1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6 - ???.?T??~??T??f?Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ???.?T??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 19/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Những giây phút nhìn lại cuộc đời ta đã đi qua. Sao hối tiếc nhiều điều quá vây. Sao ta cứ phạm sai lầm này đến sai lầm khác. Hôm nay nhìn thấy chiến thắng của người khác mà lòng ta cảm thấy buồn cho chính mình. Sao vậy. Thất bại là mẹ thành công. Nhưng sao ta cứ thất bại hoài vậy. Thất bại. thất bại. THẤT BẠI. Chặng đường ta đã đi qua chỉ có mi đồng hành, Người bạn thân thiết của ta. sao mi lại cùng ta sẽ chia những niềm vui lẫn nỗi buồn. Ta ước ta có thể từ bỏ được mi. Nhưng cuộc sống đã cho mi là người bạn thân của ta. Ta kô thể thay thế được, bởi số phận dường như đã an bài rồi thì phải. Ta đã từng ko tin vào số phận. ta đã cố gắng để thay đổi số phận của chính mình. nhưng rồi ta lại tìm thấy mi . Thất bại- người bạn thân của ta-
    Bạn thân là người mà bạn đã khóc khi họ bị rớt trong kì thi và trong những bài ca chia tay ở một cuộc đi chơi hay một buổi lễ tốt nghiệp. Họ là người khi bạn ôm chặt, bạn không nghĩ sẽ ôm trong bao lâu và ai sẽ là người đầu tiên buông ra.
    Có thể họ sẽ là người giữ nhẫn cho bạn trong ngày cưới hay có thể họ là người chia tay với bạn trong ngày cưới cũng có thể đó là người mà bạn kết hôn. Có thể họ sẽ là người sẽ khóc với bạn trong ngày cưới bởi vì họ hạnh phúc và họ tự hào.
    Họ là chỗ dựa cho bạn. Họ dắt bạn đi. Họ theo dõi cuộc sống của bạn và bạn theo dõi cuộc sống của họ và bạn học tập từ họ. Cuộc sống của bạn sẽ không như thế nếu vắng họ.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Binh-Yen-Tran-Thu-Ha-Tran-Hieu.IW60FOE9.html
    Mong một giây phút bình yên trong đờii. Cuộc đời phiêu bạt biết tìm đâu......
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nghĩ xem sáng dậy sớm kiểu gì khi giờ này chưa đi ngủ, chả nhẽ lại thức trắng đêm
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá mà chả được ngủ
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Đang bùn lắm ....
    Mà đau lòng lắm ý....
    Chả bít làm thế nào bi h nữa ....
    Muốn đập đầu vào tường chết quách đo cho xong ...
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bây h được ngủ rồi thì lại chả buồn ngủ nữa
  6. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hic thức trắng cả đêm. Cả đêm suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về tương lai cuối cùng chẳng nghĩ ra được j cả
  7. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    hình như mình bị ốm rồi :(
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình ăn no quá thì phải, giờ cảm thấy đau bụng ồi
  9. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tại sao gió vẫn thỗi
    mưa vẫn rơi
    và thời gian vẫn trôi
    Chẳng biết tại sao một ngày lại dài đến thế nhỉ.....
  10. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... mệt mỏi...... buồn chán...... sau hphúc....... lại là nỗi đau.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này