1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 Cung Bạch Dương (20.3 - 19.4) cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hien_chocopie, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ăn tối xong ngủ một jấc jờ mới dậy
    Thấy mát jời quá cả nhà ạh.
    Làm việc thui.
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, chúc cả nhà ngủ ngon và có jấc mơ đẹp nhé.
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Kéo nhà Bạch Dương lên với một bức thư tình ...
    Phải ! Đến 1 lúc nào đó , yêu em nhưng anh đành bỏ cuộc . Có lẽ vì anh đã ko còn yêu em như ngày nào ? Ko đâu , với em - anh mãi mãi thật lòng ... chỉ vì anh đã hiểu rằng bên em còn có người em yêu . Phải chẳng người ấy tốt hơn anh rất nhiều nên em đã bước đi . Cho nên bây giờ anh đây đành lòng phải bỏ cuộc , dù anh ko muốn . Hãy thứ tha cho anh vì quá yêu em ...
    Anh vẫn nhớ những lúc anh đi bên em , chỉ là những cuộc dã ngoại , những buổi cắm trại ngắn ngủi , lúc nào em cũng vô tư trước những lời anh nói . Dù vậy , anh biết anh yêu em . Thời gian qua thì sẽ ko quay trở lại , chỉ vì nó mãi là quá khứ . Anh vui khi được quen em , dẫu biết mình ko có nhau . Thì mình giờ là bạn tốt - như lời em nói , nhưng lại chính là nỗi đau trong lòng anh ... thật lòng trong tim anh mong được có em . Nhưng đâu phải tất cả sẽ là sự thật . Anh biết anh đây rất đau lòng , vẫn cố gắng quên đi ... lúc ban đầu . Có phải anh khờ dại , đã nói ra với em . Anh biết điều đó thật khó chấp nhận và mong em hãy thứ tha . Ngày trôi qua dù xa nhau , nhưng anh vẫn nguyên 1 lòng như ngày anh nói với em lời yêu ấy . Anh còn nhớ những kỉ niệm mà mình bên nhau ... Nhưng em có nhớ ? Với em , em có yêu anh ko . Chỉ có anh , yêu em , dành trọn cho em ... cả ngàn tinh tú , và em là ngôi sao sáng trong lòng anh . Nhưng , anh đâu đủ tự tin để chạm vào ngôi sao băng đẹp ấy , thà rằng chúc em hạnh phúc , dù trong trái tim anh đang nhói đau và rạn vỡ . Anh vẫn lặng im , cố giấu nỗi đau để nói nên lời chúc phúc chân thành cho em và ai kia . Hãy hiểu cho anh , bởi vì anh quá yêu em và thật lòng muốn có em . Rồi anh mới biết , thật ra những gì mà anh từng ước mơ , hi vọng chỉ là ước mơ , mãi ko vươn tới . Dù giờ đây đã mãi mãi xa nhau , nhưng anh vẫn mong có 1 ngày mình sẽ lại có nhau , như ngày xưa , và người đi bên cạnh em sẽ là anh ... dẫu biết ...
    Anh ước gì có thể yêu em 1 lần . Anh ko biết tại sao lại như vậy nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu là thế . Dẫu sao , mọi chuyện đã diễn ra và điều đó thật khó chấp nhận . Bởi vì anh quá ích kỉ , anh luôn muốn có tất cả nhưng lại ko cho đi , anh ko dám xin em tha thứ điều đó . Chỉ vì anh yêu em ... Khi gặp em , anh biết rằng mình đã hiểu yêu là như thế nào , và anh đã cho đi rất nhiều , dù hiểu rằng chỉ vô vọng , và dù ko nhận lại được gì ... Anh vẫn yêu em , ko hối hận . Chỉ tiếc vì anh đã đến sau,từng giờ trôi qua và 1 câu chờ đợi . Ko phải là anh ko hi vọng , ko có kiên nhẫn ... Chỉ bởi vì , thời gian như làm mình xa cách . Đành câm nín em đâu hay lòng anh mãi mãi yêu em , như những lời anh nói ... Nhưng mình quá xa nhau , anh đâu đáng cho em phải đắn đo suy nghĩ vì lời anh nói , vì anh đâu tin em hết lòng , vì những nghi ngờ khi bên em ... Và giờ đây , em ko còn ở bên anh như ngày đầu . Người ấy tốt hơn anh rất nhiều , phải ko em ? Chẳng cần nói , anh cũng hiểu mọi chuyện , đâu trách em ... Anh yêu em , em có biết ko ? Hay là em đang vui bên ai kia ? Đã biết ko cần có nhau ... Đến 1 lúc nào đó , yêu em nhưng anh đành bỏ cuộc ...
    Giờ thì anh đã biết ...em mãi là người anh yêu !
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. haxo

    haxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ui,nhà mình tụt cứ gọi là...dạo này nhà mình kém sôi nổi nhỉ?ngày trước vào thấy khí thế lắm,hay mọi người bận học,bận làm rồi.hehe em cũng bận,thỉnh thoảng mới lên nhà được.
    vụ đi off chưa dám chắc
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Test xem công cuộc làm chữ ký của mình kết quả thế nào
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    không có tinh thần xây dựng gì cả...thế bạn hôm đó có khả năng đi được ko?
  8. haxo

    haxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0

    Chữ kí của anh đã chiếm mất 1 diện tích khá lớn rồi, em Hiền còn làm cho chữ kí của mình chiếm tới nửa trang jấy A4
    Cho nó vừa fải thôi Kưng
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đọc được bao nhiêu những bức thư tình kiểu này, ở đâu đó có cuộc thi những bức thư tình hay nhất ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này