1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 Cung Bạch Dương (20.3 - 19.4) cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hien_chocopie, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sặc
    Đẻ ra minh_tien ở đâu thế ?
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    KHông thể theo mạch truyện của mọi người để viết được.. Tớ là tớ cứ post tiếp từ đoạn của tớ thui
    Tiếp theo .....
    Hydro chẳng rõ mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy hắn chỉ cảm nhận rằng mình đang nằm trên một chiếc giường nhung êm ái. Kinh nghiệm giang hồ khuyên hắn khoan mở mắt ra vội mà cứ làm như thể chưa tỉnh để tìm hiểu địch thủ là ai.
    Hydro thử vận công xem mình có bị điểm huyệt hay không thì thấy các kinh mạch huyệt đạo vẫn bình thường, tay chân không bị trói, đầu óc không đau và không có vẻ gì là trúng độc cả. Không dám chủ quan, hắn tập trung lắng nghe xung quanh thì thấy có văng vẳng tiếng cười trong trẻo của hai thiếu nữ đang đi đến. Hắn nhẹ nhàng vận khí điều chỉnh nhịp thở đều đặn như kẻ đang say giấc, lắng nghe hai thiếu nữ đối thoại với nhau.
    - Trông hắn thế này mà muội vác được hắn về tận đây thì quả là giỏi thật đấy! - Một giọng nói lạ vang lên, liền đó là tràng cười lanh lảnh và một giọng nói khác cất lên_chính là giọng nói của hienchocopie tiểu thư người hắn đã cứu trong rừng.
    - Tỷ tỷ à, tỷ cũng biết em thế này làm sao vác nổi hắn, em cho hắn uống Mê hồn Thủy rồi đến mượn Thần Lý Tử Phương bà bà chiếc xe kéo và dùng nó đưa hắn về đây.
    -Muội nói hắn cứu muội mà sao lại bắt hắn làm gì?
    -Bởi vì muội thích thế! Không bắt hắn, liệu hắn có theo muội về đây cho muội trả ơn không?
    -Tiểu muội à! Cách trả ơn của muội thật khiến tỷ đây ngạc nhiên đấy!
    - Cô nương à, nếu muốn trả ơn thì nói với tại hạ, hà cớ gì đánh thuốc mê rồi còn dùng xe kéo đưa ta như đưa heo ra chợ bán thế, cũng may không có bằng hữu nào của ta trông thấy, nếu không ta còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ nữa đây?
    Một tiếng nói cất lên khiến hai tỷ muội giật mình quay lại, Hydro đã ngồi dậy tự bao giờ, tay đang quờ quạng xung quanh tìm cặp Bạch Thủy tinh Cầu của mình đưa lên mắt. Bây giờ hắn mới nhìn rõ hai tỷ muội ấy, một là hienchocopie tiểu cô nương mà hắn đã biết, bên cạnh là tỷ tỷ của nàng, một thiếu nữ dáng người khỏe khoắn, nhanh nhẹn có lẽ khá giỏi về khinh công, đặc biệt nàng ta cũng sử dụng một đôi Bạch thủy tinh cầu có phần còn dày gấp bội của hydro."Nhất định là kẻ am hiểu võ công đây, với cặp Thủy tinh cầu ấychắc hẳn người này đã học thuộc không ít bí kíp!"-hắn nghĩ thầm trong bụng.
    Hai tỷ muội đang đứng nép vào nhau không biết mở lời thế nào thì hydro đứng dậy tiến đến chiếc bàn trà để giữa phòng tự rót cho mình một ly. Nhấp một ngụm, khẽ liếc xung quanh hắn mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ được bày trí khá ấm cúng. Hai bên tả hữu của phòng là hai chiếc giường nhỏ mà một trong hai là cái hắn vừa nằm. Sát hai chiếc giường là hai bộ bàn ghế xinh xắn với vài quyển bí kíp và chiếc Ban Huyền Phím Sắc trên mỗi bàn. Hắn biết rằng mình đang đối diện với hai đệ tử phái Ghiền Nét Phái . Và có nghĩa hắn đang ở trong Bạch Dương Lầu ư? "Không rõ bằng hữu Dich_van của ta dạo này thế nào rồi nhỉ ?"
    Một khắc hắn thừ ra nhớ về những ngày tháng sa cơ cách đây hai năm, khi hắn chẳng có chút gì trong túi đang lê lết lên BD tìm thầy học đạo. Giữa đường do đói và mệt, hắn đã lả đi, may nhờ có Dich_van đại hiệp và mak công tử ra tay nghĩa hiệp đưa hắn về Thập Nhị võ quán nuôi ăn, khi tìm được thầy hắn ra đi quá vội vàng mà chưa kịp cám ơn hai vị hảo hán ấy, đến nay hắn vẫn chưa hết áy náy trong lòng.
    Tiếng của hienchocopie vang lên cắt ngang dòng suy tư của hắn.
    -Xin lỗi vì đã bắt giữ nhà ngươi, nhưng sợ rằng không làm như thế, e ngươi không để ta có cơ hội cám ơn.
    -Cô nương định cám ơn ta thế nào đây? Hydro nói giọng bông đùa.
    -Xin lỗi cho ta nói thật, khi nãy ngươi cứu ta, khi ở trong không trung, ta vô tình chạm vào kinh mạch trên tay ngươi. Với chút kiến thức y học của ta, ta nghĩ ngươi cần tĩnh dưỡng và tẩm bổ nếu không muốn bị ngã xuống vì suy dinh dưỡng trước khi đến tuổi 30. Ta sợ khi ấy nói ra điều này ngươi sẽ không tin nên mới buộc lòng dùng đến hạ sách ấy, mong ngươi không giận.
    -Cô nương có ý tốt, tại hạ nào dám giận. Nhưng xin cho tại hạ biết kĩ hơn về bệnh tình của mình có được không? Hydro cảm thấy lo lắng dù đã cảm nhận cơ thể có yếu đi chút ít trong thời gian gần đây, nhưng nghĩ đó chỉ là do hành tẩu quá nhiều chứ không thể biết mình mắc căn bệnh nan y đến thế.
    -Bệnh của ngươi thực ra không nguy hiểm nếu ngươi chịu khó lưu lại nơi đây tĩnh dưỡng vài hôm. Ta sẽ dùng các phương thuốc nấu thành thức ăn để ngươi sớm hồi phục.
    Thở phào nhẹ nhõm, Hydro hỏi tiếp:
    -Hai cô cho ta hỏi nơi đây có phải BD lầu? Và hai người là môn sinh của Ghiền Nét Phái ?
    -Phải rồi, tiểu muội của ta chắc ngươi đã biết, còn ta, ngươi cứ gọi ta là Thu_6 tiểu thư là được. Chúng ta là môn sinh Nhị cấp của Ghiền Nét Phái.
    -Xin lỗi tại hạ lắm lời, hai người ở chung trong căn phòng bé thế này thì làm sao luyện công?
    -Chẳng ai muốn thế, nhưng do trong hai năm nay, TTVN lầu biến động không ngừng, kẻ đến xin thọ giáo ngày một đông hơn, BD Lầu không còn chỗ nên buộc phải tăng giá để tăng số phòng trống lên, do đó chúng tôi mới phải ở chung một căn phòng, chuyện luyện công chỉ cần một chiếc bàn là đủ thôi.
    -Chẳng hay hai vị cô nương có biết Đich_van đại hiệp nơi Thập Nhị Võ quán? Tại hạ muốn gặp để nói lời cám ơn.
    -Tất nhiên rồi, Võ quán vẫn ở trên Cửu Long Đường, các hạ cứ lưu lại đây ít hôm chị em tôi sẽ đưa các hạ đến đấy.
    -Cảm ơn lòng tốt hai nàng, nhưng Nam Nữ thọ thọ bất thân, ta lưu lại đây có phần không tiện, thôi thì ta sẽ ăn một bữa cơm để coi như nhận sự cám ơn của hai nàng rồi ta phải đi gấp kẻo lỡ việc.
    THu_6 và hienchoco ra sức can ngăn nhưng hydro vẫn một mực khước từ, đành để hắn ăn xong bữa cơm rồi ra đi mà không quên dặn dò chế độ ăn uống hắn cần tuân theo để tự điều trị, và lưu ý hắn tuyệt đối không an món Ngô luộc khoái khẩu nữa nếu không điều trị chỉ là vô ích.
    Ghé qua Cửu Long Đường chốc lát ôn lại chuyện xưa với Dich_van đại hiệp và mak công tử hydro lại quảy ghánh lên vai đi tiếp con đường của mình, trong lòng xao xuyến khó tả. Tự hứa với lòng khi hoàn tất việc sư phụ giao phó sẽ quay trở lại đây tìm lại một bóng hồng.
    Giang Hồ vẫn cuồn cuộn những đợt sóng, chẳng rõ con đường sắp tới của hydro thế nào, hắn cũng không nghĩ đến, chỉ biết cất bước đi theo con đường mình đã chọn rồi mặc cho số phận, duyên may....

    [
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 11/06/2007
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Em quyết định sẽ viết tiếp câu chuyện của em! Không theo motip của các bác nữa!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, toàn bị lái sang hướng khác, khó chịu lém
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hok viết theo mạch của nhau đọc hiểu sao nổi , cách đoạn dài ngoằng
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Đau lưng quá trời.
    Hum nay đang lang thang đường Nhật Bổn thì bị mưa, mà TS thì lại vừa mới jặt và fơi chiếc áo mưa khi đi làm về mới đen chứ
    Thế là ướt hết, chả thấy lãng mạn tí nào
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sau khi từ biệt , phía chân trời bóng ác đã tằng mằng hydro ngẩng cao đầu bước đi .Vài hạt sáng yếu ớt cuối ngày còn cố chạy theo như ưu ái ... Con đường phía dài ,heo hút , gió cuốn , bụi bay. hydro chợt cảm thấy mình nhỏ bé và cô lẻ quá .
    - Ay za !sao ta lại quyết đinh ra đi nhỉ ? - hydro thoáng ân hận
    Rồi hydro cười sảng khoái :
    - Ha ha ha !!! , một trang nam nhi cái thế như ta một chút khó khăn có là gì .
    Vốn là người hành sự mọi việc chu toàn hydro toàn trong công việc mang ra một phong sôcôla ngầm tửu do tiểu thư hienchoco và THu_6 chuẩn bị trước lúc từ biệt .
    Nào ngờ mùi nước hoa của hai nàng lẫn trong đó làm cho hydro nôn sạch ! (hydro bị di ứng với mọi loại nước hoa , đặc biệt nước hoa Pháp ).
    Sau một hồi đánh vật với cơn đói , hydro trong lòng nao nao , thoáng chàng trai thấy bóng dáng yêu kiều của hai mĩ nhân xuất hiện lám xoa dụi cơn đói và cái âm vị chua chua đang khé cháy trong cổ hydro .
    Như được tiếp thêm sức mạnh hydro sử dụng patanh thập bát trưởng . Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn khi hydro bắt đầu há miệng ngáp một cái , chưa kịp đóng miệng lại thì patanh thập bát trưởng đã đưa hydro đến hang ổ của dich_van . Bị măc kẹt trên mái nhà (vừa mới sơn )nên hydro ko thể xuống được .Mệt quá !, trới cũng đã sắp canh hai hydro thiếp đi trong tiếng khò khử của bọn mèo hen ngụ chung nóc .
    Sàng hôm sau , mặt trời bắt đầu đổ nắng hydro tỉnh dậy . Sau một đêm nghỉ ngơi hydro cảm thấy khoẻ hơn , hydro cố đẩy hai vật cản to đùng trong mắt ( Chàng ko biết chính xác đó là gì , chỉ nghe thầy đồ hồi mẫu giáo dạy là đó là kết quả của nước mắt và bụi ) hydro dò xét phía dưới , cảnh vật đẹp tuyệt diệu .Mùi thơm của hoa là quyện vào mùi " mì tôm chôm xủi cảo " . Ko chờ đợi thêm nữa , hydro đáp xuống .
    Chợt một giọng nói gầm gừ cất lên như dập doạ :
    - Sao nhà ngươi lại đột nhập vào mật trang của ta ! Phải chăng là muốn ăn trộm bí kíp xuất bút nhập thần của ta ?
    Trong phút ngỡ ngàng tráng sĩ hydro tự tin chưa kịp đáp ...nào ngờ dich_van đột ngột xủi . hydro đỡ vội dich_van vào phòng , do khá thông thạo về yểm thuật trong tích tắc dich_van đã tỉnh lại , Giọng ôn tồn mừng rỡ , nghẹn ngào :
    Đệ ! Ta đã tìm em lâu rồi , Bấy lâu ta lưu lạc Fố _Rùm là để tìm tung tích của em .Nào ngờ....Sau 20 năm ta đã tìm thấy em , trời ko phụ ta ! ha ha ha !!!
    Nói đoạn dich_van rút trong ví ra một nửa chiếc điện thoại di động Nokia 7290 mật bảo , hình quả quýt di truyền đã cũ ghép vào nủa còn lại của hydro ....
    Vậy là sau bao gian nan hydro đã gặp được vị huynh ruột của mình là dich_van .Họ vui mừng đến nỗi 3 tháng 10 ngày 9 đêm ko ăn ko ngủ , ngối hàn huyên trò chuyện .
    Rồi sau này hai anh em họ sẽ ra sao ? Sẽ gặp những ai ? Ho sẽ làm gì trước giang hồ hiểm ác .
    Trong đêm , Tiếng cười của họ hoà tan trong tiếng cú vọ@cơ động ở xa xa ....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hồi thứ 4 : Trúng độc táo tình , anh hùng xa cơ ! Thật là hoạ vô đơn chí !
    Lại nói về anh em nhà dich_van và hydro , họ gặp nhau sau bao năm xa cách mừng mừng tủi tủi . Những tưởng anh em họ chẳng thể bao giờ gặp lại nhau sau chừng ấy năm lưu lạc . dich_van đại hiệp thầm nghĩ , mình sẽ chẳng bao giờ rời xa đứa em bị thất lạc này nữa .Quả thật nếu không nhờ vào một nửa chiếc Nokia 7290 bảo mật bị rớt ra , khi dich_vanr đại hiệp ngất đi thì có lẽ giờ đây huynh đệ họ vẫn chỉ coi nhau như bằng hữu !
    Còn về phần hydro hắn rất vui khi hắn nhận ra ca ca của mình , từ nay về sau khi hành tẩu trên giới giang hồ hắn không còn fải sợ bất kì 1 nhân vật nào nữa kể cả giapts , traitimviahe , hay thanchet lão quái . Hắn rất hãnh diện về đại ca của mình - một con người fải nói là " Chí dũng toàn tài " được cả 2 giới Hắc Bạch đều nể phục .
    Cuộc vui nào rồi cũng đến ngày chia tay , hydro sực nhớ mình còn mang trọng trách của sư phụ là đi tìm " Hàn Quái Thú Thần Công " để trấn sơn .
    - Đại ca à ! gặp được đại ca đệ rất đỗi vui mừng , nhưng nay thân đệ còn mang trọng trách , không thể ở lại Topic mật trang được . Mong đại ca thông cảm !
    - Huynh đệ ta sau bao năm xa cách bây giờ mới được trùng phùng lẽ nào đệ vội ra đi . Hãy ở lại , để ta có thể săn sóc đệ cho thoả nỗi nhớ nhung .

    - Đại ca ! đệ rất muốn ,nhưng thân đệ mang trọng trách vả lại mối thù với Hắc Bạch Song Hùng đệ chưa trả được , vậy sao đệ có thể cùng đại ca hưởng thụ điền viên trong khi các huynh đệ và sư phụ đệ đang chịu cảnh lầm than . Đại ca chẳng từng dạy đệ "Nam nhi đại trượng Phu fải trọng lời hứa !" là gì ?
    - Hahaha , ta thử lòng đệ thôi , tiểu đệ ta fải như thế chứ ! Rất khí khái .[/i]Ta chúc đệ lên đường " Mã đáo thành công " và nhớ rằng ta luôn rộng cửa đón đệ .!
    Hai huynh đệ chia tay nhau ,hydro lại quẩy gánh lên đường . Hoàng hôn dần buông , xa xa phía chân trời những ánh nắng yếu ớt của chiều tà le lói phản quang vào những đám mây tạo thành từng vầng sáng vàng vàng , lòng hydro lại rộn lên cảm xúc . Không ngờ trong thời gian ngắn mà hắn đã gặp không biết bao chuyện nhưng trong hắn vẫn tâm niệm rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ giao phó hắn sẽ về sống bên đại ca của mình rồi sang Bach dương Lầu xin cưới hienchoco tiểu thư về làm vợ . Sống cuộc sống điền viên , tiêu diêu tự tại , không màng đến danh lợi và sự tranh chấp của giang hồ !
    Đang lan man suy nghĩ , không ngờ hydro lại lạc vào 1 khu rừng . Trời nhá nhem tối căn bệnh " quáng gà " lại làm khổ hắn , đoạn hydro đưa tay lên gỡ đôi " Bạch Thuỷ Tinh Cầu " đưa xuống mông lau lau vừa lẩm nhẩm :
    - Sau đợt này về, fải bảo Sư Phụ tậu cho mình 1 đôi " Bạch Thuỷ Tinh Cầu " mới , chứ không đôi này cũ wá rồi , e rằng sau này chẳng nhìn rõ thứ gì nữa thì uổng phí công phu bấy lâu nay sao ?
    Nói đoạn hắn đưa đôi Bạch Thuỷ Tinh Cầu sáng bóng lên đeo vào mắt . Đập vào mắt hắn là 1 rừng Táo chín mọng . Đưa tay lên làm ngay 1 quả táo trước mặt hắn cạp ba đường quả táo đi tong . Vừa ăn vừa nghĩ lại lời dặn dò của hienchoco tiểu thơ về chế độ ăn uống hắn cần tuân theo để tự điều trị chống suy dinh dưỡng bằng cách bổ xung Vitamin vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình . Nghĩ đến đây hydro liền đưa tay hái thêm 2 , ba quả nữa đặng cất vào tay nải để đi đường ăn dần , vì chẳng mấy khi hắn lạc vào vườn táo chín mọng như thế này .
    Chưa kịp hái thêm quả nửa hydro thấy đầu óc quay cuồng , hoa mắt chóng mặt . Với bản lĩnh giang hồ hắn biết mình đang gặp fải chuyện chẳng lành , hình như là ngộ độc thực phẩm thì fải .. hydro lấy trong tay nải ra Cửu linh thần dược -Fucaca , đoạn tục cao - sa lông pát , Kiết lị cửu thần đan - Cờ_lô_xuýt hắn tống tất cả vào miệng mà chẳng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng gì cả , rồi tìm 1 góc ngồi xổm luyện công để tống chất độc ra bằng con đường tự nhiên .
    Hơn nửa canh giờ trôi qua , mồ hôi mồ kê nhễ nhại , mặt đỏ như gấc . hydro cố sức dùng chân khí ép chất độc xuống đan điền nhưng cũng chẳng ăn thua gì . Đầu đau như búa bổ hydro lăn lộn rồi ngất đi .............
    Muốn biết số phận của hydro ra sao ? và hắn đang trúng fải loại độc dược gì vậy ? Hắn lại gặp cao nhân nào nữa đây? cuộc hành trình đi tìm " Hàn Quái Thú Thần Công " rồi sẽ ra sao? mời quý vị độc giả theo dõi tiếp vào hồi sau sẽ rõ !
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá,...
    Cả nhà ngủ ngon nhé
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình mỗi người viết một mạch chiện, người sau ko theo người trước thì sẽ ko thú vị nữa và rùi sẽ sớm kết thúc thôi.
    Đề nghị mọi người xem xét lại khả năng.
    Ko thì như em Hiền nói: Ngồi làm khán jả đê.
    Hôm nay đầu tiên fê bình chú Hydro vì sau bài của anh, chú tương ngay một bài chả logic tẹo nào.
    Tiếp đến fê bình em Thu_6 và Hien_chocopie vì sự ko fản ứng trước bài post thiếu logic của bro Hydro rồi ko những thế còn tát nước theo mưa viết riêng 1 mạch chiện cho riêng mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này