1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Làm vài cái ảnh về phong cảnh, con người cái nhỉ.
    1. vài ảnh về Phong cảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2. Chùm ảnh Động Phong Nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3. Vài tấm ảnh về Con người
    Bà cụ thấy chúng tôi vào lấy làm rất ngạc nhiên..... đừng nép sau cánh cửa..."Nhà tui làm jì có cái gì mà chụp ảnh, đến gạo còn không có...." Đúng là như thế thật vì xong nồi bát đĩa trống trơn và treo hết trên tường.
    [​IMG]
    Dáng người gầy gò, 1 cô bé chắc khoảng 17 tuổi chở chúng tôi đi thăm động Phong nha
    [​IMG]
    Hi, mẫu nhà...
    [​IMG]
    Nhìn cái ảnh này ước jì mình lại được như chúng....
    [​IMG]
    Đoàn đã đi hết Quảng bình, mai sẽ đi tới Quảng Trị, còn bây giờ nghỉ ăn tối đc rồi
  2. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 3, thứ 7 (27-9)
    Tối thứ 6 do cả Đoàn đến Phong Nha ?" Kẻ Bàng muộn, vào lúc 1h30 sáng, và đã đến được tận Phong Nha nên sáng thứ 7 mọi người được ngủ muộn 2 chút.
    8h kém mọi người đã đều dậy và xuống nay dưới nhà nghỉ ăn sáng. Trong lúc chờ đợi món bún bò mọi người tranh thủ sang cửa hàng bên cạnh mua thêm áo VN + mũ tai bèo và pin máy ảnh. Thời tiết buổi sáng ở Phong Nha thật đẹp, hứa hẹn 1 buổi chơi động vui vẻ.
    8h15 bắt đầu lững thững đi bộ ra bến để lên thuyền thăm động Phong Nha, theo lịch trình thì sẽ thăm 2 địa điểm. Đầu tiên sẽ rẽ vào động Tiên Sơn, sau đó chèo thuyền vào hang luồn, thăm động Phong Nha.
    Vào đến bến thuyền trong lúc đợi mua vé, 1 số người vẫn tranh thủ mang máy ảnh ra tác nghiệp. Vé đã có và cả Đoàn nhanh chóng ra bến và lên thuyền thôi. Cô bé lái thuyền thật dễ thương khiến thời gian ngồi trên thuyền sao mà nhanh thế.
    Lênh đênh trên dòng sông Son khoảng 30 phút là đến động Tiên Sơn, ngay trước khi vào hang luồn.
    Theo những người bán hàng ở đây thì phải leo hình như hơn 300 bậc mới lên đến cửa động thì phải. Nào, ta bắt đầu leo thôi. Trên đường lên động, máy ảnh vẫn được hoạt động hết công suất, và mẫu đương nhiên vẫn chủ yếu là các ôm. Được gần 2/3 quãng đường thì thấy ai cũng có vẻ hơi mệt rồi nên nghỉ uống nước đã.
    Sau hơn 10 phút nghỉ uống nước, leo 1 chút nữa là đến cửa động rồi. Mọi người thắp hương trước khi vào thăm động.
    Vào đến cửa động đã có thể thấy ánh sáng bên trong thật huyền ảo, người ta bố trí các loại đèn màu vào những vị trí cố định để tạo ra thứ ánh sáng tổng hợp, thật lung linh. Các phó nháy lại có dịp thi thố tài năng rồi, và các ôm cũng không quên nhiệm vụ làm mẫu của mình. Loanh quanh trong cái ánh sáng lung linh và những nhũ đá đẹp tuyệt trong động Tiên Sơn khoảng hơn 1h thì mọi người bắt đầu giục nhau vòng ra để tiếp tục thăm quan hang luồn và động Phong Nha.
    Vào đến hang luồn, các thuyền đều phải tắt máy và phải chèo tay. Tay chèo của cô bé lái thuyền thật tài tình, dòng sông lúc bắt đầu vào cửa hang thu lại nhỏ xíu mà các thuyền vẫn cứ tránh không thuyền nào va vào thuyền nào cả.
    Hang luồn sâu hun hút, và thuyền vẫn cứ từ từ tiến sâu vào bên trong, cái cảm giác ngồi trên thuyên lênh đênh trong hang nước thật thú vị. Khoảng 20 phút chèo thuyền, đi sâu vào hơn 600m trong hang luồn. Mọi người lên thuyền thăm động, động này nhỏ thôi nên cả Đoàn nhanh chóng chụp 1 vài kiểu ảnh rồi lại xuống thuyền chèo tiếp ra ngoài gần cửa động thăm động Phong Nha.
    Động Phong Nha nhỏ hơn động Tiên Sơn, nhưng cũng không khác mấy. Vẫn cái cách bố trí đèn màu huyền ảo + vẫn những nhũ đá đẹp tuyệt.
    12h hơn cả Đoàn lên thuyền trở về bến thôi, kết thúc chuyến thăm quan trên sông Son, động Tiên Sơn, hang luồn và động Phong Nha.
    Vậy mà về đến bến cũng đá 1h kém rồi. Lại gặp mấy đứa nhỏ đang tắm tiên nữa nên các phó nháy lại tác nghiệp và chụp được vô số ảnh độc nhất vô nhị (Sẽ post ngay sau đây).
    1h kém 10 cả Đoàn về tới nhà nghỉ. Do biết trước sẽ về muộn nên ngay từ sáng em Giang đã tranh thủ đặt trước cơm rồi. Mọi người về sửa soạn đồ đạc là xuống đánh chén thôi. Các xế vẫn rất nhanh chóng trong việc sắp đồ, và trong lúc đợi các ôm thì tranh thủ mang xe sang đối diện đường để rửa, xe đi mấy hôm trời mưa bẩn rồi, đặc biệt là xe của anh Trường hôm qua đâm phải mìn, hehe.
    Chiều nay cả Đoàn sẽ mặc áo đỏ VN, vì sẽ rẽ qua nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn mà.
    Bữa trưa tương đối thịnh soạn được dọn ra và mọi người đánh chén nhiệt tình, ai cũng đói rồi mà. 2h kém đã đánh chén xong, mọi người uống nước chuẩn bị lên đường.
    Hơn 2h 1 chút, các xe nhanh chóng được buộc đồ, mọi người mặc áo VN + đội mũ tai bèo chụp 1 kiểu ảnh trước khi xuất phát đei Huế, trên đường sẽ rẽ vào nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Trời đang nắng đẹp là thế mà đến lúc Đoàn bắt đầu xuất phát lại đổ mưa to, đúng là thất thường như thời tiết, đặc biệt là thời tiết miền Trung. Lại phải dừng lại mặc áo mưa rồi.
    Cuối cùng phải đến 2h30 mới rời Phong Nha lên đường đi Huế được. Đường HCM vẫn đẹp tuyệt, đoạn đường từ Quảng Bình sang Quảng Trị 2 bên đường bắt đầu bạt ngàn rừng cao su, đẹp tuyệt. 4 con chiến mã vẫn thẳng tiến với tốc đọ trung bình từ 70-80km/h. Bỗng...toét.......toét..........
    Hỏng rồi, có biến, cớm ở trước mặt. Anh em bị bắn tốc độ rồi. Mọi người đành ngậm ngùi dạt xe vào lề đường xuất trình giấy tờ xe theo sự yêu cầu của các chú công an Quảng Trị. Đã dặn mọi người rất kỹ từ nhà là phải mua bảo hiểm xe máy rồi nhưng đến lúc kiểm tra thi 1 xe không có bảo hiểm còn 1 xe bảo hiểm đã hết hạn, hic.
    Chiều nay do sẽ rẽ vào nghía trang liệt sỹ Trường Sơn nên cả Đoàn đều mặc áo đỏ VN + căm cờ VN ở xe. Các chú công an thấy vậy cũng tò mò hỏi xem đi đâu. Thế là như cá gặp nước, mọi người tự nhiên hiểu ý nhau 1 cách lạ kỳ. Người thì: chúng cháu là đội thanh niên tình nguyện của 2 quận Cầu Giấy và Đống Đa đang trên đường vào Đà Nẵng ******** nguyện. Các chú liền hỏi: Thế có giấy tờ giới thiệu gì không? Mọi người lại nhanh nhẩu nói tiếp: Bọn cháu đi xe máy vào sau, còn 1 xe ôtô chở đồ đồ đạc quyên góp được ngoài HN đã vào đến Đà Nẵng trước rồi. Rồi: Bọn cháu đều là thành viên trên trang web: vinguoibenh.org, còn 1 Đoàn các bạn từ thành phố HCM cũng tham gia đợt này và 2 Đoàn hẹn nhau hội quân ở Đà Nẵng.
    Ôi, bình thường mình nói phét đã giỏi rồi nhưng công nhận hôm nay văn vở mới mấy chú công an Quảng Trị tốt thật. Sau 1 hồi phân bua+xin xỏ thì được các chú cho đi và dặn dò, nhớ phải đi đúng làn đường và đúng tốc độ.
    Đúng là trên đường vào thăm nghĩa trang Trường Sơn nên được các anh phù hộ, may quá!
    4 con chiến mã nhanh chóng lên đường như sợ chậm thì các chú sẽ đổi ý. Lời dặn của mấy chú dường như chỉ có chút xíu tác dụng, vì ngay sau đó 4 xe vẫn phi băng băng, đường HCM đẹp quá mà.
    Cách nghĩa trang Trường Sơn khoảng 5km trời lại bắt đầu mưa to như trút nước, mưa rừng Trường Sơn thi chao ôi Hà Nội chưa bao giờ mưa to đến thế, mưa rát mặt. Nhưng lại 1 lần nữa, đến cửa nghĩa trang thì trời lại tạnh. Mọi người mua hương và hoa vào nghĩa trang thắp hương và cũng khôn quên nhiệm cụ chụp ảnh. Những bức ảnh chụp tại nghĩa trang Trường Sơn với áo đỏ VN + mũ tai bèo rất đẹp và xúc động. Thắp hương ở Đài tưởng niệm xong, mỗi người tranh thủ thắp hương cho các liệt sỹ. 6h kém mọi người lên xe đi 1 vòng nghĩa trang rồi lên đường về Huế.
    Chặng đường ngày hôm nay không căng thẳng như hôm qua nên cả Đoàn 7h30 đã có mặt ở cố đô. Đi sâu vào trong thành phố với mong muốn tìm được nhà nghỉ gần cầu Trường Tiền + sông Hương để tiện ngắm cảnh. 8h30 mọi người cũng đã thuê được 2 phòng ở 1 nhà nghỉ cũng gần cầu Trường Tiền thôi. Trên đường về nhà nghỉ cũng đã tranh thủ lượn 1 vòng để ngắm cầu Trường Tiền rồi. Tối thứ 7, cầu được bật đèn đổi màu liên tục trông thật thuyệt vời.
    Ở nhà nghỉ, mọi người tranh thủ tắm giặt trước khi xuống dạo chơi Huế. Các xế như thường lệ chỉ cần mất hơn 15 phút đã xuất hiện bên dưới nhà nghỉ để đợi các ôm rồi.
    Cái cảm giác phải đợi các ôm đã quen từ hôm đi nhưng hôm nay sao mà lâu thế, có lẽ các nàng còn mải mê makeup để dạo chơi cố đô chăng. Hic. 9h20 các nàng mới xuất hiện, để các xế đợi 45 phút.
    Cả Đoàn thống nhất sẽ đi dạo, tìm 1 số quán cóc để ăn bánh trái + linh tinh. Mọi người nhanh chóng tìm được 1 quán ngay ven đường và ven sông Hương để đánh chén, 1 vài loại bánh được gọi ra, chả nhớ là những bánh gì nữa. Đến gần 10h thì lên đường ra bờ sông và cầu Trường Tiền chụp ảnh. Anh Trường nhanh chân nên chụp được nhiều ảnh cầu Trường Tiền buổi tối nhất, toàn bức ảnh lãng mạn và đẹp tuyệt. Chú Tùng thì mải mê với cái chân máy nên khi vừa bắt đầu ổn định để tác nghiệp thì.......phụt........cầu đã bị tắt đèn màu mất rồi. Nhìn đồng hồ mọi người mọi để ý là 10h thì toàn bộ đèn đổi màu trên cầu bị tắt, chỉ còn đèn trắng thôi. Chú Tùng đau xót quay ra đổ tội cho các ôm vì phải đợi lâu quá nên không chụp được ảnh cầu Trường Tiền huyền ảo màu sắc trong đêm.
    Mọi người lại lượn lờ 1 vòng Huế, rồi đi ăn canh cá lóc, mua bánh mỳ + nước về bên bờ sông Hương, chân cầu Trường Tiền đánh chén. Gần 12h thì về nhà nghỉ nghỉ ngơi để dành sức ngày mai đi thăm các lăng ở Huế và vượt đèo Hải Vân sang Đà Nẵng nữa chứ
    Hết ngày 3, thứ 7 (27-9)
  3. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mai chủ nhật, nhà ta sẽ có 1 tour dã ngoại, chụp ảnh Sóc Sơn nhé: Phủ Thành Chương, đền Gióng, chùa Non Nước.....
    Mọi người 8h30 tập trung tại cổng ĐH Quốc Gia - Xuân Thuỷ nhé, thanks!
  4. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đã phục hồi đc khoảng 85% số ảnh trong thẻ nhớ của em Giang, phù may quá
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    Đã phục hồi đc khoảng 85% số ảnh trong thẻ nhớ của em Giang, phù may quá
    [/quote]
    @anh Trường: úi, em mứi chỉ nhận lời 2 chầu cafe thoai muh, k fải 3 chầu beer đâu nhá!!! k bit nói j hơn lời cảm ơn chân thành và cực kì sâu sắc tới anh Trường và bạn bè gần xa, bà con chòm xóm, thân bằng cố hữu ... đã cứu vớt đc 85% thẻ nhớ, và jờ từ thg binh 4/4 đã đc chữa lành thành 1/4 thui ^^ . Hnay lại bị hỏng xe tip òy, hị hị
    @all: hi vọng jó mùa đông Bắc ngày mai k mang theo mưa dông chớp jựt như mưa Trường Sơn...áo mưa rách hết roài Súng ống các xế nhà mình ngày mai fải thật chuẩn vào nhé!
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 2h12 . Mưa rơi lộp bộp và càng ngày càng to . Tại chị Giang nhé , ai bảo chị nhắc đến mưa . Mưa gió thế này thì mai đi thế nào .
  7. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    keke..hum trc thấy mấy bác nhắn tin gọi điện chiu chíu rủ e đi picnic với cả nhà,..nhưng mờ e ốm lại vướng lịch học nữa..!!hix hixx nên thui e ở nhà ngóng ảnh ọt của các bác vậy..cả nhà đi vui vẻ nhá!!^^
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    hí, đoàn nhiều súng và nhiều mẫu chuyên nghiệp thật. Vào xem ảnh cũng nhận ra mấy mẫu quen. Đi Phủ Thành Chương thì lại tha hồ chụp rồi. H mới biết, không kịp join rồi.
    @ Chị sarangheeyo: Lâu rồi ko gặp, chị vẫn bắn phá ảnh ọt ác như ngày nào, lăn lê bò toài ác thế chứ lị.. em vẫn chưa lấy đc ảnh CB từ máy chị thì phải.
    @ Beteoteoteo: c.Nga ơi, đi Hoàng SU Phì có..nhớ (a) Râu hay (a) Cường gãi đầu hơn?! Em là em nhớ..giọng hát "chúc ngủ ngon" của chị lắm lắm. Leo lại ko chị?.

  9. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi xuyên Việt theo đường 1A thì vui và nhiều phong cảnh để xem hơn, nhiều nét văn hóa của cuộc sống và con người địa phương hơn. Hôm mình đi, đi đường Hồ Chí Minh nên ít ghé vào thăm các nơi này.
    Có lẽ năm sau phải làm một chuyến xuyên Việt theo đường 1A mới được.
    Các bạn post thêm ảnh đi, cho mình phê với (^_^)
  10. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    tình hình là bọn em xuyên theo HCM ấy chứ. Cứu đc 3/4 tài sản của e Giang rùi thì lại hẹn hôm nào share chứ nhỉ. Vụ bia bọt + cafe cứ tiến hành thôi. E còn nợ chầu cafe e cũng xin thanh toán luôn thể.

Chia sẻ trang này