1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 Cung Bạch Dương (20.3 - 19.4) cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hien_chocopie, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...
    Mình đang sáng tác hay thế, bị mấy ng này xuyên tạc hết roài...
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    he he phải xuyên tạc thế mới hay chứ...Cả nhà chờ em viết tiếp theo mạch văn "rung động lòng người" của em nè!
  3. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chứ
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tại anh Giáp với anh Hydro viết chẳng theo mạch gì cả, làm em khó viết theo quá! Cảnh báo! Nếu cảm thấy viết được " hay" và "đúng mạch" như em thì hãy "ra chiêu" nhé! Nếu không thì làm khán giả đi
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáu : Những vị anh hùng trên núi Bạch Dương.
    Bạch Dương sơn, một ngọn núi nhỏ trong vô số ngọn núi nhỏ ở vùng đất TTVN
    Bạch Dương sơn, nơi phong thủy hữu tình, non xanh nước xám
    Bạch Dương sơn, nơi tụ nghĩa của các ?onam thanh nữ tú? từ đầu đường xó chợ cho đến biệt thự mấy gian, từ bù xù điên dại cho đến phong cách xì tin , với đủ các môn phái hằm bà lằm, các môn võ học có 102, đặc biệt là cái món :?1 phát đi cả hàm?, hay món ?oĐả kích cả nhà? thì đúng là ;?oai danh thiên hạ?.
    Tiếng lành đồn xa, mà tiếng dữ càng đồn xa hơn nữa. Vì vậy mà ,chỉ mấy tuần nay thôi , anh hùng hào kiệt từ bốn phương tứ phía ào ào đổ về đây như đi chạy lụt, sự biến bất thường làm cho ko ít người lo lắng, như sắp xảy ra biến động lớn lắm.
    Bắt đầu từ chú Hydromylove, sau khi đã bày tỏ tình cảm chán chê với Hien_chocopie mà ko thấy nàng ư hử gì đã buồn tình mà chạy tít lên ngọn núi Bạch Dương này với lại vì ngại tình ý với Thu_6 nên chú quyết định : A sẽ là người ra đi , tối tối uống bia cho đỡ buồn, sáng sáng lại xuống núi làm vài vòng võng vỉa, chỉ vài ngày tung hoành bá đạo, chú đã làm cho đội ngũ cảnh sát phải đau đầu vì cái món võ :?Nghe còi tuýt là lướt?.
    Lại nói về Thu_6 và Dich_Van, sau trận chiến bất phân thắng bại ở núi Song Hùng, từ đó đến giờ cũng được mấy mươi giờ, cả hai vẫn tung chưởng ào ạt để trấn áp đối phương, mới vừa rồi tỉ tỉ Thu_6 đã cào xước mặt của chàng Dich_Van bằng chiêu: ?o Tuyết mai trảo? làm chàng nổi cơn xung thiên, tung đòn đánh tới tấp, thế đòn vừa hiểm, chiêu nào ra cũng chỉ muốn ép người khác đến chỗ chết, tình thế vô cùng cấp bách, Thu_6 phải vừa đánh cầm chừng vừa vừa sử dụng khinh công, vọt lên mấy trượng, nhằm núi Bạch Dương mà té thẳng, chẳng là nàng định lên gọi đồng bọn xuống tiếp cứu, chiến đấu với cừu thù.
    Lúc này trời đã xâm xẩm tối, màn đêm đang dần phủ xuống ngọn BD. Dich_Van đang gấp rút đuổi theo Thu_6, vì vậy mà hắn ko nhìn thấy 1 người. Người đó nấp trên một ngọn cây Tùng, hắn có nước da trắng trẻo như một cô nương, nhưng trong cặp mắt hơi lệch của hắn chứa đựng đầy hận thù và toan tính. Hắn im lặng nhìn hai người đấu với nhau , miệng nở nụ cười quỷ quái . Rồi sau đó hắn bay khỏi ngọn cây ko một tiếng động , và cũng ?thẳng tiến về núi?
    Chú Hy bỏ đi được mấy ngày, thì ở núi Song Hùng cũng xảy ra một chuyện, đó là Biểu tỉ của Hien_chocopie phát hiện ra con Novo mới mua đã ko cánh mà bay, mọi suy đoán tập trung vào chú Hy, vì chuyện này mà Biểu tỉ của Hien thánh cô đã điên lên và thề thốt sẽ tìm bằng được Hy để trừng phạt.
    Lúc này, Hien thánh cô thấy lo lắng vô cùng vì ngoài mặt nàng làm ra vẻ lạnh lùng với chàng nhưng thực tâm nàng cũng động lòng đôi chút về chàng. Giờ lại thấy biểu tỉ của mình tức giận như vậy, nàng lo chàng sẽ bị nguy hiểm, nãy giờ nàng phái người đi dò la và biết được chàng Hy đang ẩn dật trên ngọn Bạch Dương sơn. Vì vậy nàng cũng ?okhăn gói quả mướp? vội vàng đi tình ý trung nhân của mình,trước khi biểu tỉ của nàng tìm thấy, một là đòi lại xe cho biểu tỉ của nàng, hai là ở bên cạnh bảo vệ cho chàng được bình yên vô sự.
    Nàng đi 1 mạch từ lúc trời còn tối đến gần sáng mới đến được núi BD, vừa đưa tay lên lau mồ hôi trán thì nàng bỗng giật mình vì một tiếng hét thất thanh.
    Phía sau ngọn núi có người la lên :
    - Thu_6 tỉ tỉ , ko thù oán gì sao lại làm khó dễ tại hạ
    - Ta đã có lời thề, ngươi đừng trách ta, trách sao ngươi lại phạm vào.
    Hien_chocopie nhún mình nhảy lên 1 trượng, cảnh tượng trước mắt nàng thật kinh hãi, Biểu ca Dich_Van của nàng đang đứng giữa 7, 8 người, mà chỉ nhìn qua là nàng cũng biết võ công đầy mình. Nàng đang thắc mắc ko hiểu vì sao chàng lại gây thù chuốc oán với họ. Thấy tình thế nguy nan, nàng định nhảy vào can thiệp thì đúng lúc đó 1 luồng gió thốc tới, làm bụi bay mù mịt, Giap TS đã hạ cánh xuống đứng bên cạnh nàng. Gương mặt hắn vẫn buồn như hôm hắn nhìn thấy mọi người uống rượu mà hắn phải đứng ngoài cửa.
    Hắn cất tiếng hỏi: ?o Sao nàng lại đến đây ??
    Hien_chocopie nhẹ nhàng đáp : ?o Ta đi tìm chàng Hy?
    Giap TS ngửa cổ lên trời cười một tràng, rồi hắn quay mặt bước đi, mộng tình đã vỡ, hắn thấy cuộc sống bỗng dưng trở nên đơn độc quá , những toan tính của hắn bây giờ tất cả đã trở nên vô nghĩa, hắn cúi đầu bước đi, từ cặp mắt nhỏ 2 dòng lệ tuôn ra?
    Nhìn thấy hình ảnh ấy Hien_chocopie ko khỏi động lòng, nhưng giờ nàng đã thương chàng Hy mất rồi, nên đành lỗi hẹn với chàng TS vậy.
    Phía xa kia , Dich_Van đang ác chiến với kẻ thù, nhưng đột nhiên H_chocopie ko muốn can thiệp vào nữa, nàng bỗng thấy trĩu nặng cả hồn, một cảm giác bâng khuâng trong người trào lên?
    Vậy là chỉ trong vòng vài ngày, tất cả những anh hùng tai tiếng đã tụ họp về núi BD.Ko ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
    Cuộc chiến giữa Thu_6 và Dich_Van có phân thắng bại ko? Hien_chocopie có tìm được chàng Hy trước biểu tỉ của nàng ko? Chuyện j sẽ xảy ra tiếp theo. Mời mọi người tiếp tục vung bút

  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Vẫn những chiêu thức tầm thường, vẫn những lời nói đầy tính jả dối... trong bầu không khí hỗn loạn của cuộc chiến đã trải qua mấy canh jờ jữa Dich_van và Thu_6 trên núi Bạch Dương, sau khi xuất đầu lộ diện tiensinhdatinh một lần nữa lại đứng khoanh tay đứng nhìn. Bên cạnh hắn là Hien_chocopie xinh đẹp mà một thời hắn đang tâm để ý.
    - Ầm.
    Một tiếng nổ long trời nổ đất fát ra từ jữa cuộc chiến làm cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man bất tận trên khuôn mặt lạnh băng của tiênsinhđatình cũng như phá vỡ sự ồn ào hỗn loạn của cuộc chiến. Tất cả đều lặng im, một cái lạnh chết chóc bao chùm không jan.
    Trên mảnh đất vốn đã bị cày xới bởi cuộc chiến 2 người bỗng xuất hiện một nhân vật mà jang hồ không ít người đồn thổi - Hải Linh.
    Không biết nàng ta bằng thủ pháp gì và đi từ hướng nào tới, trên tay nàng Thiên Gia thần kiếm rực lên màu xanh, một màu xanh lạnh lẽo cũng như dáng vẻ và khuôn mặt nàng.
    Nàng đứng đó, không một lời nói, chỉ có tà áo trắng nhẹ bay theo chiều jó.
    Tất cả chìm trong im lặng và đổ dồn ánh mắt vào nhân vật mới đến này. Trong đêm tối, trông nàng thật đẹp, nhưng cùng với vẻ đẹp lạnh lùng toát lên từ khuôn mặt tới dáng vẻ của nàng cộng với tà áo trắng nhẹ bay theo jó, người ta có cảm jác nàng như một vị tiên trên trời bay xuống để hút hồn quần hùng đang tụ tập nơi đây.
    Một luồng gió thổi tạt qua nàng cảm thấy lành lạnh thân hình hơi rụt lại nhưng vẫn đứng nguyên tại chổ. Trên lòng bàn tay trắng muốt của nàng không biết tự bao giờ đã ngưng kết mấy hạt thuỷ châu sáng lonh lanh dưới ánh trăng đang tỏa khắp núi Bạch Dương...
    Nàng nhẹ đưa đôi mắt đẹp và lạnh lùng của mình quét nhìn khắp lượt. Bỗng thấy nàng chấn động toàn thân, đồng thời từ trong đôi mắt loé lên một đạo nhãn quang phức tạp khó lường. Lần đầu tiên nàng biến đổi sắc mặt phảng phất như một nổi buồn sâu kín lặng lẽ lướt qua. Một lát sau, nàng mới thấp giọng nói:
    - Ta đang ở đâu? chàng đang làm gì nơi đây!?
    Lần theo ánh mắt của nàng, ánh mắt quần hùng jờ đây đổ dồn cả lên người tiênsinhđatinh, điều đó làm chàng ta bối rối trong jây lát, xong chỉ trong jây lát tưởng như không có đó chàng lại trở về với vẻ ngoài lầm lì já lạnh vốn có. Đôi mắt sắc lạnh đa tình của chàng jờ đây cũng đang nhìn vào đôi mắt lạnh băng của nàng.
    Thời jan như ngưng động, chỉ khoảnh khắc trước nơi đây cùng với cuộc chiến nảy lửa jữa Thu_6 và Dich_van bầu không khí như nóng lên thì jờ đây jữa đêm khuya, trăng lạnh, sự im lặng này cùng với những làn jó nhẹ, lá rơi làm người ta càng thấy một cảm jác lạnh lẽo xuyên thủng tâm can.
    Cứ thế...
    Không biết trải qua bao khắc thời jan, đột nhiên vang lên tiếng nức rất nhỏ, dường như chỉ thoáng thoảng qua tai xuất fát từ fía Thánh cô. Sự kiện tuy nhỏ nhưng trong không jan cô động này lại là một chuyện lớn, mọi ánh mắt lại đổ dồn về fía nàng ta, chỉ thấy nàng ta nhìn Hai_linh với ánh mắt ghen tị. Nàng ghen tị vì điều gì? không ai biết. Bỗng, nàng quay gót bỏ lại tất cả chạy xuống núi. Nàng ta đi đâu? fải chăng nàng ta đi tìm traitimbenleviahe? cũng không ai rõ, chỉ biết nàng đã đi rồi.
    Cuộc chiến jữa Thu_6 và Dich_van cũng tự nhiên dừng lại mà không có lý do, nhìn theo bóng dáng Hien_chocopie dần khuất vào rừng cây bỗng Dich_van cũng nối gót phi thân đuổi theo nàng. Trên khoảng đất trống jữa núi Bạch Dương jờ chỉ còn lại Thu_6 và Hydro cùng 2 kẻ mang dáng vẻ lạnh lùng khó tả vẫn đang đứng nhìn nhau...
    Thêm một khắc nữa trôi qua, như không chịu nổi bầu không khí tĩnh mịch lạnh lẽo đó, Hydro cũng như Thu_6 đồng thời quay gót theo hướng mà khi nãy Thánh cô bỏ đi cùng với một tâm trạng mà người ngoài không ai đoán được...
    Hien_chocopie bỏ đi đâu? Hydro liệu có tìm được nàng? trên mảnh đất còn lại 2 người kia chuyện gì sẽ xảy ra? tất cả sẽ được jải đáp vào hồi sau.
  8. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hồi 8: Giữa thao trường Hien cô cô gặp Hydro
    Hyđro ngồi tận sâu xa,nhìn thấy 7-8 người xông vào cùng đánh Dich_van thì cười thầm trong bụng:
    Không biết Dich_van có nói thêm câu gì nữa không mà xem ra Thu_6 tỉ tỉ quyết một phen sống chết đây.Sao không thấy lão Tien sinh vào cuộc nhỉ,nguyên nhân Dich_van bị 7-8 người lao vào một phen sống mái là do hắn cơ mà? Vì trên đời này không có gì to tát hơn mối thù bị bỏ rơi, mối thù không đội chuồng chung của Thu_6 quả là rất lớn.Nếu bây giờ Thu_6 mà gặp Tiên sinh đa tình thì chắc có lẽ ...mình không dám nghĩ tiếp nữa.Chiêu thức ?omột phát đi cả cụm? mà Thu_6 tỉ tỉ đã luyện thành công và hạ độc thủ với biết bao nhiêu cao thủ trên giang hồ thì Tien sinh_ da tinh thật khó thoát!
    Trong lúc đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về mối thù không đội chuồng ..chung của Thu_6 thì Hydro bỗng giật mình khi thấy một bóng nữ lang bạch y xuất hiện đột ngột một cách bất ngờ làm ai nấy đều ngạc nhiên nhìn kỹ lại,Dưới ngọn đuốc sáng rực như ban ngày nữ lang có nước da trắng xanh (hình như nàng đang mang bệnh,tuy nhiên hình dung vô cùng xinh đẹp,trông nàng phảng phất như một tiên nữ,từ khuân mặt đến dáng điệu vô cùng diễm lệ hình như tất cả những nét gì tinh tuý nhất của vũ trụ này tất thảy đều tập trung để kết hợp lại thành nàng. Nàng đẹp đến nỗi chẳng biết dùng danh từ nào để tả, để gọi cho đúng. Mọi người có cảm tưởng đây là một tiên nữ vừa giáng trần !
    Không ai hẹn mà cùng ồ lên một tiếng và cùng trầm trồ khen "quả thật là đẹp, đẹp như tiên nữ giáng trần" Vừa trông thấy cô gái này Hydro mừng rỡ như điên cuồng,vụt đứng thẳng dậy,chạy vụt ra khỏi chỗ chàng đang đứng tay vung miệng reo...
    - Hiền cô cô...trời ơi ,cô cô lại !
    Nữ lang đó quả đúng là Hiền cô cô,từ khi chia tay với Hydro và dùng Phụ cốt châm để cho Hydro đi tìm bí kíp ?oXích luyện tiên tử? về thì Hiền cô cô sống những ngày cô độc buồn bã ,ngày đêm cô tịnh một bóng một đèn.Khi đang ngồi trên giường Hàn Ngọc nàng bất chợt nhớ tới hình ảnh của Hydro đang nằm ngủ say trên chiếc giường này,và chính trên cái bàn ấy hàng ngày chàng rot nước bưng cho nàng uống.Bao nhiêu hình ảnh đó
    luôn luôn xâm chiếm tâm hồn nàng khiến cho Hiền cô cô không thể nào chăm lo tu luyện được. Nàng đã trải qua cả ngày dài ngồi suy nghĩ vẩn vơ, thương hình nhớ bóng, bỏ cả ăn ngủ, kéo dài cuộc sống chập chơn như cơn ác mộng.Cộng thêm cảm giác lo sợ quá thời hạn mà phụ cốt châm phát tán sẽ nguy hiểm đến chàng nên không chịu đựng được nữa và một ngày kia, nàng quyết tâm đi tìm Hydro.Vì quá bận việc ôn thi nên nàng không hiểu gì về cuộc sống bên ngoài nữa,từ nhân tình thế thái đến quan niệm nhân sinh,cái gì nàng cũng thấy mờ mờ mịt mịt như chú Mán về đồng. Mặc dù nàng được sư phụ dạy cho phương pháp luyện phép "bài trừ thất tình lục dục" khiến nàng có thể trở thành một con người không bị xúc động vì ngoại vật, không hờn, không giận và không để mọi vật chi phối. Vì vậy, cái gì đối với nàng cũng đều mờ mịt, mỗi bước đường đều hoàn toàn bỡ ngỡ, ngơ ngẩn. Đối với một người đang bỡ ngỡ với cuộc sống ngoài xà hội mà phải vượt núi trèo đèo đi tìm Hydro.Qua giữa nhân thế bao la thì có khác chi là "mò kim đáy bể" Bước ra khỏi nhà
    không biết là nên đi về hướng nào, nàng cứ đánh liều đi về phía
    trước mãi, tới đâu hay tới đó. Trên đường đi gặp ai nàng cũng cứ tưởng họ đều quen biết Hydro nên thật thà hỏi : - Ông, bà có gặp Hydro đi về hướng nào hay không ? rồi để cho chính kẻ thù cùng anh em bằng hữu trên giang hồ biết nàng yêu Hydro thế nào? Người nào nghe nàng hỏi cũng đều buồn cười, chỉ nhìn nàng lắc đầu, biết đâu mà chỉ?
    Thân gái dặm trường, đường đời không định hướng, nàng đánh liều cất bước. Cũng may là nhờ nàng có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, nên ai ai trông thấy cũng đều có cảm tình ngay, ngoài ra còn có kẻ nghĩ rằng nàng là tiên nữ giáng trần để thử lòng nhân thế nên ai cũng hết lòng chiều chuộng dễ dãi cùng nàng. Không một người nào có ý ngăn trở hay làm khó khăn cho nàng.Nghe thấy tiếng thét thất thanh của đám người lạ đang giao tranh cùng Dich_van,nàng lại gần để xem có Hyđro ở đấy không?
    Nghe giọng nói quá tha thiết mừng rỡ của Hyđro, Hiền cô cô cảm động
    quá, run run giọng nói :
    - Hydro! Sao chàng đâu để ta mất công tìm kiếm vậy ?
    Hydro quá xúc động,một lúc sau mới nói lên được:
    -Sao, cô cô ... , cô cô có ... bị lạc đường không vậy?
    Hiền cô cô lắc đầu đáp:
    -không đâu ! Ta đi tới đâu cũng hỏi thăm người ta nên không bao giờ bị lạc lối cả
    Hydro mừng quá nói dồn dập :
    - Hydro định đi tìm kiếm cô cô, thời may cô cô tìm tới đây, may quá, mừng quá !
    Hàng ngàn tân khách theo dõi cử chỉ của hai người đều ngạc nhiên hết sức. Giữa đám đông thiên hạ mà hai người cùng nhau trò truyện hình như đang ở trong phòng riêng, không chút ngại ngùng và xem như xung quanh không có một người nào nhìn họ. Hiền cô cô cầm chặt tay Hydro, lòng tràn ngập cả hoan hỷ lẫn sầu thương.
    Minh_tien trông thấy Hiền cô cô đẹp quá cũng đứng sững ra nhìn chứ
    không biết là ai. Y không ngờ rằng đây là người đẹp Hiền cô cô mà xưa kia y đã đến cưa cẩm thất bại tại nhà Bạch Dương.
    Trông thấy người đẹp lại xoắn sít bên cạnh một anh chàng mặt mày lem luốc, áo quần
    rách vá trăm mảnh thì y có lòng ganh tỵ bèn mắng lớn :
    - Đây là chốn anh hùng tranh tài cao thấp, đâu phải là chốn để cho trai gái
    tự tình ? Biết điều thì hãy tránh đi !
    Hydro không thèm đáp lại, nắm tay Hiền cô cô kéo nàng ra mé ngoài nhà BD ngồi bên nhau kể hết nỗi nhớ niềm thương trong những ngày xa cách .
    Thấy hai người đã đi xa rồi, Minh_tien quay sang Tien sinh đa tình
    -ông không biết sử dụng binh khí thì chúng ta dùng quyền cước so tài cùng nhau cũng được.
    Tien sinh đa tình cười lớn đáp :
    - Đâu được ! Nhà Bạch Dương chúng ta lấy lễ nghĩ làm căn bản, lấy văn
    chương mà cầu hiền, dùng bút nghiên mà chọn bạn, đâu phải như phường
    dã man mọi rợ như chúng bay, chỉ biết lấy sự chém giết làm lẽ sống ?
    Minh_tien nổi giận thét lớn :
    - Ta cũng không cần dùng đến gươm giáo đâu !
    Nói xong, y xoè quạt quạt liền mấy cái.
    Tien sinh đa tình bước ngang qua một bên tránh né rồi dùng bút vẽ luôn mấy cái về phía Minh_tien.
    Minh_tien thấy đối phương vừa xuất thủ lanh lẹ phi thường đã đem lòng kính nể không dám coi thường, hết sức thận trọng cố ý dò xét xem thuộc môn phái nào để tiện bề đối phó, hoặc tấn công phòng thủ.
    Muốn biết cuộc so tài giữa Tien sinh_đa tình và Minh_tien thế nào? Hyđromylove cùng Hiền cô cô đi đến đâu mời các bạn tiếp tục theo dõi !
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chú Hydro bịa chiện thiếu logic roài, lại mang 1 fong cách thiếu sáng tạo dập khuôn. keke
    2 điểm về chỗ
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Oạch cái nì là truyện ở đâu zậy ta nhà nì giờ chuyển qua viết truyện chưởng hử, hizzz bác jiề viết cho đúng đúng ná chứ em võ công cũng hok đến nỗi tệ đâu thua là em tóm bác xử đầu tiên đó nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này