1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm 1 vài bức ảnh ở BigC trước lúc xuất phát.
    Trời vẫn tiếp tục đỏ mưa trước lúc lên đường:
    [​IMG]
    Có cả Giang còi đi tiễn cả nhà, thanks!
    [​IMG]
    Chờ đợi cô em út phuthuykv. Hic, nàng cao su mất hơn 30 phút
    [​IMG]
  2. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 2, thứ 6 (26-9)
    Sau 1 buổi tối đầu tiên phải chạy giữa trời mưa to nên sáng hôm sau phải gọi 2,3 lần mới đánh thức hết được cả nhà. Các xế rất nhanh chóng giải quyết xong khâu vệ sinh cá nhân chỉ trong vòng 10 hay 15 phút gì đó, rồi ngồi đợi các ôm. Cuối cùng đến 7h30 cũng có thể rời nhà nghỉ để lên đường. Lịch trình ngày hôm nay của Đoàn sẽ là chạy từ Yên Cát đến Con Cuông, thăm rừng quốc gia Pù Mát rồi chạy về Quảng Bình (càng gần Phong Nha - Kẻ Bàng càng tốt để thuận lợi cho ngày hôm sau).
    Nào, cả nhà chụp 1 kiểu ảnh trước khi rời Yên Cát nào

    [​IMG]
    Chụp xong ảnh các xế tranh thủ đi đổ đầy bình xăng chuẩn bị cho 1 chặng đường dài trước mắt. Trời Yên Cát lúc sáng sớm có hơi mưa lất phất nhưng bây giờ thì hoàn toàn tạnh rồi, thật may mắn.
    8h kém 15 bắt đầu lên đường, đi được 1 đoạn, trước khi ra khỏi thị trấn Yên Cát cả Đoàn quyết định nạp năng lượng đã, mọi người đều đói rồi.
    Các xe nhanh chóng rẽ vào 1 quán bún ngan ngay trong thị trấn. Việc đánh chén được tiến hành khẩn trương tuy nhiên cũng phải đến 8h30 mới có thể chính thức rời Yên Cát được.
    [​IMG]
    Ra khỏi thị trấn Yên Cát cả Đoàn nhằm đường HCM thẳng tiến về thị trấn Anh Sơn trước khi rẽ vào rừng quốc gia Pù Mát. Đường HCM vắng tanh, trời tạnh mưa làm cho cảm hứng sáng tác của mọi người dâng trào mãnh liệt. Ta phải bắn phá thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi tha hồ tác nghiệp cả nhà lại tiếp tục thẳng tiến, đến ngã tư thì rẽ vào thị trấn Anh Sơn, thấy biển bảo rừng quốc gia Pù Mát 50km nữa. Còn 1 đoạn nữa thôi, cố gắng nào.
    Vào đến thị trấn Anh Sơn, mọi người tạm dừng để mua 1 số thứ trước khi đi Pù Mát.
    [​IMG]
    Cuối cùng thì 11h30 Đoàn cùng đã đến địa phận Con Cuông, hỏi thăm đường đi Pù Mát thì nhìn thấy 1 cây cầu khá đẹp, lại phải bắn phá rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắn phá xong hỏi người dân ở đây thì họ bảo muốn đi sâu vào trong rừng quốc gia Pù Mát thì phải có thời gian khoảng 1 ngày cơ, thể nên mọi người quyết định chỉ vào cổng chụp 1 vài kiểu ảnh ở đây thôi rồi lên đường đi thác Kèm, cũng nằm trong rừng Pù Mát.
    Từ Con Cuông rẽ 18km vào đến thác Kèm, đường đi vào rừng âm u, thỉnh thoảng lại lất phất mưa. Trên đường gặp 1 số cánh đồng chè rất đẹp làm các ôm lại muốn làm mẫu rồi, đành chiều các nàng vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tác nghiệp xong ở ruộng chè, đi được 1 đoạn thì phong cảnh thật tuyệt, 1 bản của người địa phương nằm trên triền đồi, có suối chảy qua bên dưới, lúa chín vàng. Lại tranh thủ chụp ảnh thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi cũng đến thác Kèm, khung cảnh hiện ra thật tuyệt, thác cao và nước trắng xoá, thật không phí công chạy gần 20km từ Con Cuông vào đây.
    Mọi người quyết định nghỉ chân, mang đồ ăn nguội lên chân thác và đánh chén. Lúc này cũng hơn 1h rồi.
    Cái cảm giác ngồi trên phiến đá to ngay dưới chân thác thật tuyệt, nên ăn gì cũng thấy ngon. Mọi người vừa ăn vừa tranh thủ chụp ảnh thác. Cảm hứng sáng tác cứ gọi là dồi dào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mải mê với cảnh thác đẹp nên mãi đến 2h30 cả Đoàn mới rời tác Kèm được, lại tiếp tục chạy ngược ra đường HCM trước khi nhằm Quảng Bình thẳng tiến. Đến gần ngã tư rẽ ra đường HCM, chú Tùng bảo hơi buồn ngủ nên lập tức cả nhà nghỉ ngơi uống nước để mọi người tỉnh ngủ.
    Đến 4h rồi mọi người phải lên đường thôi, quãng đường tiếp sẽ rất xa và mất sức. Tuy nhiên cảnh đẹp 2 bên đường HCM vẫn níu kéo mọi người lại để tiếp tục bắn phá, nào thì bắn phá nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời đã bắt đầu sẩm tối, lại lên đường thôi. Mọi người chạy 1 mạch đến 8h thì xe chú Tùng bất ngờ thủng xăm. Giữa đường HCM, trời tối đen như mực, không 1 bóng nguời, may mà Đoàn có mang theo dụng cụ sửa xe (mặc dù không được xịn lắm nhưng không có nó là nguy to đấy). Mọi người nhanh chóng cho xe vào lề đường và bắt đầu?.vá xe. Từ trước tới giờ ai cũng mới chỉ nhìn thợ họ làm thôi, thấy đơn giản thế mà đến lúc tự tay làm thì khó thật. 1 hồi loay hoay cuối cùng cũng tháo được xăm ra, dầu gội đầu nhanh chóng được xoa lên để xác định vị trí lỗ thủng. Chao ôi, vết thủng lại dính ngay vào vị trí thủng trước đó. Giải pháp thay xăm được đưa ra, nhưng dụng cụ thì không thể tháo được ốc, hic. Thôi, dành vá 2 miếng vào vị trí đó tạm để chạy tìm cửa hàng thay xăm vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hì hục mất hơn 45 phút cuối cùng cũng vá xong, cả Đoàn lại lên đường, đến gần thị trấn Hương Khê ?" Hà Tĩnh thì gặp 1 hàng sửa xe, con xe của chú Tùng nhanh chóng được thay xăm để tiếp tục chinh chiến. Thay xong xăm xe hỏi thăm anh chủ quán thì được chỉ 1 quán ăn ngay phía trước. Lúc này cũng đã 9h rồi, mọi người quyết định nghỉ ăn tối đã.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngay trong bữa ăn 1 cuộc thảo luận ngắn được đưa ra về điểm dừng chân đêm nay, theo lịch trình thì sẽ dừng chân ở Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình rồi sáng hôm sau đi Phong Nha sớm, nhưng mọi người quyết định cứ chạy được tới càng gần Phong Nha càng tốt. 9h30 đã đánh chén xong, lại lên đường thôi Quãng đường từ đây vào đến Phong Nha còn khoảng hơn 200km nữa, 1 con số có thể làm nản lòng người khác vào thời điểm lúc đó đã 10h kém, nhưng với nhà ta thì nó là?quá muỗi.
    Đoạn đường HCM vẫn đẹp, các xe vẫn cứ 70,80km/h mà phóng. Chẳng mấy đã đến đèo Đá đẽo (tên đèo gọi đau cả mồm), đèo Đá đẽo nằm cách Phong Nha khoảng gần 30km. Đường đèo đi ban đêm cũng có thể thấy được là rất đẹp, cua và lên dốc liên tục, nhưng đèo cũng ngắn thôi, có hơn 3km. Đổ đèo Đá đẽo xong, chạy 1 mạch thẳng vào Phong Nha, lúc này đã hơn 1h, gọi cửa nhà nghỉ đầu tiên không có phòng, đến nhà nghỉ thứ 2 thì tốt rồi, có phòng và giá la 120k/1 phòng 4 người. Quá tốt, mọi người lập tức lấy phòng, lên phòng tắm giặt và ngủ thôi. Ngày hôm nay đã chạy gần 500km rồi. Hic, gần 500km trong ngày thứ 2, 1 con số không tồi chút nào.
    Hết ngày 2, thứ 6 (26-9).
  3. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đường đi Phủ Thành Chương:
    Đi đường cao tốc Thăng Long Nội Bài. Tới gần sân bay , gặp một con đường cắt ngang (Đường từ Phù Lỗ lên Vĩnh Phúc) thì rẽ trái đi theo nó khoảng vài trăm mét, để ý bên phải sẽ gặp một con đường trải nhựa đi về phía sau sân bay (Đường này sẽ đi tiếp vào khu công nghiệp) Nếu đi một lúc mà thấy có khu cọc tiêu cho máy bay hạ cánh là đúng đường. Đi qua sân bay một đoạn, để ý bên trái sẽ có một con đường đi vào núi (có vài con đường, có đường vào doanh trại là không đúng). Đường này vốn là đường của máy bay quân sự thời chiến nên tương đối rộng, vắng. 2 bên đường có những ụ tránh máy bay bằng đất (Nếu nhìn thấy nó là ok đúng đường. Đi theo nó vào sâu vài km sẽ gặp một khúc quanh. Bắt đầu hỏi dân là vừa. Vùng này ai cũng biết phủ Thành Chương. Theo chỉ dẫn của họ sẽ tìm thấy.
    Vì thế 8h30 sáng chủ nhật chúng ta sẽ không tập trung ở Nhà hát Lớn nữa mà sẽ tập trung ở cổng ĐH Quốc Gia- Xuân Thuỷ - Cầu Giấy để tiện đường đi. Mọi người lưu ý nhé!
    Phủ Thành Chương chỉ cách HN khoảng hơn 30 km thôi, nên đi quá đơn giản so với hành trình hơn 2000km vừa rồi nhỉ!
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cái thẻ nhớ của em đang thương binh 4/4 ạ! Các bác cứ chuẩn bị tinh thần là 1 số ảnh của toàn đoàn trong máy em đi toong nhé!
    Đi Phủ Thành Chương thì fải liên hệ trc với bác "quản gia" của fủ, nên đoàn mình fải xin số đt và thg tin thêm đi nhé! K liên hệ trc, k vào đc thì chit!
    Phủ thành Chương - Chùa Non Nước - Lương Sơn quán ^^ welcome cả những bạn nào mún tham ja nhá!
    Nhưng chủ nhật này đi luôn, kể ra cũng gấp quá, vì cái thẻ của em nó đang đòi tiền, huhu
    Ấn tượng bầu trời đêm đầy sao đổ đèo ĐÁ ĐẼO (lúc đầu thì đi "*** đã", nhưng do sự cố lũ lụt muh fi qua fi lại mí lần, cũng thấy đã roài đấy!)
  5. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mình có số điện thoại của bác Thành Chương nè: 0912336688
    Mình có thể đi phủ Thành Chương, ghé qua đền Gióng, chùa Non Nước....Nói chung trên Sóc Sơn thì cũng có nhiều chỗ cảnh tương đối đẹp để tác nghiệp.
    Danh sách đi sẽ gồm những ai nhỉ? Cả nhà mình đi hết nhé, để có lẽ nên liên lạc với bác Chương trước.
  6. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    bác Huy resize lại ảnh thành 800x 600 đi ko lại bị nhắc nhở bây h .
  7. HuyenCara

    HuyenCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp,ảnh đẹp.Thích cái ảnh mọi người nắm tay nhau nhảy í.Mỗi tội nhìn có vẻ chưa đạt đến độ Yo Most lắm.He he.Nhìn mẹt sếp Huy fởn fơ,nhí nhảnh thế
    Mà nghe nói nhiều ảnh độc lắm cơ mà.Post có 1 zúm lên topic
  8. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    tình hình là phải cáo lỗi với mọi người. Không tham gia đc vụ chụp ảnh cuối tuần này rồi. Chúc mọi người đi vui vẻ và có thật nhiều ảnh đẹp. Bực mình quá. Không thể post đc ảnh.
  9. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cũng xí xớn post ít ảnh nào.
    Quả best chiến của lão làng Trường.
    [​IMG]
    Trường học cổ mới khai quật ở Huế
    [​IMG]
    Em Giang đang chào cờ. ( cột cờ ở bên cạnh)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được jokervip sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 04/10/2008
    Được jokervip sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 04/10/2008
  10. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tiếp nào
    Quả này bội thực ảnh luôn
    Trên đường
    [​IMG]
    Đang sáng tác
    [​IMG]
    Phút nghỉ ngơi
    [​IMG]
    Và đây là Con Cuông _Nghệ an
    [​IMG]
    Mẫu nhà
    [​IMG]
    Tâm linh
    [​IMG]
    Cô gái Hà Lan
    [​IMG]
    và Cô gái HL làm hướng dẫn viên ......WC
    [​IMG]

Chia sẻ trang này