1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 Cung Bạch Dương (20.3 - 19.4) cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hien_chocopie, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    he he! dạo này nhiều việc ko vào nhà Bê dê này thấy lắm "chuyện lạ"tưởng chỉ là giang hồ đồn thổi ko ngờ...lại là thật!.Nguyên nhân bắt đầu từ việc xuất hiện đột ngột của chàng lãng tử Hydro,sau đó là việc một loạt các mem nữ của nhà Bê dê đi "dê" Hydro,nhưng mà không thành! tiếp đó là mở hội thi viết truyện chưởng,Kim Dung mà được gặp các vị chắc cũng phải xin chữ ký vì óc tưởng tượng của mọi người quá phong phú!.Thế rồi ...Đông qua,Xuân tới ,Hè về Thu sang ta lại gặp nhau ở đây cùng mở hội thi làm thơ tiếp he he he!.Để cho thấy con gái nhà Bê dê ko những biết dê giỏi,biết viết truyện hay nay lại biết cả làm thơ.Để cho các chàng trai Bê dê không biết dê nhưng cũng có thể làm thơ thu hút thật nhiều nam thanh nữ tú từ khắp diễn đàn TTVN về nhà Bê dê để cho mọi người cùng dê ...đi.Vâng!mở màn hôm nay em xin mạn phép anh Tien_sinh,xin phép các em Hiền_chocopie,Thu_6 và các vị đã đôi lần gặp gỡ cùng cả nhà Bê dê tớ mở màn bằng bài:
    Qua nhà Bê dê ( xin lỗi bà nhé ! Huyện Thanh Quan)
    Bước tới nhà BêDê,bóng xế tà
    Đứng chờ nãy giờ,chẳng ai ra
    Lơ thơ phía trước, vài mem nữ
    Lác đác đằng sau,bác Tiên_sinh già
    Sợ quá traitimbenle chuồn đi làm tiếp
    GiápTiênsinh ngoác miệng vào tiếp thơ
    Phen này nhất quyết ông sẽ thắng
    Xem đứa nào dám để ông dê...hê he he
    Please !Please !Please .....
  2. haxo

    haxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    nhà mình tụt hơi bị ác đấy nhỉ.up một phát nào
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đang có hội thi dê..à quên thi thơ cảu nhà Bê dê! Đồng chí Ha sờ xô vào đây tham gia thi hay xem thì nên post một bài liên quan đến thơ nếu muốn kéo nhà Bê dê lên nhé chứ "xì hết cả bam"ra ngoài thế kia thì chỉ làm loãng cái nhà dê này thôi.Nên ... thay mặt nhà dê - một người ngoại tộc-một rể nhà dê (lắm chức danh phết nhỉ) tôi đề nghị đồng chí Ha sờ xô hay những đồng chí khác vào post bài nên đọc kỹ các điều lệ ( điều gì thì tự đặt ra miễn là liên quan đến thơ) theo đúng qui định.Thay mặt đảng,chính phủ cả nhà bê dê Xin chân thành cảm ơn!
  4. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em được cái là gì cũng biết một tí nên thơ em cũng chẳng từ nan! Đang chán đời nên cũng góp vui với cả nhà một bài!
    EM KHÔNG HIỂU
    Ôi môt nửa trái tim đã đầy kỉ niệm
    Nửa kia khao khát một tình yeu
    Em có hiểu anh mênh mông biển cả
    Xong trái tim anh vẫn chẳng đầy
    Em có hiểu anh bao la hơn tất cả
    Che khuất mắt anh khắp nhân gian
    Nhưng em không hiểu anh không hiểu
    Nên nửa trái tim vẫn chẳng đầy.
    tặng em H...đấy !
    Chắc ko vi phạm điều lệ gì chứ?
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Này thì spam.
    Thở thẩn tiensinh đek biết làm
    Văn chương vài chữ cũng chả ham
    Chỉ ham cua gái làm vui thú
    Thích nhất trên đời là gái xinh
  6. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    to Tiensinh: Bác thích làm những anh chàng Don Juan à? vậy thì trả bác 3 đồng đem về làm... gì thì tự hiểu?he he :
    Hai đồng một mớ đàn ông
    Ba đồng một mớ Don Juan đem về.
    Bốn đồng một ánh sao Khuê
    Năm đồng có được trai khê như mình.
    Ai mua xin giữ trọn tình
    Xin đừng trao đổi, xin đừng sang tay
    Ai mua xin giữ của mình
    Tôi đây trọn kiếp, đỡ đời truân chuyên

    Có vẻ các mem nữ nhà ta chẳng ai biết làm thơ nhỉ ?he eh! Thế thì con gái Bê dê chỉ được mười phân vẹn 9 thôi.
  7. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thơ vui thì em rao bán thơ tình vậy.
    Ước gì em là vì sao sáng.
    Để hàng đêm được ngắm hình em.
    Không anh không thể mong như thế.
    Vì làm sao anh với tới em.
    Em hãy là ngàn tia nắng mới.
    Hôn lên má anh mỗi bình minh.
    Không anh không chỉ muốn thế đâu
    Vì anh còn muốn có được em.
    Thôi hãy cứ như em vốn có.
    Với môi hồng tươi mọng chờ anh.
    Cùng mỗi hơi thở nơi nồng ngực.
    Đợi anh kề má áp vào nghe.
    Với con tim em luôn sáo động.
    Mỗi khi anh hát bản tình ca.
    Với đôi mắt ngây thơ trong sáng.
    Bị vẩn đục bởi hình bóng anh.
    Với những điều còn là bí mật.
    Chỉ để mình anh khám phá thôi.
    Em yêu ơi hãy cứ là em
    Để anh có thể có được em.
    Và môi anh đặt lên môi em.
    Rồi ta sẽ ở bên nhau mãi
    Được hydromylove sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 14/06/2007
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ thẩn nữa cơ à, kinh nhỉ?
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Up nhà mình lên cái
    Thơ với chả thẩn.
    Ko hợp fong cách BD.
  10. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhà mình hết truyện kiếm hiệp lại đến làm thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này