1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 Cung Bạch Dương (20.3 - 19.4) cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hien_chocopie, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá đi mất...cả ngày cáu với mấy người
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 07/06/2007
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đi....đang nóng
  3. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Xin thỉnh giáo cao chiêu của cô nương
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Nòng quà
    VĂ? 'Ắn nhà? mà? thẮy như nhà? TÙ?
    Tuy nhiĂn...
    ... mẶt buĂ?i tẮi 'Ă?y ỳ nghìfa
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chiêu đây! keke
    Hỏi thế gian
    Tình ái là gì nhỉ?
    Sống chết một lời hứa luỵ
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
    Chung qui một kiếp tình sầu
    Khi vui gang tấc
    Ngàn sầu biệt ly
    Biết cùng ai biết ai
    Biết nói gì?
    Chỉ trông mây núi, người đi không về
    Em thì thích câu này hơn "hỏi thế gian money là chi - mà đôi lứa xông vào xâu xé"
  6. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô nương ko biết bài thơ này tên là gì
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ngù? thĂi cà? nhà?
    Bà?i thơ cù?a em HiĂ?n là?m gì? cò tĂn.
    GĂ?n jẮng bà?i mà? Lỳ màc thu hay hàt 'Ắy nhì??
  8. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1:
    Hà Nội, một địa danh hữu tình gồm nhiều thắng cảnh mà xưa nay khách giang hồ đã từng lưu gót, không một ai không quyến luyến.Bốn mùa đều có hoa nở: Xuân có thuỳ liễu xinh tươi, hạ có anh đào trắng xoá. Nhất là vào cuối thu,đầu đông hoa sữa rơi đầy không ngớt những tiếng hátt véo von cũ những thân nhân quý tộc. Họ tiêu khiển bằng thú đi bộ dưới những hàng cây trông rất thanh lịch.Năm đó, vào thời WTO, trấn Lăng hồ, phía Bắc trai thanh gái lịch du ngoạn rất nhiều.Một hôm, vào cận tiết Trung thu, đang đi trên đường thì rẽ vào quán nét vào diễn đàn TTVN thấy có nhà Bạch Dương trai thanh nữ tú (tòan em xinh tươi)trong đó có 3 thiếu nữ post bài mời tiếp đón du khách tứ xứ trên mạng. Ba thiếu nữ ấy có tuổi suýt soát nhau. Họ vừa post bài vừa mời chào ( điêu ko ko chịu được).Một cô cất tiếng hát: Hỏi thế gian
    Tình ái là gì nhỉ?
    Sống chết một lời hứa luỵ
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
    Chung qui một kiếp tình sầu
    Khi vui gang tấc
    Ngàn sầu biệt ly
    Biết cùng ai biết ai
    Biết nói gì?
    Chỉ trông mây núi, người đi không về
    giữa lúc đó hai cô bé kia tuổi mới biết yêu chưa hiểu tình tứ của câu hát đó cũng ko cần để ý đến đưa tay chỉ một huynh đài cao 1thước 7,nặng vừa đủ để ko bị nói là hơi gầy một tí và quá béo một tẹo.Một cô bé nói: Kìa! huynh đài đó đến hôm nay vẫn post bài đã 1 tuần nay rồi ngày nào cũng post đều đặn.3 thiếu nữ là 3 chị em nhà BD,mỗi người một vẻ,cô nào cũng xinh tươi.Cô chị cả Thu_6 cất tiếng: Thôi các em ! đừng chết vì cười mà hãy chết vì huynh đài đó còn có ý nghĩa !.Cô hai lại nói: Huynh đài đó vẫn điêu như ngày nào?cô 3 im lặng quay mặt cất bước đi xa.Như ko tin vào mắt mình thằng bé Dich_van trố mắt nhìn cô hai Hien_chocopie tuôn ra vài lời trêu ghẹo : Xin thỉnh giáo cao chiêu của cô nương!Cô nuơng Hiền_chocopie bất ngờ tung chiêu: Em thích câu Hỏi thế gian! tiền là chi mà đôi lứa xông vào xâu xé_Dịch văn phản kháng yếu ớt: Chắc cô nương ko biết câu đó trong bài thơ nào?Bấy giờ lão Tiên_sinh ở đằng xa mới lên tiếng kêu than: Nóng quá!nhưng cũng tung cho Dich_van 1 chưởng : Nó làm gì có trong bài thơ nào,đó là một câu trong bài mà Lý mạc thu hay hát!để lấy lòng cô nương Hien_chocopie xinh tươi,nhí nhảnh .Lúc này hydromylove huynh bắt đầu cất tiếng hát "Cánh chim bạt gió,tung lượn đó cùng vượt khó không mỏi cánh,bay đi!bay đi!khắp phương trời!lướt qua biển cát,qua đồi núi,qua đồng cỏ bay lượn trời mây bao la trên mây mãi về đâu!!!Chập chùng ngàn phương bóng xế khi trên mây còn xa mù khơi,mà lòng chẳng màng trần thế,hương xa xăm ra đi không dừng chân ,vút trên đồi núi,mây bạt chắn,trên ngọn gió không mỏi cánh bay đi,bay đi khắp phương trời.Đã xa rồi.. những bao ngày tháng,nghe mòn mỏi xa rồi trần gian bay quanh ta những ... tiếp hồi 2 đi nhé
    Thấy các bác các em tung chưởng ghê qua nên cũng mạn tiếp chiêu lĩnh giáo.Hi vọng đừng nặng tay với em (anh) nhé!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Này thì Kiếm Hiệp nhá ( đua đòi )

    Lại nói trên Giang Hồ lúc bấy giờ có một nhân vật mới nổi có tên là Bạch Mi Ưng Vương - hydromylove cũng đang Tiếu Ngạo Giang Hồ truy tìm........ HÀN LONG THẬP BÁT CHƯỞNG . Người này có tướng bên ngoài rất là Thư Sinh, dáng hơi gầy nhưng mặt mũi sáng láng, lúc nào hành tẩu trên giang hồ cũng đeo trên mặt hai quả??..Bạch Thủy Tinh Cầu, làm không biết bao nhiêu thiếu nữ dọc khắp cõi TTVN mỗi khi tương ngộ thì khó mà không xao xuyến . Còn luận về võ công thì Bạch Mi Ưng Vương này chính là đệ tử chân truyền của????Lang Thang Hội (mai này làm trại chủ ) ,anh dũng vô song cho nên khi Bạch Mi Ưng Vương đi đến đâu thì các đệ tử trong Lang Thang Hội rất tự hào về y !
    Tuy nhiên dạo gần đây Bạch Mi Ưng Vương luôn lộ rõ vẽ ưu tư trên khuôn mặt. Số là sư phụ của Bạch Mi Ưng Vương vừa giao cho anh trọng trách đi tìm bí kíp HÀN LONG THẬP BÁT CHƯỞNG về làm vật Trấn Sơn môn phái. Sở dĩ Lang Thang Hội cần một vật để Trấn Sơn là vì dạo gần đây, khi Lang Thang Trại Chủ đang Bế Quan Luyện Công thì Lang Thang Hội bị????Hắc Bạch Song Hùng Giáo Chủ đến thách đấu mà kết quả là Lang Thang Hội đã bị thiệt hại rất lớn, không biết bao nhiêu đệ tử của quý phái bị phơi thây ngoài xa lộ ? ??? dưới tay của Hắc Bạch Song Hùng . Chính vì mối hận này mà khi sư phụ của Bạch Mi Ưng Vương xuất quang đã đặt cho chàng một pháp danh mới là???..Vô để ghi nhớ mối hận bị Hắc Bạch Song Hùng tàn sát không nương tay. Đồng thời cũng giao cho chàng sứ mạng đi tìm HÀN LONG THẬP BÁT CHƯỞNG bí kíp về để trả cái thù Không Đội??.Chuồng Chung với Hắc Bạch Song Hùng.
    Lại nói về hydromylove lúc này vừa mới Mượn?.. Vodka giải sầu từ trong một tửu quán bước ra, chân tả đá chân hữu thì ở phía trước nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng liền tiến đến để xem cho rõ sự tình. Thì ra chàng đã lạc vào một khu rừng thông bạt ngàn tự nãy giờ và trước mắt chàng đây là cảnh tượng của một cuộc Long Tranh Hổ Đấu giữa hai đối thủ. Một bên là một gã to con, chiêu thức thì vô cùng sắc bén đang tấn công một cô nương dáng người mảnh khảnh. Lại nghe cô nương này lên tiếng:
    - Tiền bối, hậu bối xưa nay chưa từng thất kính với tiền bối. Vì cớ gì mà Tiền Bối cứ làm khó dễ hậu bối mãi ?
    - Hừ, ngươi thì không nhưng sư phụ ngươi và giapts ta có một mối thù KHông Đội?..Chuồng Chung cho nên gặp bất kỳ đệ tử nào của y thì ta cũng muốn ra tay giáo huấn. Tiếp chiêu đây !
    Đoạn giapts dùng những ngón đón sát thủ như là ..........Đả Cẩu Bổng Pháp mà đánh tới làm cho vị cô nương kia lâm vào tình thế khác nào Chỉ Mành Treo Chuông.
    Nãy giờ Bạch Mi Ưng Vương đã thấy vô cùng bất bình khi chứng kiến cảnh một gã to con, võ công cao cường mà toàn dùng những chiêu Sát Thủ đối với một cô nương Liễu Yếu Đào Tơ, nhưng vì chưa rõ ngọn ngành nên không tiện xen vô vì ngại phạm phải Quy Tắc Giang Hồ.
    Đến khi nghe giapts nói xong chàng liền không ngần ngại dùng khinh công bay vào đứng bên cô nương xinh đẹp kia, vừa lúc tay Evermangiapts còn kịp đỡ cô nương xinh đẹp kia rồi dùng chiêu thứ hai trong Thần Công Vi Bộ là????..Long Phụng Đằng Vân, đạp gió ôm cô nương nhảy lên trên cao, nhờ thế nên thoát khỏi đòn Cẩu Xực Xí Quách do giapts tấn tới. Vì Cẩu Xực Xí Quách là môn công phu có sức mạnh không nhỏ nên tuy lần ra chiêu này không đánh trúng kẻ địch nhưng giapts cũng đủ sức tạo nên một luồng gió mạnh thổi ào ạt làm cho lá thông từ trên rơi xuống như mưa khiến cho thế Long Phụng Đằng Vân càng thêm ?..Mỹ Thuật .
    Chiêu thức Long Phụng Đằng Vân này sử dụng một sức phóng rất mạnh nên cô nương xinh đẹp cảm thấy vị thiếu hiệp trẻ tuổi kia đang đỡ mình trong khi cả hai đang xoay 360 độ trên không trung , một tai nghe gió thổi vi vu vi vu, một tai lại nghe lá thông rơi xào xạt. Thật là lãng mạng, lãng mạng vô cùng !
    Chỉ đến lúc này đây khi mặt đối mặt thì hydromylove mới nhận rõ cô nương này quả là một bậc........Thiên Kim Tiểu Thư Cành Vàng Lá Ngọc làm cho trong lòng của chàng bất chợt thổn thức nên hai câu thơ:
    Người Đâu Gặp Gỡ Làm Chi
    Trăm Năm Biết Có Duyên Gì Hay Không?
    Chưa kịp ngắm cho thoả dung nhan của vị cô nương xinh đẹp kia thì bên tai hydromylove đã nghe giapts hô to :
    - Khá khen cho tên tiểu tử kia dám to gan vuốt Râu??hùm ? Đã thế ta sẽ cho cả hai nếm mùi Nhất..... Dương Chỉ của ta .
    Nói rồi vận công hét to câu khẩu quyết :
    - Ka ...mê ...zôooooo ... cô ...sư ... hự hự !
    Về phần hydromylove khi vừa nghe qua tên Nhất Dương Chỉ thì biết ngay mình đang đối đầu với một cao thủ. Phải khi bình thường thì chàng cũng không ngại dùng?..ThânCông Quyền phân tài cao thấp nhưng ngặt nỗi một tay chàng đang vướng cô nương xinh đẹp liễu yếu đào tơ cho nên không tiện ra tay. Trong tình thế này hydromylove liền nhớ lời sư phụ dạy là?????Tẩu Vi Thượng Sách nên không ngần ngại dùng Thần Công Vi Bộ khinh công đạp gió cùng cô nương xinh đẹp kia chạy vào rừng. Phải nói thêm là Thần Công Vi Bộ là một môn Khinh Công Thượng Thừa của Lang Thang Hội mà hydromylove đã luyện đến mức??..xuất quỷ nhập?thần.
    Cộng thêm thân hình chàng lại mảnh khảnh cho nên dù có phải đỡ theo một cô nương nhưng vẫn chạy nhanh hơn giapts .
    Thoắt cái mà hydromylove và vị cô nương kia đã hút bóng trong rừng sâu. Đến khi quay lại không thấy giapts đâu thì hydromylove mới nhẹ nhàng đỡ cô nương xinh đẹp kia xuống đất và nói:
    - Cô nương có sao không? Vì khi nãy tình thế cấp bách cho nên tại hạ đành lỗ mãng bế cô nương chạy trốn mà chưa kịp hỏi ý. Mong cô nương thứ lỗi !
    - Công tử xin đừng đa lễ. Khi nãy nếu không có công tử ra tay tương cứu thì?hienchocopie tôi chẳng phải đã Lành Ít Dữ Nhiều sao? Chẳng hay danh tánh của công tử thế nào để ngày sau có dịp sẽ báo đáp. Nay xin nhận một cái cúi đầu tạ lễ của tiểu nữ !
    Thế là hienchocopie định cúi đầu thi lễ nhưng hydromylove công tử đã kịp thời ngăn lại .
    - Ấy ấy, cô nương đa lễ làm chi làm tại hạ vô cùng áy náy. Là con nhà võ không lẽ thấy chuyện bất bình mà không ra tay thì mất mặt cho ????..Lang Thang Hội quán quá xá !
    Vừa nghe qua ba tiếng Lang Thang Hội thì hienchocopie cô nương hơi đổi sắc mặt một chút, tuy nhiên vẫn giữ được vẻ điềm đạm mà hỏi thăm hydromylove công tử vì sao mà lại lạc vào khu rừng Trúc Lâm này.
    Về phần hydromylove tuy trước khi xuống núi đã được sư phụ chỉ bảo không nên để lộ hành tung và mục đích của chuyến đi lần này, nhưng mà từ cổ chí kim người xưa đã có câu:
    Oan oan Thư Kưu
    Tại Hà Chi Châu
    Yểu Điệu Thục Nữ
    Quân Tử Hảo Cầu
    Cho nên khi đứng trước một vẻ đẹp thanh tú, hiền thục của hienchocopie Cô Nương thì tính??Quáng Gà của hydromylove lại nổi lên làm cho hydromylove quên hết cả lời sư phụ dạy mà không chút ngần ngại đem cả tiểu sử của mình đi??..Tâm Sự Loài Hải Âu Biển cho hienchocopie cô nương nghe .
    Khi nghe xong, hienchocopie cô nương trả lời nhẹ nhàng:
    - Quả chàng là một trang anh hùng hào kiệt. Hôm nay có duyên gặp gỡ quả là vô cùng hân hạnh cho tiểu nữ. Sẵn có bình Nữ Nhi Hồng đây tiểu nữ xin kính mời Anh Hùng một ly !
    Nói đoạn lấy trong túi vải ra một hồ lô nhỏ và hai cái chung, đoạn rót đầy rượu vào rồi mời hydromylove một chung. Vuthanhminh thấy cô nương xinh đẹp kia vì cảm kích tấm lòng hào hiệp của mình mà mời rượu thì cảm thấy như?..Mở ?Cờ Trong Bụng nên vừa uống vừa cười sảng khoái, lại còn ngâm câu:
    - Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương????...
    Đang định suy nghĩ nên dùng Tương Hột Hay Tương Ớt để kết thúc câu thơ thì hydromylove cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi bất thình lình??????.XỈU !
    Muốn Biết Số Phận của hydromyloverồi đây về đâu?
    Và hienchocopie Cô Nương có thân thế như thế nào thì Mời các cao thủ trên forum Xem hay Viết Tiếp Hồi Sau sẽ Rõ !

  10. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha! tại hạ xin bái phục! bái phục!quả không hổ danh Hồng Anh tỉ tỉ! cung kính không bằng đáp lễ. nhưng mà tại hạ ko quen dùng Vodka nên chỉ nâng ly bia này mời muội thôi! Vào nhà BD này toàn cao thủ võ lâm.Sau khi hydromylove xỉu rồi thì số phận của chàng Hydro đó đã được định đoạt thế nào cả nhà đều biết , thần điêu đã bị truất ngôi rồi nên Kim Dung chuyển sang nhân vật khác.Mời các bạn tiếp tục tham gia sáng tác
    Cô nương tinh ý lắm hay là có người khai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này