1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 Cung Bạch Dương (20.3 - 19.4) cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hien_chocopie, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đang ở cơ quan...
    Mát thật
    Chúc nhà mình chào đón buổi tối thật nhiều niềm vui, ý nghĩa
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần chẳng niềm vui cũng chẳng ý nghĩa tẹo nào
  3. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình sao buồn vậy ta.. Làm tý miu sic'' cho rôm nào
    Sang tuần mới chúc cả nhà zui vẻ
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    ha ha, hát hay quá cả lớp vỗ tay khen bạn nào!
    Đợi mình thi cử ổn ổn xong, vào viết truyện kiếm hiệp cho cả nhà đọc, vui ngay ấy mà, keke
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Em Hiền dạo này có thêm điệu cười keke
  6. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần mới với nhiều niềm vui và may mắn!
    Chúc mừng năm mới... ý không phải tuần mới!
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đâu cũng thấy bro này spam bài
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới vui vẻ và may mắn cho cả nhà mình
    Trời mưa, mát jời quá
  9. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hồi 5: Đôi tình nhân thủơ trước của Hyđro
    Sau khi rơi vào tay Hien thánh cô,bị trúng độc nằm mê man và bị Hiền thánh cô tiêm vào người độc Phụ cốt châm,Hydromylove bỗng ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Hiền thánh cô,chàng ngày đêm thương nhớ và không ngừng bày tỏ tình cảm của mình trên giang hồ không hề e ngại.
    - Đã 4 ngày không gặp Hiền thánh cô mà tại hạ ngỡ đã 4 thu trôi qua,trông cô cô mỗi ngày một đẹp và thân thủ vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như ngày nào!
    Vô tình chàng đã trở nên gây thù chuốc oán với nhiều vị anh hùng hảo hán trong núi Bạch Dương.Kẻ đáng ngại nhất phải nói đến Gia Cat Lôi (traitimbenleviahe) mặc dù hắn không lên tiếng nhưng với thân pháp khá nhanh nhẹn cùng với những gì Hiền thánh cô quảng cáo thì hắn sẽ là một đối thủ đáng gờm nhất.Thật vậy! đã bao nhiêu chàng trai phong lưu đua tài để giành được trái tim của Hiền thánh cô nhưng trái tim của cô cô dường như đã bị giá lạnh.
    Bất giác Thu_6 tỉ tỉ điểm một nụ cười trên khuân mặt lạnh lùng và nói:
    Hydromylove ! Hãy nói là người cũng để ý ta đi.(nghe câu này quen quen như bài hát nào đấy của Phan Đình Tùng )
    Dich_van xoay ngang cây cổ thụ rào kín lối vào động Bạch Dương va dằn từng tiếng:
    Này Thu_6 !Thế thì tỉ tỉ quả là trắc dạ lang tâm.Tiensinh_datinh ?
    Nghe nói đến Tiên sinh đa tình,Thu_6 biến sắc lần nữa hét:
    Ta phải nói để ngươi rõ. Trước mặt Hien thánh cô ta đã có lời thề.Nếu trước mặt
    ta, kẻ nào nói đến tên "Tien sinh đa tình" thì kẻ đó phải chết, hoặc ta phải chết. Nay
    Dich_van ca tự nhiên bắt ta phải trọng lời thề, vậy ngươi đừng oán ta nhé.
    Dứt lời nàng giơ tay định xuất chiêu ?oMột Tát Đi Cả Hàm?.Chiêu thức xuất ra chớp nhoáng nhưng Thu_6 quên rằng con người điên dại đầu tóc bờm xờm kia là cao đệ của Mất Hút- Đại Sư và THu_6 còn quên một điều nữa Dich_van ngày nay đâu còn là DIch_van ít nói của 4 ngày về trước.Vận dụng tất cả mọi kinh nghiệm của 4 ngày lăn lóc bôn tẩu trên diễn đàn TTVN,Dịch_van dùng hai bàn tay giang rộng ra định ôm chặt lấy Thu_6 nhằm đỡ chiêu hiểm ?oMột Tát Đi Cả Hàm?.Thu_6 thấy tư thế của Dich_van quá hiểm nàng liền nép mình theo hướng gió,bay xa khỏi tầm cổ thụ và quan sát từng kẽ hở của Dich_van để tấn công cho hiệu quả hơn.
    Lão Tiênsinh_đa tình sau nhiều ngày âm thầm về núi ngồi luyện độc chiêu ?oĐả Kích Cả Nhà? ?o Dương Đông Kích Tây? nhằm để đối phó với Hiền thánh cô cùng Hydromylove.
    Trong tiếng gió thổi mưa rơi của ngày hôm nay,tiếng hét ầm ầm vang lên như sấm của các đạo nhân tâm thần rối loạn,tay chân bủn rủn đôi mắt đa tình của Tiên sinh bỗng trở nên lác lệch hắn sang một bên.Trong đầu hắn bỗng nổi lên một toan tính...
    Muốn biết toan tính của Tiên sinh thế nào? Phản ứng của Hiền thánh cô ra sao?Thu_6 sẽ làm gì?Dịch văn có tiếp chiêu ko? Hay Traitimbenleviahe vẫn tiếp tục im lặng?Mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi 6 ?o Những vị anh hùng trên núi Bạch Dương?
    Được hydromylove sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 11/06/2007
  10. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ dạo này có vẻ kêu gọi được nhiều thành viên mới lên núi Bạch Dương cả nhà nhỉ?he êh! nhưng cao thủ thực sự là ai thì chưa người nào biết!Mời các bạn tiếp tục theo dõi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này