1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 4 Cung Bạch Dương (20.3 - 19.4) cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống ^.^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hien_chocopie, 10/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy em ạ! cứ chửi bỏ 3,bỏ 4 nó lên,sống mà không nói lên được cái điều mình nghĩ thì sống làm gì?hơ hơ! có cần thuê anh chửi cùng không anh chửi cho,anh chửi hơi có nghề đấy! tính phí rẻ thôi.Chắc thằng jai đó ..đó.. đấy đúng không?Hỡi thàng jai đó nghe đây!mày sinh ra mày không làm bò làm ngựa,mày sinh ra mày không làm trâu làm chó,mày sinh ra mày không làm khỉ làm vượn mày lại đi sinh ra làm người làm gì hả thằng jai mặt người kia,mày không biết thân biết phận mày lại đi đụng vào bà (câu này thay cho chủ thể ) ngày trước bà thấy mày nhiệt tình nhưng ngày đó bà chưa biết mày ngu vì vậy bà nhận cái nhiệt tình của mày đến bây giờ mày sinh ra ngu si đần độn nên đến bây giờ mày trở thành kẻ phá hoại,phá đi đời bà (quên mất! hỏi nhỏ em Hien_chocopie câu này: nó đã hại đời em chưa,không chửi oan nó ,mang tội chết,nó lại chửi lại anh thì khổ )mày tưởng mày phá đời bà mà mày được yên à!Mày đi ngoài đường thì lốp xe mày xịt,giao thông hỏi thăm mày,mày vào ăn cơm thì cơm hết còn mỗi cháy,mày vào quán gọi nước chanh thì người ta pha cho mày nước dấm!Nói chung mày đi đâu làm gì mày cũng không yên thân đến chừng nào mày trả lại đời bà thì bà thôi không chửi tiếp còn không...đêm nay bà về bà vắt tay lên trán bà ngủ nhưng đầu bà vẫn nghĩ,bà sẽ nhào lặn ra những ngôn từ cao siêu để ngày mai bà chửi tiếp.Thôi bây giờ bà mệt rồi! bà đi ngủ
    Như thế được chưa hả em chocopie,đêm nay cái thằng jai già đó thế nào cũng bị mất ngủ cho mà xem.Không tin em cứ nháy máy nó liên tục !hơ hơ!
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    ...hihi...cái người em chửi là người cả nhà mừn ai cũng bít là ai đó... nghe bác chửi điêu quá đi mất...thui...thế đủ rùi...không em thấy tội nghiệp nó lắm...
  3. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm đi làm từ tờ mờ sáng,không khí trong lành dễ chịu thật,ngồi ở một ô cỏ trên đường Văn Cao nhìn mọi người tập thể dục và ngẫm sự đời,bất chợt nhìn thấy 2 ông bà già cùng đi tập thể dục,có lẽ họ đi bộ khá dài rồi hay sao ấy,2 ông bà già cùng ngồi xuống ô cỏ để nghỉ,bà quay lưng lại nhìn ra ngoài đường còn ông thì ngồi đằng sau lấy 2 tay đấm nhè nhẹ vào lưng bà,thỉnh thoảng đưa tay lên 2 vai bà bóp rồi nhìn bà đang lim dim mắt,không biết ông hỏi gì?chỉ thấy miệng bà nở một nụ cười rất thoải mái.Hình ảnh đó ấn tượng thật,tiếc là không có máy ảnh để chụp.Hạnh phúc !họ thật sự hạnh phúc.Đứng dậy dắt xe đi mà trong đầu cứ vang lên câu hỏi " Hạnh phúc của mình là gi?"...tiếp tục đi và tìm kiếm sao?
  4. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ thế em lại thương nó rồi à? Thế thì thôi vậy,không chửi nữa nhưng còn lệ phí một bài chửi anh phải đòi he êh he! thế em định trả bằng cái gì đây?tiền,hiện vật,hay tình cảm,giá trị tinh thần?
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    @ noidaungotngao : nếu là em yêu cầu anh làm thì em sẽ trả công
  6. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    thế nếu anh đề nghị thì em có đáp ứng ko?
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời chưa
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @Hien :Hum qua trà đá hay phết nhờ
    Chị vừa thi về. Mệt vãi
  9. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    oé! kinh ứ chịu được thi về mà cũng vãi cơ á?
    hơ hơ! em chả hiểu bác bảo ai đáng đời ,ít nhất em cũng còn được em Hiên_chòcopie em ấy khen cho một câu alf chửi điêu!
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này