều đó, mà là thấy rất rõ là khác. Nhưng nàng cũng hiểu bản chất của Quách Tĩnh là như vậy.Và đã yêu thì phải chấp nhận , vậy thôi.
    Người ta cứ hay hỏi nhau, tại sao anh ta hoặc cô ta lại yêu cô ấy và anh ấy.Họ thấy ở đâu đó một sự không tương xứng.
    Nhưng!Bản chất của tình yêu là tự cân xứng.
    Người ta lại cứ hay hỏi nhau, anh ấy cô ấy hấp dẫn ở điểm gì.
    Nhưng!Bản chất của Tình yêu là tự tô điểm thêm sự hấp dẫn của hai người.
    Vì thế, Quách Tĩnh hấp dẫn nhất là vì Tình yêu của Hoàng Dung dành cho anh!
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Em Hiền cười cái giề?
    Mọi người vào đăng kí đi ọp nhá chứ ko fải post bài hỏi đi đâu là coi như mình đã đăng kí vào danh sách ọp.
    Dựa theo tiêu chí đó nên mới 2 người lọt vào danh sách đã đăng kí ọp ngày 20/5 tới.
    Danh sách đã đăng kí:
    1. tiensinhdatinh
    2. hien_chocopie
    Những đề cử:
    1. Aries88
    2. thu_6
    3. haxo
    4. Hai_linh
    5. Dich_van
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em chẳng vui gì giá cuộc sống này đơn giản hơn 1 chút thì tốt biết mấy hix...
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Có ai còn thức ko ấy nhỉ? Chắc là ngủ hết rồi.
    Một ngày mới vui vẻ, thành công
    TS cũng đi ngủ thôi.
    Mệt, đau lưng quá
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    không ai ý kiến gì về vụ off ẹp nhỉ, hay tất cả đều đồng tình trà đá, kẹo lạc rùi
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ví như không phải nói 2 từ " giá như" bạn nhỉ ?
    Cuộc sống vốn đã chả đơn giản rùi mà mình thì cứ thỉnh thỏang làm cho nó rối lên thêm chút nữa. May sao thì đôi hôm nay cũng đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thôi thì cứ tận hưởng cái mà mình ự cho là thoải mái đi đã, vậy là cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn rồi. Mai là 1 ngày khác.
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    GIẢ VỜ BỌN MÌNH YÊU NHAU ĐƯỢC KHÔNG ANH?
    Thế thì em sẽ...
    Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé!
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em - giả vờ sợ mất em anh nhé!
    Em sẽ cố tình im lặng, để anh cuống hỏi: "Em đâu...?" - thật lòng được không anh?
    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc, và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là để anh cõng..."
    Lên xe bus, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
    Giả vờ mình yêu nhau anh nhé! Để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai cho anh như thế như thế...? Giả vờ đi anh! Và... cái nhói đau trong em rất thật.
    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
    Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với. Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm...
    Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
    Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi...
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 16/05/2007
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mai sẽ là 1 ngày khác...và nếu cuộc sống này đơn giản như chúng ta tưởng, thì ai chả sống được, chị nhỉ
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà mình ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp, hôm nay em mệt quá, chắc là phải đi ngủ sớm thôi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này