1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 Cung Bạch Dương (20.3 - 19.4) cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hien_chocopie, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chùc cà? nhà? ngà?y mới 'ơf ướt àt
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chùc cà? nhà? ngà?y mới 'ơf ướt àt
  3. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! có vẻ nhà Bạch Dương chúng ta toàn nhân tài nhỉ?Làm thơ hay thía hi hi!
    Thu_6 định mời tớ đi off riêng à?(quên phải là em thu_6 chứ,biết kém tuổi rồi mà ko em sau này khó bề thay đổi hihihi!)
    to hien_chocopie: off ở CN là ở đâu hả em?chỗ đấy có thể cho người đi theo được nữa à?Anh tưởng off riêng thì phải chọn chỗ nào mà người khác không theo được chứ lại.
  4. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! có vẻ nhà Bạch Dương chúng ta toàn nhân tài nhỉ?Làm thơ hay thía hi hi!
    Thu_6 định mời tớ đi off riêng à?(quên phải là em thu_6 chứ,biết kém tuổi rồi mà ko em sau này khó bề thay đổi hihihi!)
    to hien_chocopie: off ở CN là ở đâu hả em?chỗ đấy có thể cho người đi theo được nữa à?Anh tưởng off riêng thì phải chọn chỗ nào mà người khác không theo được chứ lại.
  5. topmina

    topmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ui, đã được chứng kiến tửu lượng của cả nhà, bao gồm các bạn gái BD và tiên sinh! hoá ra con zai BD ko bít uống cả nhà ạ!
  6. topmina

    topmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ui, đã được chứng kiến tửu lượng của cả nhà, bao gồm các bạn gái BD và tiên sinh! hoá ra con zai BD ko bít uống cả nhà ạ!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    KHông phải off riêng mà là off 3
    Bố trí nhanh lên nhé
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    KHông phải off riêng mà là off 3
    Bố trí nhanh lên nhé
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    VỊNH CÁI CHUÔNG
    Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
    Nó bảo nhau rằng : ấy ái uông.
    ( Hồ Xuân Hương)
    Lời bàn : Lại một hôm Xuân Hương đi chơi chùa Địch Lộng Ninh Bình. Có một tốp văn nhân cũng đi vãn cảnh. Họ leo lên gác chuông, nói chuyện thơ phú huyên thuyên. Họ kể chuyện Xuân Hương, có kẻ lại bắt bẻ chê bai. Thấy vậy, Xuân Hương đến gần, tìm cách bắt chuyện, Xuân Hương bảo họ:
    - Các thầy hay chữ nghĩa, xin các thầy làm thử bài thơ vịnh cái chuông này, ai làm hay, em xin cắp tráp theo hầu.
    Một thầy ra vẻ sành sỏi hỏi:
    - Ra thơ thì phải hạn vần chứ!
    - Em không biết. Vâng, thì thơ cái chuông thì cứ lấy vần uông cho tiện.
    Các thầy vắt óc thi nhau trổ tài để khoe chữ với người phụ nữ lạ mặt mà cũng thích thơ phú. Nghĩ mãi, không ai làm được. Thấy vậy Xuân Hương nói:
    - Hay để em làm thử vài câu, nhờ các thầy phú chính cho.
    Họ ngạc nhiên Xuân Hương đọc:
    Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
    Chúng bảo nhau rằng ấy cái uông...
    Nghe thơ, biết gặp phải tay Xuân Hương rồi, các thầy tìm đường lảng tránh. Xuân Hương ra về. Bài thơ còn bỏ dở...
    Cái hay ở đây là Nữ thi sỹ đã sử dụng "ấy ái uông" >> ấy cái chuông rất hợp với mấy anh ngọng.
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    VỊNH CÁI CHUÔNG
    Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
    Nó bảo nhau rằng : ấy ái uông.
    ( Hồ Xuân Hương)
    Lời bàn : Lại một hôm Xuân Hương đi chơi chùa Địch Lộng Ninh Bình. Có một tốp văn nhân cũng đi vãn cảnh. Họ leo lên gác chuông, nói chuyện thơ phú huyên thuyên. Họ kể chuyện Xuân Hương, có kẻ lại bắt bẻ chê bai. Thấy vậy, Xuân Hương đến gần, tìm cách bắt chuyện, Xuân Hương bảo họ:
    - Các thầy hay chữ nghĩa, xin các thầy làm thử bài thơ vịnh cái chuông này, ai làm hay, em xin cắp tráp theo hầu.
    Một thầy ra vẻ sành sỏi hỏi:
    - Ra thơ thì phải hạn vần chứ!
    - Em không biết. Vâng, thì thơ cái chuông thì cứ lấy vần uông cho tiện.
    Các thầy vắt óc thi nhau trổ tài để khoe chữ với người phụ nữ lạ mặt mà cũng thích thơ phú. Nghĩ mãi, không ai làm được. Thấy vậy Xuân Hương nói:
    - Hay để em làm thử vài câu, nhờ các thầy phú chính cho.
    Họ ngạc nhiên Xuân Hương đọc:
    Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
    Chúng bảo nhau rằng ấy cái uông...
    Nghe thơ, biết gặp phải tay Xuân Hương rồi, các thầy tìm đường lảng tránh. Xuân Hương ra về. Bài thơ còn bỏ dở...
    Cái hay ở đây là Nữ thi sỹ đã sử dụng "ấy ái uông" >> ấy cái chuông rất hợp với mấy anh ngọng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này